
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 1,45-51)
45 Khi ấy, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?” Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !” 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
Suy Niệm
ĐẾN MÀ XEM
Khi được ông Phi-líp-phê giới thiệu về Đức Giêsu, Na-tha-na-en đã tỏ ra nghi ngờ: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,46). Có lẽ ông nghĩ rằng Đấng Mêsia phải đến từ một nơi lớn lao và xứng đáng hơn. Thế nhưng, thay vì tranh luận, Phi-líp-phê chỉ nói một câu rất đơn sơ: “Cứ đến mà xem” (Ga 1,47). Na-tha-na-en đã đi. Chính sự cởi mở ấy đã mở ra một bước ngoặt trong cuộc đời ông. Khi gặp Đức Giêsu, ông nhận ra nơi Người một điều mà những suy nghĩ ban đầu của mình chưa thể thấy được.
Điều Đức Giêsu nhìn thấy nơi Na-tha-na-en thật đáng chú ý: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1,47). Na-tha-na-en có thể từng nghi ngờ, nhưng ông không cố chấp với sự nghi ngờ của mình. Ông sẵn sàng bước đến, lắng nghe và để mình được thay đổi. Và khi nhận ra Đức Giêsu, ông đã mạnh dạn tuyên xưng: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen” (Ga 1,49). Từ một người hoài nghi, Na-tha-na-en trở thành người môn đệ nhiệt thành, rồi đem Tin Mừng đến nhiều nơi và cuối cùng hiến dâng cả mạng sống để làm chứng cho Đức Kitô.
Mừng lễ thánh Ba-tô-lô-mê-ô (Na-tha-na-en) hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại cách mình đến với Chúa. Có khi nào những thành kiến, những thất vọng hay những điều mình chưa hiểu khiến chúng ta ngần ngại tin vào Người? Chúa không đòi chúng ta phải hiểu mọi sự ngay từ đầu nhưng chỉ mời gọi: “Cứ đến mà xem”. Hãy đến với Người bằng một tâm hồn chân thành, qua lời cầu nguyện, qua Lời Chúa và qua những biến cố của cuộc sống. Biết đâu, điều chúng ta đang nghi ngờ hôm nay lại trở thành nơi Chúa mở con mắt đức tin cho chúng ta.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành
