✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11,27-28)

27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”


Suy niệm

Có những con người được ngưỡng mộ vì tài năng, quyền lực hay những thành công rực rỡ. Nhưng cũng có những con người được chúc phúc vì cách họ sống, vì họ đã để cho Thiên Chúa hoàn toàn chiếm lấy cuộc đời mình. Đức Maria thuộc về hạng người thứ hai. Mẹ không nổi bật theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng lại trở nên người phụ nữ diễm phúc nhất trong lịch sử cứu độ.

Trong Tin Mừng hôm nay, khi nghe Đức Giêsu giảng dạy, một người phụ nữ trong đám đông đã không kìm được lòng thán phục và cất tiếng: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!" Đó là lời ca ngợi rất tự nhiên dành cho Đức Maria, người đã sinh hạ Đấng Cứu Thế. Nhưng Đức Giêsu liền hướng cái nhìn của mọi người đến một chân lý sâu xa hơn: "Đúng hơn, phúc thay những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa."

Đức Giêsu không phủ nhận vinh dự của Mẹ Maria, nhưng Người mặc khải đâu là căn nguyên làm nên hạnh phúc và sự cao trọng của Mẹ. Đức Maria có phúc không chỉ vì đã cưu mang Chúa trong cung lòng, mà trước hết vì Mẹ đã cưu mang Lời Chúa trong tâm hồn. Mẹ đã lắng nghe lời sứ thần, đã tin, đã thưa tiếng "Xin Vâng" và trung thành sống trọn vẹn lời thưa ấy suốt cuộc đời. Chính vì thế, mầu nhiệm Đức Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác không phải là một phần thưởng ngẫu nhiên, nhưng là hoa trái của một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Nơi Mẹ, lời Chúa đã sinh hoa kết quả viên mãn. Điều Mẹ đã sống trên trần gian, hôm nay được Thiên Chúa hoàn tất trong vinh quang thiên quốc.

Lời Chúa hôm nay cũng là một lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Nhiều khi chúng ta yêu mến Đức Mẹ bằng những kinh nguyện, những cuộc rước, những bó hoa hay những ngọn nến. Tất cả đều đẹp và đáng quý. Nhưng điều làm Đức Mẹ vui lòng hơn cả là chúng ta biết sống như Mẹ: biết mở lòng đón nhận Lời Chúa, biết để Lời ấy hướng dẫn những chọn lựa hằng ngày, biết kiên trì sống đức tin giữa những thử thách và biết thưa "Xin Vâng" ngay cả khi chưa hiểu hết đường lối của Thiên Chúa.

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Giáo Hội không chỉ chiêm ngắm vinh quang của Mẹ, nhưng còn nhìn thấy nơi Mẹ hình ảnh tương lai của chính mình. Mẹ đã đến đích, còn chúng ta đang trên đường lữ hành. Nhìn lên Mẹ, chúng ta được khích lệ tiếp tục bước đi trong niềm hy vọng, vì ai biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa thì cũng sẽ được chung hưởng sự sống vĩnh cửu với Người.

Lm. Giuse Bùi Văn Đạo