
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 16,5-11)
5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : 9 về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; 10 về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; 11 về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”
Suy niệm
Chúa Thánh Thần minh định mọi sự
Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan (x. Ga 16,5–11), Chúa Giêsu trấn an các môn đệ và mời gọi các ông vững tâm, vì việc Người ra đi lại là điều tốt hơn cho họ. Bởi lẽ, khi Người ra đi, Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần sẽ đến, để làm sáng tỏ mọi sự: những sai lầm của thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử sẽ được phơi bày dưới ánh sáng chân lý vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Thế gian sai lầm về tội lỗi, vì đã không tin vào Chúa Giêsu, dù đã được nghe lời Người và chứng kiến những dấu lạ Người thực hiện. Các lời giảng dạy cùng bảy dấu lạ trong Tin Mừng Gioan mang ý nghĩa biểu tượng, diễn tả một mặc khải trọn vẹn và viên mãn. Thế nhưng, trước Lời và quyền năng của Chúa Giêsu, những người bé mọn, bị gạt ra bên lề hay cả dân ngoại lại tin; còn nhiều người tự cho mình thuộc về dân thánh thì lại không tin, thậm chí còn chống đối và bách hại Người. Như thế, họ đã cố tình chọn bóng tối, chọn sự dữ mà chối bỏ ánh sáng, chọn đi ngược lại với lý trí và chân lý.
Thế gian cũng sai lầm về sự công chính, khi tự đặt ra những tiêu chuẩn riêng để xác định Đấng Mêsia. Vì thế, họ đã kết án và loại trừ Chúa Giêsu, đóng đinh Người như một tội phạm. Nhưng Đấng Công Chính thì không thể bị hủy diệt. Chính thập giá – biểu tượng của bất công – lại trở thành nơi tỏ lộ rõ ràng nhất sự công chính của Người. Điều mà thế gian tưởng là thất bại, lại chính là chiến thắng của Thiên Chúa.
Sau cùng, thế gian sai lầm về việc xét xử, vì “thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi”. Nghĩa là quyền lực của ma quỷ đã bị đánh bại. Khi đóng đinh Chúa Giêsu, thế gian tưởng rằng mình chiến thắng và đã dìm Người vào bóng tối sự chết. Nhưng sự phục sinh đã minh chứng điều ngược lại: ma quỷ hoàn toàn bất lực trước quyền năng Thiên Chúa. Qua đó, sai lầm căn bản của thế gian bị phơi bày, khi con người chọn bóng tối thay vì ánh sáng là Đức Kitô.
Qua suy niệm Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi sống gắn bó mật thiết với Chúa Thánh Thần, để nhận ra Chúa Giêsu chính là cứu cánh đích thực của đời mình. Chỉ có Người mới có thể giải thoát chúng ta khỏi bóng tối tội lỗi và dẫn đưa vào ánh sáng cứu độ. Vì thế, chúng ta cần bén rễ sâu trong Người, lấy Người làm mẫu mực cho đời sống, để biết sống công chính, sẵn sàng dấn thân phục vụ, can đảm hy sinh và không ngừng thực thi bác ái đối với anh chị em.
Joseph Thụ Nhân
