Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 9,57-62)

57 Khi ấy, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Suy Niệm

TRÁI TIM THUỘC TRỌN VỀ CHÚA

Tin Mừng hôm nay cho thấy theo Chúa Giêsu không chỉ là một lời hứa, nhưng là một chọn lựa đòi hỏi sự từ bỏ và dấn thân trọn vẹn. Ba người muốn theo Chúa đều có những lý do rất chính đáng để trì hoãn hoặc còn vương vấn phía sau. Qua đó, Chúa nhắc nhở rằng người môn đệ không thể vừa bước theo Người vừa lưu luyến những điều cản trở mình thuộc trọn về Thiên Chúa. Khi đã "tra tay cầm cày", người môn đệ được mời gọi hướng mắt về phía trước, đặt Đức Kitô làm ưu tiên cao nhất của cuộc đời.

Lời mời gọi ấy được thể hiện cách sống động nơi thánh Đa Minh. Dù sinh ra trong một gia đình quý tộc, ngài đã từ bỏ những bảo đảm của cuộc sống để dành trọn đời cho việc rao giảng Tin Mừng và cứu các linh hồn. Bằng đời sống cầu nguyện, khó nghèo, học hỏi và đối thoại trong yêu thương, ngài không chỉ bảo vệ chân lý đức tin mà còn kiên nhẫn đưa nhiều người trở về với Chúa. Điều làm cho lời rao giảng của thánh nhân sinh hoa trái không phải là tài hùng biện, nhưng chính là một trái tim hoàn toàn thuộc về Đức Kitô.

Hôm nay, Chúa vẫn đang ngỏ lời với mỗi chúng ta: "Hãy theo Tôi" (c.59). Có thể Người không đòi chúng ta rời bỏ quê hương hay gia đình, nhưng Người luôn mời gọi từ bỏ tính ích kỷ, những quyến luyến và sự trì hoãn đang làm nguội lạnh đức tin. Xin thánh Đa Minh chuyển cầu để chúng ta biết yêu mến chân lý, thao thức vì phần rỗi các linh hồn và can đảm bước theo Đức Kitô với một trái tim không ngoái lại.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành