Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 11,19-27)

19 Khi ấy, nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô là La-da-rô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !” 24 Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” 27 Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Suy Niệm

BẠN HỮU CỦA CHÚA

Khởi đầu Tin Mừng hôm nay là bầu khí tang tóc. Nỗi đau mất người thân quy tụ mọi người lại với nhau, đồng thời mở ra khung cảnh để quyền năng và tình yêu của Đức Kitô được tỏ hiện. Mácta, Maria và Ladarô là ba chị em có mối tương quan rất thân thiết với Chúa Giêsu. Người nhiều lần ghé thăm gia đình này, đón nhận sự tiếp đón chân thành của họ và coi họ như những người bạn. Khi Ladarô qua đời, Mácta mạnh dạn ra đón Chúa và tuyên xưng niềm tin vào Người là Đấng Kitô. Maria lại đến với Chúa trong thinh lặng và nước mắt, phủ phục dưới chân Người. Dù khác nhau về tính cách, cả hai đều diễn tả một lòng tin chân thành và được Chúa yêu thương cách đặc biệt.

Ladarô xuất hiện ít hơn trong các sách Tin Mừng, nhưng chính ông lại là người cho thấy tình bạn sâu đậm của Chúa Giêsu. Trước ngôi mộ của bạn mình, "Đức Giêsu đã khóc" (Ga 11,35). Chỉ từng ấy thôi đã diễn tả trọn vẹn trái tim nhân hậu của Con Thiên Chúa. Rồi bằng quyền năng của mình, Người gọi Ladarô bước ra khỏi mồ, báo trước chiến thắng của chính Người trên sự chết và mở ra niềm hy vọng phục sinh cho toàn thể nhân loại. Từ đó, Ladarô trở thành chứng nhân sống động cho quyền năng của Đức Kitô, đến nỗi các thượng tế còn tìm cách giết ông vì nhiều người đã tin vào Chúa nhờ phép lạ ấy.

Gia đình Bêtania cũng giúp chúng ta khám phá khuôn mặt rất gần gũi của Chúa Giêsu. Người không chỉ là Đấng Cứu Thế để chúng ta tôn thờ, mà còn là Người Bạn muốn bước vào ngôi nhà và cuộc sống của mỗi người. Người muốn chia sẻ niềm vui, nâng đỡ nỗi buồn, lắng nghe những tâm sự và ở lại với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay, hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón Chúa vào "ngôi nhà" của mình. Hãy phục vụ Người như thánh Mácta, lắng nghe Người như thánh Maria và để Người gọi mình bước ra khỏi mọi bóng tối như Ladarô. Khi Chúa hiện diện, ngôi nhà của chúng ta sẽ trở thành nơi tràn đầy đức tin, tình yêu và niềm hy vọng.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành