
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
23 Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” 24 Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi ; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại : ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy?’ 26 Còn nếu mình nói : ‘Do người ta’, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.” 27 Họ mới trả lời Đức Giê-su : “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
SUY NIỆM
Đối với dân Isael, họ luôn khát khao mong đợi Chúa đến. Những lời cầu nguyện của Dân Chúa mang cung bậc khẩn nài tha thiết: “Lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống” (Tv 144,5). Lòng khát khao đã trở nên mãnh liệt: “Từ lâu rồi, chúng con là những kẻ không còn được Ngài cai trị, không còn được cầu khẩn danh Ngài. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan” (Is 63,19). Họ mong đợi Chúa đến để mang công lý và hòa bình. Tuy nhiên, lòng mong đợi Chúa đến phải là một Thiên Chúa theo ý của họ. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều ấy.
Tin Mừng hôm nay thuật lại đoạn chất vấn của những người trong giới lãnh đạo Do-thái giáo đối với Chúa Giêsu sau khi Ngài đuổi con buôn ra khỏi Đền thờ để trả lại sự thánh thiêng phải có của Đền thờ. Những người lãnh đạo đã chất vấn Chúa Giêsu về quyền mà Chúa Giêsu sử dụng để thi hành điều ấy? Câu trả lời của Chúa Giêsu không phải là lời giải thích nhưng lại là một câu hỏi ngược lại đối với giới lãnh đạo về quan điểm nhìn nhận về phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả. Cuối cùng, họ đã lảng tránh câu hỏi của Chúa Giêsu mà không đưa ra câu trả lời. Điều mà Chúa Giêsu chất vấn ngược lại đó là: Đối với họ là những người thiếu lòng tin thì dù “quyền” đến từ trời họ vẫn khước từ. Do đó, Chúa Giêsu không cần thiết trả lời cho họ Ngài dùng quyền gì để thi hành việc thanh tẩy Đền thờ. Giới lãnh đạo Do-thái giáo đã vì lợi ích nhóm mà tự đánh lừa lương tâm của mình. Họ mong muốn Chúa theo ý của họ.
Chúa đang đến và đến rất gần mỗi người chúng ta. Chúng ta có đủ sáng con mắt tâm hồn để nhận ra Ngài hay không? Hay chúng ta bưng tai bịt mắt không nhận ra Ngài. Chúng ta nhận ra Chúa để đón nhận thánh ý Ngài, hay chúng ta mong muốn một Thiên Chúa theo ý chúng ta?
Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian, xin cho chúng con có đủ khiêm nhường và thành tâm để nhận ra Chúa. Xin ban cho chúng con biết nhạy bén trước các biến cố trong cuộc đời để chúng con luôn tỉnh thức để đón chờ Chúa đến mỗi ngày. Amen
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ
