Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 19,25-27)

25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.


Suy Niệm

Mặc dù đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ của Chúa Giêsu nhưng cuộc đời của Đức Maria không được phủ lấp bởi màu hồng, mà đong đầy nước mắt; như ông Simêon đã tiên báo: “Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”.

Sầu bi nhiều vì yêu nhiều. Tình yêu của Đức Maria dành cho Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là tình yêu của người tín hữu nhưng đó còn là tình yêu thiêng liêng của người mẹ dành cho con của mình. Không ai yêu con nhiều cho bằng tình yêu của người mẹ; không ai yêu Chúa Giêsu nhiều cho bằng Đức Maria. Vì thế và chắc chắn, không ai đau khổ cho bằng Đức Maria khi chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Sầu bi không làm Mẹ gục ngã nhờ tin-yêu Chúa. Trước sức nặng của cây Thánh Giá, các môn đệ đã gục ngã và bỏ chạy, nhưng vẫn còn đó một người Mẹ ôm Con của Mình đã chết dưới chân cây Thánh Giá. Không phải là hình ảnh của những môn đệ vạm vỡ, đã tuyên bố hùng hồn trung thành với Chúa, nhưng là hình ảnh của một người phụ nữ với bề ngoài mảnh mai nhưng can trường. Mẹ đã vác thánh giá với Con của Mình và Mẹ đã đứng vững đến giây phút cuối cùng. Đó không phải là sức mạnh của cơ bắp hay ý chí, nhưng là sức mạnh của đức tin và tình yêu.

Đức tin của chúng ta đôi khi dễ dàng bị thử thách khi phải đối diện với những khó khăn. Chúng ta hãy ngước nhìn lên Đức Mẹ Sầu Bi như là tấm gương sáng ngời, để nhờ tin-yêu Chúa mà chúng ta tìm thấy niềm hy vọng trong cuộc đời đầy thất vọng.


Lm. Giuse Nguyễn Văn Huy