
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 15,9–11)
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”
Suy niệm
Ở lại trong tình thương của Thầy
Tương quan gắn bó giữa Đức Giêsu và các môn đệ được sánh ví như cây nho với cành nho (x. Ga 15,5). Sự gắn bó ấy được diễn tả qua việc “ở lại trong Thầy”, và cụ thể hơn là “ở lại trong tình thương của Thầy” (c.9).
Đức Giêsu yêu thương các môn đệ bằng một tình yêu đến cùng (x. Ga 13,1). Với tình yêu ấy, Người đã hạ mình cúi xuống rửa chân cho các ông. Cử chỉ đó không chỉ diễn tả một tình yêu khiêm nhường phục vụ, mà còn báo trước một tình yêu cao cả hơn: tình yêu hiến mình trên thập giá.
Tình thương của Đức Giêsu dành cho những người thuộc về mình còn được nối dài từ chính tình yêu của Chúa Cha. Người nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”. Như thế, khi ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu, các môn đệ được tham dự vào chính tình yêu vô biên của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu (x.1Ga 4,8).
Tuy nhiên, “ở lại trong tình thương của Thầy” không phải là thái độ thụ động, chỉ đón nhận để được yêu thương. Trái lại, đó là một hành trình sống động: tuân giữ các điều răn của Chúa. Nói cách khác, việc giữ các điều răn là con đường giúp người môn đệ ở lại trong Chúa và ở lại trong tình thương của Người. Chính con đường ấy dẫn đến niềm vui, và niềm vui được nên trọn vẹn.
Trong đời sống đức tin, người tín hữu có nhiều việc phải làm và nhiều ân sủng được lãnh nhận. Nhưng không có ân sủng nào lớn hơn việc được ở lại trong Chúa. Vì thế, điều quan trọng nhất là làm sao để cuộc đời mình luôn hướng về việc tuân giữ Lời Chúa. Khi ấy, người tín hữu không chỉ sống trong tình yêu, mà còn được hưởng hoa trái của tình yêu ấy là ơn cứu độ.
Chứng Nhân
