
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 20,1-2.11-18)
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
Suy Niệm
THÁNH MARIA MAĐALÊNA - CHỨNG NHÂN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Thánh Maria Mađalêna được biết đến là một trong những người môn đệ trung thành nhất của Đức Giê-su. Tin Mừng cho biết Maria được Chúa giải thoát khỏi “bảy quỷ” (x. Lc 8,1–3). Từ đó, bà thay đổi cuộc đời, đi theo Chúa, phục vụ Người và các môn đệ với tất cả lòng yêu mến. Dù Kinh Thánh không khẳng định Maria Mađalêna chính là người phụ nữ tội lỗi đã khóc dưới chân Chúa (x. Lc 7,36–50), nhưng điều chắc chắn là lòng thương xót của Đức Giê-su đã biến đổi cuộc đời bà.
Tình yêu dành cho Chúa được thể hiện rõ nhất vào những giờ phút đau thương. Khi nhiều môn đệ sợ hãi bỏ chạy, Maria Mađalêna vẫn đứng gần thập giá cùng Đức Maria và một số phụ nữ khác (x. Ga 19,25). Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna đến mộ Chúa với tấm lòng yêu mến. Khi thấy ngôi mộ trống, bà đau buồn vì tưởng thi hài Chúa đã bị đem đi. Chỉ đến khi Đức Giê-su gọi đích danh tên mình, Maria Mađalêna mới nhận ra Đấng Phục Sinh và trở thành người đầu tiên được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các Tông đồ. Vì thế, Thánh Tôma Aquinô gọi bà là “Tông đồ của các Tông đồ”.
Cuộc đời thánh Maria Mađalêna là lời chứng sống động về lòng thương xót của Thiên Chúa. Không ai bị Chúa loại trừ nếu biết ăn năn và trở về. Quá khứ tội lỗi không thể ngăn cản một con người trở nên thánh thiện khi họ mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Chúa.
Mừng lễ thánh Maria Mađalêna hôm nay, chúng ta như được tiếp thêm hy vọng cho chính mình và người khác. Nếu chúng ta đang mang gánh nặng của những lỗi lầm, hãy tin rằng Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và đổi mới cuộc đời. Nếu có ai đang sống xa Chúa, đừng vội thất vọng hay kết án họ. Hãy cầu nguyện, kiên nhẫn và yêu thương, vì lòng thương xót của Chúa vẫn luôn có thể chạm đến và biến đổi mọi tâm hồn.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành
