Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 1,26-38)

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy Niệm

MỘT ĐỜI XIN VÂNG

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Những lời ấy cho chúng ta thấy nền tảng làm nên vẻ đẹp của Đức Maria: Mẹ trở thành Mẹ của Chúa Giêsu không phải vì tìm kiếm địa vị hay vinh quang cho mình, nhưng vì đã khiêm nhường đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Trước lời mời gọi vượt quá mọi hiểu biết của con người, Mẹ không đòi hỏi phải biết hết tương lai, cũng không tìm cách bảo đảm cho mình một cuộc sống dễ dàng. Mẹ chỉ tin tưởng và thưa lời “xin vâng”. Chính từ lời “xin vâng” ấy, Con Thiên Chúa đã đến trần gian, và cuộc đời Mẹ bắt đầu một hành trình hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Đức Maria là Nữ Vương không theo cách thế của những người cai trị trần gian. Vương quyền của Mẹ được hình thành từ sự khiêm nhường, phục vụ và tình yêu dành trọn cho Thiên Chúa. Mẹ đã đi từ ngôi nhà nhỏ bé ở Nazareth đến dưới chân thập giá, rồi được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác và được tôn vinh trên trời. Vì Đức Giêsu là Vua, Mẹ của Người cũng được tôn vinh là Nữ Vương. Nhưng từ ngai vinh quang ấy, Mẹ vẫn là người Mẹ gần gũi, luôn hướng về con cái. Mẹ không giữ ân sủng cho riêng mình, nhưng luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, Đấng là nguồn mọi ân sủng.

Tin Mừng hôm nay còn nhắc chúng ta về một điều rất quan trọng: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Chính niềm tin ấy đã nâng đỡ Đức Maria trong suốt cuộc đời. Vì thế, khi gặp những điều vượt quá sức mình, chúng ta cũng có thể chạy đến với Mẹ và học nơi Mẹ một lời “xin vâng” đầy tín thác. Mẹ đã tin khi chưa hiểu hết, đã bước đi khi chưa biết con đường phía trước sẽ ra sao. Còn chúng ta hôm nay thì sao?

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành