
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 23,8-12)
8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
Suy niệm
Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình được nhìn nhận, được tôn trọng và có một vị trí nào đó. Người ta dễ vui khi được gọi bằng một danh xưng đẹp, được người khác ca ngợi, được xem là quan trọng. Nhưng Tin Mừng hôm nay lại đưa chúng ta trở về với một sự thật rất căn bản: trước mặt Thiên Chúa, điều làm nên giá trị của một con người không phải là danh hiệu, địa vị hay quyền lực, nhưng là một trái tim biết sống khiêm nhường và phục vụ.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng để ai gọi mình là ‘rabbi’, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.” Chúa không phủ nhận trách nhiệm hay những vai trò khác nhau trong cộng đoàn. Điều Người muốn cảnh tỉnh là đừng để chức vụ biến thành lý do để con người tìm kiếm vinh quang cho mình. Người có trách nhiệm càng lớn càng phải nhớ mình là người được trao phó để phục vụ. Trong thế gian, người ta thường nghĩ người lớn là người có quyền ra lệnh, được người khác phục vụ. Con đường của Tin Mừng là con đường: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em.” Trong Nước Thiên Chúa, người lớn lại là người biết cúi xuống. Càng được trao trách nhiệm, càng phải biết phục vụ. Càng được người khác kính trọng, càng phải biết khiêm nhường.
Lời Chúa hôm nay thật đẹp khi được đọc trong ngày lễ Thánh Augustinô, Giám mục. Augustinô đã từng đi tìm chân lý và hạnh phúc nơi chính mình, nơi tri thức, danh vọng và những khát vọng của trái tim. Nhưng cuối cùng, ngài đã gặp được Thiên Chúa và nhận ra rằng chỉ nơi Chúa, tâm hồn con người mới tìm được sự nghỉ yên. Từ một con người từng lạc hướng, Augustinô trở thành một mục tử tận tụy, một vị giám mục hết lòng phục vụ đoàn chiên và một người con khiêm tốn của Hội Thánh. Cuộc đời thánh Augustinô nhắc chúng ta rằng: ơn gọi Kitô hữu không phải là để được người khác phục vụ, nhưng là để trở nên người phục vụ. Một người cha phục vụ gia đình bằng tình yêu. Một người mẹ phục vụ bằng sự hy sinh âm thầm. Một linh mục phục vụ đoàn chiên bằng chính đời sống và con tim của mình. Một người giáo dân phục vụ Hội Thánh qua những việc rất nhỏ bé, nhiều khi chẳng ai biết đến.
Mừng lễ thánh Augustinô hôm nay, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết trở về với câu hỏi rất đơn sơ: Tôi đang sống để được phục vụ hay để được người khác phục vụ? Tôi đang tìm vinh quang cho Chúa hay cho chính mình? Amen.
Lm. Giuse Bùi Văn Đạo
