MỤC LỤC


1. NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG

2. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ - ĐƯỜNG HY VỌNG

3. DẤU CHÂN HY VỌNG TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

4. NHỮNG NGƯỜI HÀNH HUONG CỦA HY VỌNG

5. ĐÀNG THÁNH GIÁ HY VỌNG


6. NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG HY VỌNG



MẪU 1: NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG




Dẫn nhập

Kính thưa cộng đoàn,

Chặng đàng thánh giá Năm Thánh 2025 là cơ hội để chúng ta bước cùng với Chúa Giêsu chịu đau khổ. Trên con đường này luôn chan chứa niềm hy vọng lớn lao, như khẩu hiệu của năm thánh này: những người hành hương của niềm hy vọng (Peregrinantes in Spem). Bước vào con đường thương khó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không bỏ cuộc. Nhất là khi bước đi với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta ước mơ về một tương lai nhiều sức sống.

Giờ đây, chúng ta chuẩn bị lên đường với Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Ước gì những giờ phút thánh thiêng này giúp chúng ta nhận lấy ngọn lửa hy vọng của Chúa Thánh Thần. Đây là món quà Thiên Chúa đã, đang và sẽ ban cho chúng ta. Chính Thiên Chúa giúp chúng ta có được sức mạnh khi nhìn về tương lai với tinh thần cởi mở, trái tim tin tưởng và tầm nhìn xa trông rộng.


Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu bị kết án


Lời Chúa trích sách Tiên tri Isaia:

“Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới” (Is 53,3).

Suy niệm:

Chúa Giêsu đứng trước tòa án con người, Ngài im lặng trước những cáo buộc bất công. Phiên tòa này nhắc chúng ta rằng đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng bị hiểu lầm, bị xét đoán oan ức. Tuy nhiên, thay vì oán hận, Chúa Giêsu đã chọn cách yêu thương và tha thứ. Lý do là Chúa Giêsu lúc này luôn phó thác và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Cha. Ngài vẫn hy vọng vào tương lai phía trước. Hoặc như lời Thánh Phaolô: “Hy vọng không làm chúng ta thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Trong Năm Thánh 2025, khi được mời gọi hành hương trong hy vọng, chúng ta chiêm ngắm nơi Chúa Giêsu sự kiên nhẫn trước những phán xét bất công, đặt trọn niềm tin vào sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa.

Hy vọng không phải là né tránh thực tế đau khổ, mà là đối diện với nó bằng lòng tin rằng tình yêu Thiên Chúa có sức mạnh biến đổi mọi sự. Ước gì nếu bị người khác xét đoán, tôi cần giữ bình an và hy vọng vào con đường phía trước.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con can đảm đứng vững trong những thử thách của cuộc đời. Khi đối diện với bất công, xin ban ơn để chúng con luôn nhớ rằng tình yêu và sự thật của Ngài vượt trên mọi phán xét của con người. Xin dạy chúng con biết sống khoan dung, không xét đoán anh chị em mình, và biết tìm kiếm sự công bằng đích thực. Amen.


Chặng thứ hai: Chúa Giêsu vác Thánh giá


Lời Chúa theo thánh Mátthêu:

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16,24-25).

Suy niệm:

Thập giá Chúa Giêsu vác lúc này không hề nhẹ nhàng hay êm ái. Tuy vậy, Ngài vẫn đón nhận sức nặng của khúc gỗ sần sùi, bởi đây là biểu tượng gánh nặng tội lỗi của nhân loại. Vì yêu, Chúa Giêsu sẵn sàng chấp nhận thập giá để cứu độ con người. Mỗi bước chân Ngài đi là một lời mời gọi chúng ta can đảm đối diện với những khó khăn trong đời mình. Thật tốt để chúng ta chiêm ngắm thập giá như là biểu tượng của tình yêu hoàn hảo, là một lời mời gọi để ta sống trong hy vọng.

Trong Năm Thánh 2025, khi bước đi trong hy vọng, chúng ta được mời gọi vác lấy thập giá đời mình. Đó có thể là bệnh tật, thất bại, hay những đau khổ âm thầm. Cuộc sống có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Phải thừa nhận rằng tình yêu chịu thử thách với khó khăn và đau khổ chồng chất, có khi làm hy vọng tan biến rụi tàn. Dẫu vậy, “chúng ta kiên trì trong nỗi gian truân, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên trì; kiên trì sinh ra nghị lực; nghị lực sinh ra hy vọng” (Rm 5,3-4)[1].Trên hành trình này chúng ta không bao giờ cô đơn, bởi Chúa đã vác thập giá trước chúng ta và luôn đồng hành cùng ta. Khi nhìn lên Chúa, chúng ta thấy hy vọng rằng mọi thập giá đều dẫn đến ơn cứu độ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết yêu mến thập giá đời mình. Trong những lúc nặng nề và khó khăn, xin giúp con nhớ rằng Ngài luôn đi trước để đồng hành cùng con. Xin ban cho con sức mạnh và lòng can đảm để biến mọi đau khổ thành cơ hội yêu thương và phục vụ người khác, như Ngài đã làm. Amen.


Chặng thứ ba: Chúa Giêsu ngã lần thứ nhất


Lời Chúa theo thánh Mátthêu:

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8,17).

Suy niệm:

Chúa Giêsu ngã xuống đất vì gánh nặng thập giá vượt quá sức chịu đựng của Ngài. Dù là Con Thiên Chúa, Ngài đã chấp nhận yếu đuối và đau khổ như một con người thật sự. Trong hành trình của những người hành hương, chúng ta cũng không tránh khỏi những lúc vấp ngã. Thậm chí hy vọng dường như tắt lịm khi chúng ta đương đầu với những gánh nặng của phận người. Trong bối cảnh này, có lẽ những chia sẻ của Đức Giáo hoàng Phanxicô thôi thúc chúng ta, ngài viết: “Người ta chỉ đạt được những ước mơ đẹp nhất nhờ hy vọng, kiên nhẫn và dấn thân, mà không nóng vội. Đồng thời, cũng không nên tự giam hãm trong sự lưỡng lự, sợ rủi ro và phạm sai lầm. Đúng hơn chúng ta phải sợ mình sống mà như đã chết vì tê liệt, thu mình trong vỏ ốc không muốn mạo hiểm, bởi vì chúng ta không dấn thân hoặc sợ phạm sai lầm” (Tông huấn Christus Vivit, số 141).

Khi Chúa Giêsu ngã nhào, Ngài không bỏ cuộc, nhưng đứng lên và tiếp tục con đường thập giá. Chúa cho chúng ta biết rằng không thất bại nào khiến chúng ta thất vọng, nếu ta bám lấy Thiên Chúa. Hy vọng chính là sức mạnh nâng chúng ta trỗi dậy. Trong Năm Thánh này, chúng ta hãy để lòng hy vọng soi sáng bước chân mình. Ánh sáng đức tin sẽ đỡ nâng chúng ta. Bởi đời “sống Kitô hữu là một con đường cần những khoảnh khắc mạnh mẽ để nuôi dưỡng và củng cố niềm hy vọng như người bạn đồng hành không thể thay thế, cho ta thoáng thấy mục tiêu là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu.”[2] 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, rất nhiều lần con cảm thấy gánh nặng cuộc đời quá sức chịu đựng của mình. Xin ban cho con sức mạnh và lòng tin tưởng vào sự nâng đỡ của Ngài. Xin dạy con biết rằng không có vấp ngã nào là quá lớn khi con đặt hy vọng nơi Ngài. Lạy Chúa, xin cho con luôn đứng dậy với niềm hy vọng lớn lao, để tiếp tục hành trình đời mình theo gương Ngài. Amen.


Chặng thứ tư: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ


Lời Chúa theo thánh Luca:

“Ông Simêôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35).

Suy niệm:

Lần gặp gỡ giữa Đức Maria và Chúa Giêsu trên con đường thập giá là khoảnh khắc của tình yêu và đau khổ đan xen. Ánh mắt Mẹ như muốn nói với Chúa Giêsu rằng: “Mẹ luôn ở đây cùng với con”. Trong Năm Thánh này, hành hương trong hy vọng không phải là một hành trình cô độc buồn sầu. Đây luôn là hành trình với nhau và với Mẹ Maria. Mẹ luôn che chở và nâng đỡ chúng ta với rất nhiều tình yêu.

Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả tình mẫu tử của Mẹ Maria trong Năm Thánh như sau: “Những người đau khổ và phiền muộn, sẽ cảm nghiệm được sự gần gũi của Mẹ Maria, người mẹ trìu mến nhất trong các người mẹ. Mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái mình, Mẹ là dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và niềm an ủi cho Dân thánh của Thiên Chúa”[3]. Đức Maria không làm phép lạ để giải cứu Con mình, nhưng Mẹ hiện diện, yêu thương và đồng hành. Khi chúng ta đối diện với đau khổ, ước gì ta đến với Đức Mẹ để giãi bày tâm sự.

Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng, xin dạy con biết yêu mến Chúa Giêsu và can đảm bước đi cùng Ngài trên con đường thập giá. Trong những lúc con đau khổ và mệt mỏi, xin Mẹ cầu bầu cho con được thêm sức mạnh và niềm tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Mẹ ơi, xin giúp con biết chia sẻ tình yêu và hy vọng với những ai đang gặp khổ đau. Amen.


Chặng thứ năm: Chúa Giêsu được ông Simon giúp đỡ


Lời Chúa theo thánh Máccô:

“Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simôn, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ” (Mc 15,21-22).

Suy niệm:

Ông Simon không tự nguyện vác thập giá. Ông bị lính tráng ép phải giúp Chúa Giêsu vác thập giá. Trong khoảnh khắc ấy, ông trở thành người bạn đồng hành với Đấng Cứu Thế. Cuộc sống hôm nay đầy những thập giá cần được chia sẻ: sự cô đơn, nghèo đói, bất công. Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ đại ý như sau: “Mỗi lần chúng ta giúp một người đau khổ, chúng ta đang mang lại hy vọng, biến tình yêu thành hành động cụ thể (Fratelli Tutti, số 70). Thậm chí ngài đề nghị chúng ta hãy diễn tả một nụ cười, một cử chỉ tình bạn, một cái nhìn huynh đệ, một sự lắng nghe chân thành, một sự phục vụ nhưng không[4].

Năm Thánh 2025 mời gọi chúng ta trở thành Simon của thời đại, không chỉ vác thập giá của chính mình mà còn giúp đỡ người khác. “Năm Thánh nhắc nhở chúng ta rằng của cải trên Trái đất không dành cho một số ít người có đặc quyền, mà cho tất cả mọi người. Những người có của phải quảng đại nhận ra khuôn mặt của anh em mình đang cần giúp đỡ”[5].

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con tấm lòng quảng đại để biết giúp đỡ người khác khi họ cần. Xin giúp con nhận ra rằng mỗi hành động nhỏ bé con làm vì yêu thương là cách con vác Thánh Giá cùng Ngài. Xin dạy con biết sống vì tha nhân, để mang hy vọng đến cho những người đang đau khổ. Amen.


Chặng thứ sáu: Chúa Giêsu gặp bà Vêrônica


Lời Chúa theo Thánh Mátthêu:

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Suy niệm:

Trong khi đám đông chỉ biết la hét và thúc ép Chúa Giêsu, bà Vêrônica đã dám vượt qua sợ hãi, đến đặt tấm khăn lên những giọt máu và mồ hôi trên khuôn mặt Chúa Giêsu. Đây chẳng phải là hành động đầy yêu thương của bà sao? Hành đồng nhỏ này đã trở thành nguồn an ủi lớn lao cho Chúa Giêsu trên con đường đau khổ.

Năm Thánh 2025 là lời mời gọi chúng ta bước ra khỏi sự thờ ơ, trở thành những người hành động vì tình yêu, dù chỉ trong những việc nhỏ nhặt. Trong cách này, chúng ta phải trình bày các lý do cho niềm hi vọng của mình, nhưng không phải theo cách của một kẻ thù chỉ trích và lên án[6]. Thực vậy, “yêu thương người khác là một sức mạnh thiêng liêng kéo chúng ta vào sự hiệp nhất với Thiên Chúa; nhắm mắt trước người thân cận cũng là bịt mắt chúng ta trước Thiên Chúa”[7].

Hành trình hy vọng đòi hỏi chúng ta không chỉ nhận hy vọng từ Thiên Chúa mà còn trở thành nguồn hy vọng cho người khác. Ước gì mỗi người sẵn sàng bước qua sợ hãi, để những hành động yêu thương của mình trở thành khuôn mặt của Chúa trong thế giới hôm nay không?

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin dạy con biết yêu thương như bà Vêrônica, can đảm mang tình yêu đến những người cần an ủi. Xin giúp con nhận ra rằng những hành động nhỏ nhất con làm vì yêu thương cũng có thể trở thành dấu chỉ của lòng thương xót Ngài. Xin cứ biến đổi con trở thành một khuôn mặt của hy vọng và tình yêu trong thế giới đầy thờ ơ này. Amen.


Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu ngã lần thứ hai


Lời Chúa theo tiên tri Isaia:

“Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 53,5).

Suy niệm:

Chúa Giêsu ngã lần này nặng hơn lần trước. Dường như sức nặng của thập giá quá tải so với sức lực của Ngài. Tuy vậy, Chúa Giêsu ngã lần này để khơi lên trong chúng ta sự thật này: hành trình đức tin không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc chúng ta cảm thấy kiệt sức, như thể không thể tiếp tục.

Tuy nhiên, hy vọng Kitô giáo không để chúng ta gục ngã mãi mãi. Lý do là để “chúng ta biết ẩn náu bên Thiên Chúa, chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn, chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh. Đó là nơi Đức Giêsu đã vào như người tiền phong mở đường cho chúng ta. Đó là một lời mời gọi mạnh mẽ đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng đã được ban cho chúng ta, và giữ lấy nó bằng cách tìm ẩn náu nơi Thiên Chúa”[8]. Ước sao trên con đường thánh giá là cơ hội để chúng ta khám phá lại sức mạnh nội tâm và sự đồng hành của Thiên Chúa trong những giây phút yếu đuối nhất của từng người.

Cầu nguyện:

Chúa Giêsu thân mến, khi con cảm thấy mỏi mệt và muốn bỏ cuộc, xin ban cho con lòng can đảm để tiếp tục. Xin dạy con biết rằng Ngài luôn hiện diện để nâng con dậy, và không thử thách nào là quá lớn khi con đặt niềm tin vào tình yêu của Ngài. “Lạy Cha trên trời, xin cho ơn đức tin mà Cha ban tặng chúng con trong Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Anh của chúng con, cùng ngọn lửa đức ái được thắp lên trong tâm hồn chúng con bởi Chúa Thánh Thần, khơi dậy trong chúng con niềm hy vọng hồng phúc hướng về Nước Cha trị đến”[9]. Amen.


Chặng thứ tám: Chúa Giêsu gặp các phu nữở Giêrusalem


Lời Chúa:

“Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc, thì khóc cho phận mình và cho con cháu” (Lc 23,28).

Suy niệm:

Trong khi chính Ngài đang đau đớn tột cùng, Chúa Giêsu vẫn nghĩ đến những người khác. An ủi con người là sở trường của Chúa Giêsu. Ngài không tìm kiếm sự thương hại, nhưng mời gọi các phụ nữ lúc này nhìn xa hơn một chút. Thực ra, qua nỗi đau của Ngài, mong sao chúng ta nhận ra tình trạng đau khổ của chính mình và con cái mình.

Hành trình hy vọng không phải là né tránh thực tế, mà là can đảm đối diện với sự thật. Dù sự thật có phũ phàng hay đen tối, với ánh sáng hy vọng có thể dẫn chúng ta đến con đường bằng phẳng. Như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Từ hôm nay chúng ta hãy để cho niềm hy vọng này thu hút chúng ta, và qua chúng ta lan toả đến những ai khao khát niềm hy vọng ấy. Ước gì cuộc sống của chúng ta nói với họ: “Hãy trông cậy vào Chúa, hãy mạnh mẽ và can đảm; hãy trông cậy nơi Chúa” (Tv 27,14). Ước gì sức mạnh của niềm hy vọng lấp đầy hiện tại của chúng ta, đang khi chúng ta tin tưởng chờ đợi ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đáng được chúc tụng và tôn vinh, bây giờ và mãi mãi”[10].

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu là nguồn hy vọng của con, xin giúp con biết rời mắt khỏi nỗi đau của bản thân để nhìn thấy nhu cầu của những người xung quanh. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết an ủi và đồng hành cùng những người đau khổ. Xin cứ nhắc con biết sống vì lợi ích của thế hệ mai sau, để hy vọng và tình yêu của Ngài lan tỏa đến mọi nơi. Amen.


Chặng thứ chín: Chúa Giêsu ngã lần thứ ba


Bài trích thư gửi của thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê:

“Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,13).

Suy niệm:

Lần ngã thứ ba của Chúa Giêsu thể hiện sự kiệt sức tột cùng. Thân xác Ngài không còn chút sức nào để bước tiếp. Tuy nhiên, ý chí yêu thương nhân loại vẫn đưa Ngài tiến về phía trước. Giả như chúng ta có những thập giá trên vai, thì đừng quên, thập giá Chúa vác nặng nề hơn bất kỳ gánh nặng nào chúng ta phải chịu. Tuy nhiên, Ngài đã không bỏ cuộc. Tình yêu là sức mạnh để Chúa Giêsu gượng dậy đi tiếp.

Đây là sự thật của kiếp người: “Ta có thể giới hạn đau khổ, chiến đấu chống lại nó, nhưng không thể loại trừ nó. Hy vọng là ngọn đèn cháy sáng trong bóng tối. Nó giúp chúng ta nhìn thấy con đường, ngay cả khi chúng ta mệt mỏi và không còn sức lực” [11]. Năm Thánh 2025 kêu gọi chúng ta nhận ra rằng: “Không phải là bỏ ra ngoài hoặc trốn tránh khổ đau là chúng ta được chữa lành, nhưng chính là do khả năng của chúng ta chấp nhận nó, trưởng thành với nó và tìm ra ý nghĩa qua việc kết hợp với Chúa Kitô, Đấng đã chịu thương khó với tình yêu vô biên”[12].

Rõ ràng hành trình hy vọng luôn đòi hỏi sự kiên nhẫn và lòng can đảm. Xin đừng để những lần vấp ngã lấy đi hay vùi dập niềm tin và hy vọng của ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, dù yếu đuối hay mệt mỏi, hãy bám lấy Ngài để tiếp tục bước đi.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần con ngã xuống vì yếu đuối hay thất bại, xin ban cho con sức mạnh để đứng lên. Xin ban ơn hoán cải để con biến nỗi đau thành cơ hội rèn luyện bản lĩnh kiên cường. Xin cho con lòng can đảm để không từ bỏ, biết nhìn thấy hy vọng ngay trong bóng tối của đau khổ và thất bại. Lạy Chúa, xin giúp con sống trọn vẹn hành trình hy vọng của mình. Amen.


Chặng thứ mười: Chúa Giêsu bị lột áo


Lời Chúa theo thánh Mátthêu:

“Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người” (Mt 27,35-36).

Suy niệm:

Chúa Giêsu bị lột bỏ trần trụi, không chỉ là y phục, mà còn cả nhân phẩm trước đám đông chế nhạo. Chính giây phút này chúng ta chiêm ngắm một Thiên Chúa hạ mình cho đến tận cùng (kenosis). Chúa Giêsu trở nên trống rỗng hoàn toàn để mang lại sự sống cho con người. Đây là món quà lớn lao mà con người nhận được từ Thiên Chúa. Thực vậy, “nếu thiếu nền tảng là Thiên Chúa và thiếu niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu, thì phẩm giá con người sẽ bị tổn thương trầm trọng như thường thấy ngày nay, và những bí ẩn về sự sống, sự chết, về tội lỗi và đau khổ sẽ không có lời giải đáp, như thế, con người sẽ thường rơi vào tuyệt vọng”[13].

Ước gì chúng ta biết từ bỏ lớp áo của quyền lực, danh vọng và hận thù, để mặc lên tấm áo của đức tin. Đơn giản là vì hy vọng đích thực không đến từ sự sở hữu hay danh vọng, mà từ việc chúng ta dám để Thiên Chúa lột bỏ khỏi mình những gì cản trở tình yêu.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, khi con bị lột bỏ khỏi những gì con cho là quan trọng, xin giúp con nhận ra rằng mọi sự thuộc về Ngài. Xin dạy con biết buông bỏ lòng kiêu ngạo, ích kỷ và những gì ngăn cản con sống trọn vẹn cho tình yêu. “Xin ân sủng Chúa Cha biến đổi con thành những người miệt mài vun trồng hạt giống Tin mừng. Ước gì những hạt giống ấy biến đổi từ bên trong nhân loại và toàn thể vũ trụ này, trong khi vững lòng mong đợi trời mới đất mới, lúc mà quyền lực Sự Dữ sẽ bị đánh bại, và vinh quang Cha sẽ chiếu sáng muôn đời.”[14] Amen.


Chặng thứ mười một: Chúa Giêsu chịu đóng đinh


Lời Chúa theo thánh Gioan:

“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,12-13).

Suy niệm:

Chúa Giêsu dang tay chịu đóng đinh, như ôm lấy cả đất trời. Lúc này, thập giá như là biểu tượng của đau khổ và ô nhục, thành biểu tượng của tình yêu và ơn cứu độ. Hành động này không chỉ là sự chấp nhận đau khổ, mà là một lời mời gọi chúng ta sống yêu thương đến cùng, dù phải trả giá. Tình yêu đang tuôn chảy từ cạnh sườn trên Thánh giá xuống đến từng người. Nói cách khác, “niềm hy vọng phát sinh từ tình yêu và dựa trên tình yêu tuôn trào từ Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu trên thập giá. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy”[15].

Trong Năm Thánh 2025, thật tốt để chúng ta tiếp tục chiêm ngắm Thiên Chúa chịu đóng đinh. Dưới chân thập giá, giống như Đức Maria thấy Chúa Giêsu vô tội phải đau đớn và phải chết, chúng ta vẫn lặp lại tiếng “xin vâng” mà không đánh mất niềm hy vọng cũng như niềm tin tưởng vào Chúa[16].

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, khi Ngài chịu đóng đinh vào thập giá, Ngài đã mở ra con đường sự sống cho con. Xin dạy con biết đón nhận những đau khổ trong đời với tình yêu, biến chúng thành hy lễ để kết hợp với hy vọng của Ngài. “Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa luôn tỏ lòng thương xót những ai yêu mến Chúa và, bất cứ nơi đâu, Chúa vẫn gần gũi những người tìm kiếm Chúa, xin hiện diện kề bên các tôi tớ Chúa đang hành hương với tâm hồn đạo đức và dẫn đường cho họ đi theo thánh ý Chúa, để ban ngày họ được Chúa phủ bóng chở che cho an toàn và ban đêm được ánh sáng ơn thánh Chúa soi đường, hầu, có Chúa đồng hành, họ có thể hân hoan đạt tới nơi họ muốn tới. Chúng cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con”[17]. Amen.


Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu chết trên thánh giá


Lời Chúa theo thánh Gioan:

“Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,29-30).

Suy niệm:

Trước cái chết, dường như mọi hy vọng đều tiêu tan. Với ánh mắt hoài nghi, không ít người cho rằng chết là chấm dứt mọi thứ. Tuy nhiên, lúc này và ở đây, cái chết của Chúa Giêsu không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu. Chúa Giêsu dâng hiến trọn vẹn bản thân mình cho Thiên Chúa và nhân loại. Cái chết của Ngài là khởi đầu của niềm hy vọng. Qua sự hiến tế này, Chúa mở ra con đường cứu độ cho tất cả chúng ta. Thậm chí Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng: “Chúa Giêsu đã chết và sống lại là trung tâm đức tin của chúng ta”[18]. Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ mạng của mình trong sự vâng phục tuyệt đối và tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Cha. Từ biến cố đau thương này, rồi đây Chúa Giêsu sẽ phục để mở ra một chân trời hy vọng với cuộc sống vĩnh hằng.

Với niềm tin vào Chúa phục sinh, chúng ta tiếp tục nương tựa vào Chúa Giêsu đã chết trên thập tự. Với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, giông tố cuộc đời không thể nhấn chìm niềm hy vọng của chúng ta, bởi Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi, sợ hãi và cái chết. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã chết để chúng con được sống. “Xin cho ân sủng của Năm Thánh này khơi dậy trong chúng con, là những người lữ hành hy vọng, niềm khao khát kho tàng ở trên trời. Đồng thời cũng làm lan tỏa trên khắp thế giới, niềm vui và sự bình an của Đấng Cứu Chuộc chúng con. Xin tôn vinh và ngợi khen Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đáng chúc tụng mãi muôn đời”[19]. Amen.


Chặng thứ mười ba: Chúa Giêsu được hạ xác xuống


Lời Chúa theo thánh Luca:

“Ông Giôxếp hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ, và ngày sabát bắt đầu ló rạng” (Lc 23,53-54).

Suy niệm:

Chúa Giêsu được hạ xác xuống khỏi thập giá là khoảnh khắc của nỗi đau tột cùng và lòng yêu thương sâu sắc. Đức Mẹ và vài người thân yêu của Chúa ôm lấy thân xác Ngài. Bầu không khí tĩnh lặng của buồn sâu thổn thức. Hẳn là Đức Mẹ luôn tin rằng ngay cả giây phút đau thương nhất, hy vọng vẫn hiện diện, vì tình yêu của Chúa Kitô không bao giờ chết. Mẹ tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Mẹ không chỉ lưu tâm đến Chúa Giêsu, mà còn lưu tâm đến cả “những người còn lại trong dòng dõi của Mẹ” (x. Kh 12,17), là mỗi người chúng ta. Trong Năm Thánh này, ước gì ngọn lửa hy vọng vẫn âm thầm rực cháy trong tâm hồn của từng người, bởi ta tin rằng Thiên Chúa đang làm việc ngay cả trong đau khổ, chết chóc.

Cầu nguyện[20]:

Lạy linh hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con.

Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con.

Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến.

Lạy nước bởi nương long Chúa Kitô, xin tẩy rửa con.

Lạy sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con.

Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận lời con.

Xin giấu ẩn con trong các vết thương Chúa.

Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa.

Xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái.

Đến giờ lâm tử, xin Chúa gọi con, và cho con đến cùng Chúa,

để con được cùng các thánh ca tụng Chúa muôn đời. Amen.


Chặng thứ mười bốn: Chúa Giêsu được chôn táng trong mộ


Lời Chúa theo thánh Gioan:

“Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,23-24)

Suy niệm:

Khung cảnh đồi Canvê vắng lặng, mọi sự chìm trong yên tĩnh. Dân chúng đã hối hả trở về nhà để chuẩn bị mừng lễ Vượt qua. Chỉ còn lại một số ít người thân yêu của Chúa Giêsu ở lại lo mai táng Ngài. Thân xác Chúa giờ đây yên nghỉ trong nấm mồ, chờ đợi thời khắc phục sinh. Tất cả những đau khổ và thử thách Chúa chịu đựng không phải vô ích, bởi từ đó, chúng ta được giải thoát khỏi ách tội lỗi và sự chết, được mở ra con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Với âm thanh lặng lẽ này, ước gì Năm Thánh là khoảng thời gian vang lên âm thanh của hy vọng, niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Ước gì chứng tá đức tin của chúng ta trở thành men hy vọng đích thực cho thế giới, trở thành lời loan báo trời mới đất mới (x. 2 Pr 3,13), nơi chúng ta sẽ sống trong công lý và hòa hợp giữa các dân tộc, chờ ngày lời Chúa hứa nên thành tựu[21]. Chúa Giêsu đang chờ thời khắc phục sinh. Từ nấm mồ trống, Tin mừng Phục sinh sẽ lan tỏa, trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho toàn thế giới.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, khi con đối diện với bóng tối và cảm giác mất mát, xin giúp con nhìn thấy ánh sáng hy vọng của Ngài. Xin dạy con biết rằng ngôi mộ trống là dấu chỉ của tình yêu chiến thắng sự chết. Lạy Chúa, xin ban cho con lòng tin tưởng và niềm vui sống trong hy vọng, để con có thể mang ánh sáng Phục sinh đến cho mọi người. Amen.


Kết thúc

Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội đặc biệt trong Năm Thánh 2025 để lữ hành trên 14 chặng Đàng thánh giá. Ước gì qua hành trình này, chúng ta nên những người hành hương của hy vọng. Ước mong rằng, qua từng chặng đường này, mỗi người chúng ta thêm yêu mến Chúa Giêsu hơn và củng cố mối dây hiệp thông với Hội thánh của Ngài nhiều hơn.

Để kết thúc, chúng ta nghe lại tâm tình của Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi mọi người hãy canh tân niềm hy vọng. Bởi, hy vọng “nói với chúng ta về một thực tại bám rễ sâu trong thâm tâm mỗi người, chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện lịch sử ta đang sống. Hy vọng nói với chúng ta về lòng khát khao, về nguyện vọng, về nỗi ước ao có một cuộc sống viên mãn, về sự mong muốn đạt tới những điều vĩ đại, những gì lấp đầy trái tim và nâng cao tinh thần hướng tới những thực tại cao cả như chân, thiện, mỹ, công bằng và yêu thương... Hy vọng thì táo bạo, dám ra khỏi những tiện nghi cá nhân, những an toàn và thưởng phạt nhỏ nhoi thường giới hạn chân trời của chúng ta, hy vọng mở ra cho chúng ta những lý tưởng cao cả khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp và đáng giá hơn. Vì thế, hãy tiếp tục tiến bước trên các nẻo đường hy vọng. [22]

Với tâm tình trên, chúng ta cùng đọc:

- một kinh Lạy Cha

- một kinh Kính mừng

- và một kinh Sáng danh.

© Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ

Nguồn: hdgmvietnam.com



MẪU 2: ĐƯỜNG THÁNH GIÁ - ĐƯỜNG HY VỌNG

1. Lời dẫn

Kính thưa cộng đoàn!

Chúng ta đang cùng Giáo hội hoàn vũ bước vào Năm Thánh Hy Vọng 2025, với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”. Trong bầu khí linh thiêng của ngày thứ Sáu Tuần Thánh, Tổng Giáo phận Hà Nội mời gọi mỗi chúng ta cùng đi lại con đường Thánh Giá với Chúa Giê-su – con đường của đau khổ, nhưng cũng là con đường của hy vọng. Qua đó, chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội, cho Tổng Giáo phận, và cho chính mình, để trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng hy vọng trong thế giới hôm nay.

Mỗi chặng Đàng Thánh Giá là mỗi bước chân của Chúa Giê-su, Đấng đã mang lấy thập giá vì yêu thương chúng ta. Đó cũng là lời mời gọi chúng ta dừng lại, chiêm niệm tình yêu của Ngài, và kín múc sức mạnh để vượt qua những thử thách trong đời sống đức tin. Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta không chỉ nhìn vào thập giá như dấu vết của đau thương, mà còn như ngọn lửa soi sáng, dẫn chúng ta đến ngày Phục Sinh vinh hiển.

Trong Năm Thánh này, xin Chúa ban cho Tổng Giáo phận Hà Nội chúng ta ơn hiệp nhất và lòng nhiệt thành, để mỗi cộng đoàn và mỗi tín hữu biết sống tinh thần hành hương: ôm lấy thập giá với niềm tin, mang hy vọng đến cho tha nhân, và cùng nhau tiến về vương quốc của Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng bước vào Đàng Thánh Giá, kết hiệp với Chúa Giê-su, trong tâm tình cầu nguyện và phó thác cho Năm Thánh Hy Vọng 2025.

2. Hát Kinh Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

3. Kinh Ngắm Đàng Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giê-su! Chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giê-su trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giê-su. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giê-ru-sa-lem, cho được lĩnh nhận các ơn bởi đàng Thánh giá mà ra; song le chúng con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng Thánh giá mà ngắm cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giê-su đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đầy này, cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giê-su đời đời chẳng cùng.

4. Chủ sự xông hương tượng chịu nạn hoặc Thánh giá

* Trên đường đi tới nơi thứ nhất – Hát: Stabat Mater (Mẹ Đứng)

NƠI THỨ NHẤT
PHI-LA-TÔ KẾT ÁN CHÚA GIÊ-SU

Chủ sự: (xông hương + hátLạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Ông Phi-la-tô lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” (Mc 15,14)

Suy niệm:

Chúa Giê-su đứng trước Phi-la-tô, đối diện với sự bất công và phán xét của con người. Ngài im lặng, không chống cự, nhưng trong sự im lặng ấy là sức mạnh của một tình yêu vượt lên trên mọi oan sai. Ngài chấp nhận bản án không phải vì yếu đuối, mà vì Ngài muốn ôm trọn tội lỗi nhân loại vào chính mình. Thế giới hôm nay vẫn còn đầy những tiếng kêu oan, những đau khổ bị che lấp bởi quyền lực và sự vô cảm. Nhưng Chúa Giê-su đã biến nỗi đau của thập giá thành ánh sáng dẫn lối. Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi bước theo Ngài, mang lấy tinh thần của thập giá: tin tưởng vào công lý của Thiên Chúa và dấn thân mang lại ánh sáng cho những ai đang chịu bất công. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chịu kết án để chúng con được tự do. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để sống theo chân lý, giữ vững niềm hy vọng vào tình yêu cứu độ của Chúa, và không ngừng cầu nguyện cho những ai đang chịu bất công trong thế giới này. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 2. Lòng thân mẫu như gươm sắt thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hoà. Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng!

*****

NƠI THỨ HAI
CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Chủ sự: (xông hương + hát)Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu.

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Suy niệm:

Cây thánh giá đè nặng lên vai Chúa Giê-su – một gánh nặng không chỉ là gỗ, mà còn là tội lỗi của cả nhân loại. Nhưng Ngài không từ chối, không quay bước, mà ôm lấy thập giá với tình yêu cứu độ. Con đường thập giá của Chúa trở thành ngọn hải đăng giữa những giông bão cuộc đời. Chúng ta cũng có những thập giá riêng, những khó khăn, nỗi đau hay trách nhiệm nặng nề. Nhưng nhìn vào Chúa, chúng ta được mời gọi vác lấy chúng không phải trong tuyệt vọng, mà trong niềm tin rằng Ngài đang bước cùng chúng ta. Thế giới hôm nay cần những chứng nhân dám sống như Chúa: biến thập giá thành dấu chỉ của yêu thương và hy vọng, để mỗi bước chân đau khổ trở thành hành trình tiến về ánh sáng Phục Sinh.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã vác thánh giá vì yêu thương chúng con. Xin ban sức mạnh để chúng con đón nhận những khó khăn trong đời với lòng tin, và lòng quảng đại để nâng đỡ anh chị em đang gục ngã, với hy vọng mãnh liệt rằng thập giá sẽ dẫn chúng con đến ánh sáng vinh quang. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 3. Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.

*****

NƠI THỨ BA
CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Chủ sự: (xông hương + hát)Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.” (Mt 8,17)

Suy niệm:

Chúa Giê-su ngã xuống dưới sức nặng của thập giá, đôi chân Ngài mỏi mệt, nhưng trái tim Ngài vẫn cháy bỏng tình yêu. Ngài ngã không phải vì thất bại, mà để chia sẻ sự yếu đuối của chúng ta, những lần chúng ta vấp ngã trong tội lỗi hay gục ngã trước thử thách. Và rồi Ngài đứng dậy, dựa vào sức mạnh của Chúa Cha, để thắp lên ngọn lửa hy vọng giữa những đổ vỡ. Trong cuộc hành hương đức tin, chúng ta học từ Chúa rằng mỗi lần vấp ngã là một lời mời gọi đứng lên. Dù cuộc sống có xô đẩy chúng ta đến những giây phút tưởng chừng không thể tiếp tục, Chúa nhắc nhở rằng thập giá không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của sự sống mới.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ngã để nâng chúng con lên. Xin giúp chúng con nhận ra rằng những yếu đuối của mình là cơ hội để nương tựa vào Chúa, và ban cho chúng con lòng kiên trì để đứng dậy với hy vọng không lay chuyển vào quyền năng phục sinh của Ngài. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 4. Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Ma-ri-a, Mẹ Chúa thiên đường, trong giờ Con Chúa mang cực hình.

*****

NƠI THỨ BỐN
ĐỨC MẸ GẶP ĐỨC GIÊ-SU VÁC THÁNH GIÁ

Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

“Đứng gần thập giá Chúa Giê-su, có thân mẫu Người.” (Ga 19,25)

Suy niệm:

Trên con đường thập giá, Chúa Giê-su gặp Đức Mẹ, ánh mắt của tình yêu mẹ con giao thoa giữa muôn vàn đau đớn. Đức Mẹ không quay đi, không bỏ chạy, mà đứng đó, ôm lấy nỗi đau của Con với niềm hy vọng thầm lặng vào thánh ý Chúa. Cuộc gặp gỡ này là ngọn gió nâng đỡ giữa cơn bão khổ đau, nhắc chúng ta rằng trong những giây phút tối tăm nhất, chúng ta không cô đơn. Đức Mẹ, người hành hương đầu tiên của hy vọng, sẽ đồng hành cùng chúng ta đến với Chúa. Khi đối diện với nỗi đau của mình hay của người khác, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ: giữ vững niềm tin rằng từ thập giá, Chúa sẽ làm bừng lên ánh sáng cứu độ. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trao phó chúng con cho Mẹ Ma-ri-a. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, xin cho chúng con biết đứng vững trong thử thách, và tìm thấy hy vọng giữa những đau thương, để cùng Mẹ tiến về vinh quang của Chúa. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 5. Người ơi, hãy trông Mẹ Chúa Giêsu, dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu. Sao lòng chai đá không buồn rầu?

***

NƠI THỨ NĂM
ÔNG SI-MON VÁC THÁNH GIÁ ÐỠ CHÚA GIÊ-SU

Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

“Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-mon, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su.” (Lc 23,26)

Suy niệm:

Ông Si-mon, một người qua đường vô tình, bị ép buộc bước vào hành trình thập giá. Ban đầu ông có thể miễn cưỡng, nhưng khi chạm vào thập giá của Chúa, ông trở thành chứng nhân của tình yêu cứu độ. Cuộc đời chúng ta cũng vậy: đôi khi Chúa mời gọi chúng ta qua những biến cố bất ngờ, những gánh nặng không mong muốn. Qua đó, mỗi lần giúp đỡ tha nhân, mỗi lần chia sẻ nỗi đau của người khác, chính là lúc chúng ta được gần Chúa hơn. Ông Si-môn dạy chúng ta rằng: hy vọng không chỉ là chờ đợi điều tốt đẹp, mà là dấn thân hành động, dù nhỏ bé, để mang ánh sáng Phục Sinh đến cho đời. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã mời ông Si-môn cùng vác thánh giá. Xin mở lòng chúng con để chúng con sẵn sàng giúp đỡ anh em trong lúc khó khăn, và nhận ra rằng mỗi hành động yêu thương là một bước đi trong hy vọng hướng về Chúa. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 6. Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân, hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.

*****

NƠI THỨ SÁU
BÀ VERONICA LAU MẶT CHÚA GIÊ-SU

Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

“Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt 10,42)

Suy niệm:

Bà Veronica, với lòng trắc ẩn, đã vượt qua đám đông để lau khuôn mặt đầy máu và mồ hôi của Chúa. Hành động đơn sơ ấy đã để lại dấu ấn tình yêu: khuôn mặt Chúa in trên khăn của bà. Gương bà Veronica nhắc chúng ta rằng hy vọng không chỉ là niềm tin trong lòng, mà còn là tình yêu được thể hiện qua việc làm. Khi thế giới đầy những khuôn mặt đau khổ – những người nghèo, người bệnh, người bị bỏ rơi – chúng ta được kêu gọi bước tới, mang đến niềm hy vọng, sự an ủi, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. Chúa Giêsu để lại khuôn mặt Ngài cho bà, như lời hứa rằng mỗi hành vi yêu thương sẽ phản chiếu ánh sáng của Ngài trong đời sống chúng ta. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chấp nhận lòng tốt của bà Veronica. Xin ban cho chúng con trái tim nhạy bén để nhận ra nỗi đau của tha nhân, và lòng can đảm để mang hy vọng đến cho họ qua những việc làm cụ thể, dù nhỏ bé. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 7. Mẹ Ma-ri-a là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

*****

NƠI THỨ BẢY
CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Lời Chúa trích thư gửi tín hữu Ê-phê-sô

“Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người” (Ep 6,10)

Suy niệm:

Chúa Giê-su ngã xuống lần thứ hai, sức lực Ngài dường như cạn kiệt. Nhưng Ngài không bỏ cuộc, mà tiếp tục đứng lên, vì tình yêu dành cho chúng ta lớn hơn mọi đau đớn. Chặng này phản ánh những lần chúng ta tái phạm, những lúc tưởng chừng không thể tiếp tục hành trình đức tin. Nhưng Chúa ngã để cho chúng ta thấy rằng sự yếu đuối không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để chúng ta nương tựa vào sức mạnh của Ngài. Là người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi đứng lên từ những đổ vỡ, tin rằng mỗi bước chân khó nhọc đều được Chúa nâng đỡ trên hành trình về quê trời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ngã lần nữa để dạy chúng con về lòng kiên nhẫn. Xin ban cho chúng con ơn tha thứ khi chúng con lầm lỗi, và sức mạnh để đứng dậy với hy vọng không lay chuyển vào tình yêu vô biên của Chúa. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 8. Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.

*****

NƠI THỨ TÁM
CHÚA GIÊ-SU ĐỨNG LẠI YÊN ỦI CON THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM

Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.

“Hỡi các bà, đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc thương chính các bà và con cái các bà” (Lc 23,28). 

Suy niệm:

Giữa cơn đau thập giá, Chúa Giê-su vẫn dừng lại để an ủi những người phụ nữ đang khóc than. Lời Ngài không chỉ là sự cảm thông, mà là lời kêu gọi nhìn xa hơn nỗi đau hiện tại, hướng đến sự hoán cải và hy vọng. Trong Năm Thánh này, chúng ta học từ Chúa cách quên đi nỗi khổ riêng để quan tâm đến người khác. Thế giới hôm nay đầy những tiếng khóc vì chiến tranh, bất công và mất mát. Chúng ta được sai đi để mang Tin Mừng hy vọng đến với tha nhân, an ủi người họ bằng chính tình yêu mà Chúa đã trao ban. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã quên nỗi đau của mình để an ủi người khác. Xin dạy chúng con biết vượt lên chính mình, mang hy vọng và sự nâng đỡ đến cho anh chị em, để cùng nhau tiến về vương quốc của Chúa. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 9. Mẹ Ma-ri-a, xin hãy giúp con, khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành, trong lòng con chẳng khi nào sờn.

*****

NƠI THỨ CHÍN
CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mátthêu.

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

Suy niệm:

Chúa Giê-su ngã xuống lần thứ ba, thân xác Ngài dường như không còn sức để tiếp tục. Nhưng chính trong giây phút ấy, Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài, để tìm thấy sự nâng đỡ giữa những gánh nặng của cuộc đời. Ngài ngã xuống để thắp lên cho chúng ta ngọn lửa hy vọng cháy sáng giữa bóng tối tuyệt vọng. Dẫu cho bao lần sóng gió cuộc đời xô đẩy chúng ta đến bờ vực kiệt sức – những thất bại liên tiếp, những nỗi đau không lời giải. Nhưng Chúa đã ngã lần thứ ba để nhắc nhở chúng ta rằng Ngài hiểu, Ngài đồng hành, và Ngài sẽ ban sức mạnh để chúng ta đứng lên. Là những người hành hương, chúng ta tin rằng không có ngã xuống nào là vô nghĩa, vì mỗi lần đứng dậy là một lần chúng ta tiến gần hơn đến ánh sáng Phục Sinh.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ngã lần thứ ba để dạy chúng con về sự bền bỉ. Xin ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua những tuyệt vọng lớn nhất, và hy vọng không ngừng vào ngày Chúa đến giải thoát chúng con. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 10. Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

*****

NƠI THỨ MƯỜI
QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊ-SU

Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

“Họ chia nhau áo của Người bằng cách bắt thăm” (Ga 19,24). 

Suy niệm:

Chúa Giê-su bị lột trần, mất đi cả chút phẩm giá cuối cùng trước mắt con người. Nhưng trong sự hạ mình tột độ ấy, Ngài ban cho chúng ta phẩm giá mới – phẩm giá của những người được cứu chuộc. Năm Thánh Hy Vọng mời gọi chúng ta nhìn vào giây phút này, như lời nhắc nhở rằng mọi của cải trần gian đều tạm bợ, chỉ có tình yêu và lòng thương xót của Chúa là vĩnh cửu. Khi thế giới chạy theo danh vọng, quyền lực, chúng ta được kêu gọi cởi bỏ những gì giả tạo, để mặc lấy hy vọng chân thật trong Chúa – Đấng đã chịu nhục nhã để chúng ta được vinh quang. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã bị lột trần để chúng con được mặc lấy ơn cứu độ. Xin giúp chúng con từ bỏ những tham vọng trần tục, và đặt hy vọng trọn vẹn vào tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 11. Mẹ Ma-ri-a trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.

*****

NƠI THỨ MƯỜI MỘT
CHÚA GIÊ-SU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THÁNH GIÁ

Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

“Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá” (Lc 23,33). 

Suy niệm:

Những chiếc đinh xuyên qua tay chân Chúa Giê-su, gắn chặt Ngài vào thập giá – biểu tượng của đau khổ tột cùng. Nhưng chính trên thập giá ấy, Ngài biến đổi sự dữ thành nguồn mạch hy vọng. Năm Thánh Hy Vọng 2025 nhắc chúng ta rằng: thập giá không phải là thất bại, mà là chiến thắng của tình yêu trên tội lỗi, của sự sống trên cái chết. Khi chúng ta đối diện với những dấu đinh nhọn trong đời – như bệnh tật, mất mát, phản bội – Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên Ngài, tin rằng mỗi vết thương đều là dấu ấn của ơn cứu độ. Là người hành hương, chúng ta bước đi với thập giá, không phải để gục ngã, mà để cùng Chúa tiến vào vinh quang. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã bị đóng đinh để cứu chuộc chúng con. Xin ban cho chúng con ơn chịu đựng những đau khổ trong đời, và hy vọng mãnh liệt rằng thập giá sẽ dẫn chúng con đến ánh sáng Phục Sinh. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 12. Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

*****

NƠI THỨ MƯỜI HAI
CHÚA GIÊ-SU TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG TRÊN THÁNH GIÁ

Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Đức Giê-su kêu lớn tiếng : “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” Nói xong, Người tắt thở. (Lc 23,46). 

Suy niệm:

Trên thập giá, Chúa Giê-su kêu lên lời phó thác cuối cùng và trút hơi thở, tưởng chừng như mọi sự đã chấm dứt. Nhưng trong giây phút ấy, Ngài không thất bại, mà hoàn tất hy lễ cứu độ – mở ra cánh cửa hy vọng cho nhân loại. Cái chết của Ngài không phải là bóng tối tuyệt vọng, mà là ánh sáng bừng lên từ tình yêu vô biên, phá tan xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Với niềm tin mạnh mẽ vào Ngài, chúng ta được mời gọi chúng ta nhìn lên thập giá với con mắt của đức tin: nơi đau khổ tột cùng chính là nơi hy vọng lớn nhất được khai sinh. Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta không dừng lại ở cái chết, mà cùng nhau hướng về sự sống mới mà Chúa đã hứa ban.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chết để chúng con được sống. Xin dạy chúng con biết phó thác mọi sự trong tay Chúa, và giữ vững hy vọng rằng sự chết của Chúa là khởi đầu của vinh quang cho chúng con. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 13. Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.

*****

NƠI THỨ MƯỜI BA
THÁO ĐANH ĐỨC CHÚA GIÊ-SU MÀ PHÓ Ở TAY ĐỨC MẸ

Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

Ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Nghe nói Người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên.” (Mc 15,43-44)

Suy niệm:

Thân xác Chúa Giê-su được tháo xuống từ thập giá, đặt vào vòng tay Đức Mẹ – một cảnh tượng đầy đau thương nhưng cũng ngập tràn hy vọng thầm lặng. Đức Ma-ri-a ôm lấy Con, trái tim tan vỡ, nhưng ánh mắt Mẹ vẫn hướng về lời hứa của Thiên Chúa. Chặng đàng này nhắc chúng ta rằng ngay cả khi mọi sự dường như kết thúc, Chúa vẫn đang hiện diện trong những giọt nước mắt và sự chờ đợi của chúng ta. Khi đối diện với sự mất mát hay những giây phút tưởng chừng không còn lối thoát, chúng ta được mời gọi noi gương Đức Mẹ: ôm lấy đau khổ bằng niềm tin rằng Chúa sẽ làm bừng lên ánh sáng mới. Là những người hành hương, chúng ta học cách phó thác và hy vọng, tin rằng thập giá không phải là điểm dừng, mà là cánh cửa dẫn đến sự sống.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã nằm trong tay Mẹ Ma-ri-a để an ủi chúng con trong lúc đau thương mất mát. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, xin cho chúng con biết đón nhận những đau thương với hy vọng vào ngày Chúa gọi chúng con sống lại. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

* Hát: 14. Nguyện xin Giê-su thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.

*****

NƠI THỨ MƯỜI BỐN
TÁNG XÁC CHÚA GIÊ-SU TRONG HANG ĐÁ

Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.

Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

“Họ đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ” (Lc 23,53). 

Suy niệm:

Ngôi mộ đóng lại, bóng tối bao phủ, nhưng đó không phải là kết thúc. Chúa Giê-su nằm trong mộ để biến đổi cái chết thành sự sống, bóng tối thành ánh sáng. Chúng ta được mời gọi nhìn vào ngôi mộ của Chúa bằng ánh mắt của những người hành hương: không phải để than khóc sự mất mát, mà để chờ đợi trong tin tưởng, như hạt lúa gieo xuống đất phải chết đi mới trổ sinh hoa trái (Ga 12,24). Cuộc đời chúng ta cũng có những lúc tăm tối – những nỗi đau sâu thẳm, những thất bại tưởng chừng không thể vượt qua – nhưng Chúa Giêsu đã đi trước, nằm trong mộ để dạy chúng ta rằng không có bóng tối nào mà ánh sáng của Ngài không thể xuyên thấu. Từ nơi tối tăm, Chúa sẽ dẫn chúng ta đến ánh sáng của sự sống đời đời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã nằm trong mộ để phá tan quyền lực sự chết. Xin ban cho chúng con niềm hy vọng sống động rằng mọi đau khổ sẽ qua đi, và chúng con sẽ cùng Chúa bước vào sự sống đời đời trong vinh quang. Amen.

Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

*****

KINH KÍNH THÁNH GIÁ

Con lạy Thánh Giá, con kính Thánh giá. Thánh giá là phép mầu nhiệm của lòng thương xót vô cùng: Đấng hằng sống đã chịu chết, cho người chết được sống.

Thánh giá là bàn thờ Đức Chúa Con dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha.

Thánh giá là giường Chúa muôn vật nằm khi tắt thở.

Thánh giá là cờ Vua Cả toàn thắng đã cứu chúng con cho khỏi tay ma quỷ.

Thánh giá là tàu vượt sang qua biển, đem chúng con đến nơi vĩnh phúc.

Thánh giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào.

Lạy cây Thánh giá, từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bầy cùng cây Thánh giá.

Lạy Chúa nằm trên cây Thánh giá chịu chết vì chúng con. Amen

* Chủ sự xông hương Tượng chịu nạn hoặc Thánh Giá.

*****

PHÉP LÀNH SAU KHI ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con vừa cùng Chúa bước qua mười bốn chặng Đàng Thánh Giá, con đường của đau khổ, tình yêu và hy vọng. Xin cho chúng con, là “những người hành hương của hy vọng”, luônkiên vững mang thập giá đời mình với lòng tin mãnh liệt vào ơn cứu độ; cùng nhau hành hương về nhà Cha trong sự hiệp nhất yêu thương; và trở thành ánh sáng hy vọng cho những ai đang lạc lối giữa bóng tối trần gian. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cộng đoàn: A-men.

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em

Cộng đoàn: Và ở cùng Cha

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.

Cộng đoàn: Amen

* Tùy nghi có thể hát thêm 1 bài hát.

PHỤNG CA ĐÀNG THÁNH GIÁ


Jb. T.H

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org



MẪU 3: DẤU CHÂN HY VỌNG TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ


Làm dấu …

Hát kính Chúa Thánh Thần

Kính Đức Mẹ:

Kinh ăn năn tội

LỜI DẪN:

Kính thưa Cộng đoàn!

Ngày thứ Sáu Tuần Thánh gieo vào lòng người nỗi buồn vô hạn. Chúng ta cùng nhau tụ họp nơi đây trong khung cảnh trầm lắng ấy để bước đi trên con đường thương khó của Chúa Giê-su, lặng lẽ theo chân Người để tái khám phá bí mật của Đàng Thánh Giá là tình yêu và Lòng Thương Xót: Chúa Cha trao ban Con Một duy nhất, Chúa Thánh Thần nâng đỡ từng dấu chân trên đường Thập Giá, và Chúa Giê-su thực hiện hành vi hiến tế, mở ra trọn vẹn dung mạo yêu thương của Ba Ngôi, phá vỡ xiềng xích tử thần đang giam hãm nhân loại. Mỗi bước đi của Chúa Giê-su là một bước tiến cao cả của tình yêu: Tình yêu chiến thắng tất cả, tình yêu là tiếng nói cuối cùng. Ai không cảm nhận được tình yêu của Chúa đó là một sự thất bại lớn lao nhất.

Cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô và toàn dân thánh, chúng ta hãy cùng nhau lữ hành để hy vọng Thánh Giá Chúa sẽ đổi mới con tim và thánh hóa toàn diện con người chúng ta.

Khi nhìn vào mọi ngõ ngách của thế giới đang ngập tràn những nỗi đau tột cùng của con người: các cuộc chiến tranh phi nghĩa tàn phá cuộc sống; biết bao người cùng khổ vẫn lê lết trên những lề đường; trong các bệnh viện, bao nhiêu người đang đớn đau vật lộn với những căn bệnh hiểm nghèo; trong các xứ đạo, nhiều bậc cha mẹ phải than khóc trước sự hư hỏng của con cái mình. Và trong nỗi lòng của rất nhiều người vẫn còn đó những muộn phiền giằng xé tâm can, những nỗi đau không ai hiểu thấu, những toan tính cho cuộc sống tạm bợ này.

Thế nên, hơn bao giờ hết, khi dừng lại ở từng chặng đường tiêu biểu cho cả hành trình Thập Giá với chủ đề “DẤU CHÂN HY VỌNG TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ”, chúng ta được mời gọi tháp nhập những thập giá đời thường của mình, của tha nhân, của thế giới và của Giáo hội vào cây Thập Giá cứu độ của Chúa Giê-su, cách riêng là trong bối cảnh linh thiêng của Năm Thánh này.

Với những tâm tình đó, cùng với Mẹ Ma-ri-a và các thánh nam nữ trên trời, xin cộng đoàn chúng ta hãy cùng sống lại những giây phút cuối cùng của Con Thiên Chúa nơi trần gian. Chúng ta hãy gạt bỏ tất cả những chia trí vướng bận, hãy có một ánh nhìn sâu sắc và cùng theo sát dấu chân Chúa Giê-su tiến về Can-vê tử nạn bằng trọn cả trái tim và thể xác; đồng thời, hãy chất vấn bản thân: “Tôi là ai trên chặng đường thương khó của Chúa?”. Này giờ của Người đã đến!

Hát: Con Đường Chúa đi

  • Lạy Mẹ linh hồn con rất khát khao…

(Khi tới chặng thứ nhất, đọc và cộng đoàn đứng)

Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…

 

CHẶNG THỨ NHẤT
CHÚA GIÊ-SU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

Cầu cho Giáo Hội và Giáo Phận

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.

Ông Philatô nói với người Do Thái: “Đây là Vua các người”. Họ liền hô lớn: “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào Thập Giá!” Ông Philatô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh Vua các người sao?” Các Thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêza”. Bấy giờ, ông Philatô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào Thập giá” (Ga 19,14-16).

Suy niệm:

Án tử là kẻ thù của niềm hy vọng! Mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa trước sự cứng rắn của lòng thù hận. Âm mưa của Hội Đồng Do Thái đã thành công: Đức Giê-su phải chết! Trước phiên tòa, lòng dạ của đám đông thì tăm tối, tiếng la ó dữ dội làm đảo điên thêm cả một quảng trường, những tiếng hét đòi máu, đòi mạng sống vô tội lại như những lát cắt sắc bén cứa vào trái tim của Đấng Cứu Độ trần gian. Phi-la-tô đã cố gắng nhưng ông không thắng nổi chính mình và đã đầu hàng trước đám đông. Sự hèn nhát của ông như một dấu chấm đen trên tấm bảng trắng của công lý. Thế nhưng, không chỉ có Phi-la-tô và đám đông thời ấy đóng dấu vào bản án tử hình dành cho Chúa. Chính tất cả mỗi người chúng ta đều nhúng tay vào. Không phải một lần nhưng nhiều lần. Không phải một ngày nhưng mỗi ngày. Chúng ta đã không ít lần nín thinh trước sự giả dối, chẳng dám lên tiếng bảo vệ sự thật, chẳng màng bảo vệ người yếu thế và không dám nhận lỗi mà mình gây ra. Đó là những khoảnh khắc chới với của niềm hy vọng.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su! Hồi tưởng lại phiên tòa xét xử Chúa, ngày nay, trên cuộc lữ lành đức tin, thân thể mầu nhiệm của Chúa là Giáo Hội cũng luôn bị lên án vì nhiệt tâm bảo vệ sự thật và lên tiếng trước những bất công. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô luôn vững mạnh hồn xác, cách riêng là trong điều kiện sức khỏe hiện tại. Xin cho các phẩm trật và toàn thể mọi thành phần trong Giáo Hội biết nỗ lực bảo vệ sự vẹn tuyền của kho tàng đức tin, kiến tạo sự hiệp thông trọn vẹn, tích cực tham gia và dấn thân thi hành sứ vụ trong bậc sống của mình nhằm hướng về một Giáo Hội lữ hành trên con đường hy vọng tiến về trời mới, đất mới. Cách riêng, xin Chúa chúc lành cho Đức Giám Mục Giáo phận và thánh hóa mọi công việc hiện tại cũng như dự phóng tương lai, để Giáo phận ngày càng thăng tiến về chiều kích siêu nhiên lẫn tự nhiên.

  • Hát: Hát Ngắm Đàng Thánh Giá (PK 1)
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…


CHẶNG THỨ HAI
CHÚA GIÊ-SU VÁC THÁNH GIÁ

Cầu cho đời sống Hôn nhân gia đình

Lời Chúa: Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.

Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi, chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến một nơi gọi là cái Sọ, tiếng Híp ri là Gôn-gô-tha (Ga 19,16-17).

Suy niệm:

Trước bản án tử hình man rợ, Chúa Giê-su vẫn một mực im lặng, hiền lành như con chiên câm nín cho người ta đưa đi làm thịt. Lính tráng điệu Người ra khỏi thành thánh Giê-ru-sa-lem, người Do Thái muốn kết thúc cuộc đời của Người vì những đạo lý mà Người giảng dạy làm họ chướng tai, gai óc. Họ chẳng cần đến Người nhưng Người muốn cứu rỗi họ. Cậy Thập Giá mà Chúa Giê-su gánh lấy trên vai tích tụ tỗi lỗi của nhân loại từ thuở tạo thiên lập địa cho đến ngày chung cục của vũ trụ. Đó cũng là sức nặng tội lỗi của mỗi người chúng ta từ lúc mới sinh cho đến giây phút hiện tại. Sức nặng ấy thật khủng khiếp! Cũng như người Do Thái xưa, biết bao nhiêu lần chúng ta mời Chúa ra khỏi cuộc đời mình, để cho ma quỷ chiếm đoạt. Nếu không có chúng ta, Thập Giá đã nhẹ nhàng hơn! Thế nhưng, đối với Chúa Giê-su, chúng ta luôn là duy nhất và mãi được Người yêu thương!

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su! Đời sống gia đình luôn có những thập giá hằng ngày phải vác. Mỗi gia đình, mỗi thành viên đều có thập giá riêng và sức nặng của chúng đang kéo ghì hạnh phúc gia đình xuống bờ vực bất ổn. Tệ hại hơn, biết bao gia đình sa ngã vì tội lỗi, vì sự yếu đuối, bất trung với người bạn đời của mình dẫn đến bạo lực, đổ vỡ và chia ly. Xin Chúa ban cho mỗi người biết chia sẻ, nâng đỡ và gánh vác cho nhau những muộn phiền, để thập giá trong gia đình không còn là thập giá riêng của người vợ, thập giá của riêng người chồng, thập giá riêng của con cái mà là thập giá chung, mọi người cùng nhau hiệp hành vác đỡ. Ước gì trong gia đình, người cha không chạy trốn trách nhiệm, người mẹ không chối bỏ bổn phận, và người con không quên lòng hiếu thảo đối với công cha nghĩa mẹ, để làm cho gia đình luôn trọn vẹn tình nghĩa và ngập tràn hạnh phúc.

  • Hát: Lạy Mẹ âu sầu….
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…

 


CHẶNG THỨ 3
CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Cầu cho nền hòa bình Thế giới

Lời Chúa: Trích sách Thánh Vịnh

Con ra đi như chiều tà bóng ngả

Bị cuốn lôi đi như gió cuốn cào cào

Gối rã rời vị nhin ăn nhịn uống

Thân xác con gầy còm yếu nhược.

Con bị người đời mắng nhiếc dể duôi

Trông thấy con là chúng lắc đầu (Tv 109,23-25).

Suy niệm:

Người là Đấng cầm giữ ánh sáng của Thiên đàng và muôn vàn tinh tú trong bàn tay thần linh. Trước nhan Người, các quyền lực trên trời dưới đất phải kinh hãi phục lạy. Thế mà giờ đây, Người đã ngã gục xuống đất. Vũ trụ vạn vật không thể gánh bớt sức nặng của cậy Thập tự mà nhân loại chất lên vai Người. Mỗi bước đi của Người là một sức nặng khủng khiếp nén xuống đôi chân rướm máu, cơn đau dội khắp toàn thân, máu từ các vết thương phun ra vung vãi. Chúa bước đi loạng choạng, rồi Người ngã chúi xuống đất vì không thể gượng nổi. Gương mặt man rợ của những tên lính với trận mưa đòn tiếp tục giáng xuống xối xả. Rồi Chúa đã gượng dậy lê lết bước cho tới cùng con đường Thập giá để vực dậy và trao ban niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta cùng tất cả những ai vấp ngã trên đường đời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su! Lòng người thâm độc và đầy những mưu mô toan tính. Vì thế, có biết bao nhà lãnh đạo đã ngã gục trước mãnh lực của quyền bính, tiền tài, danh vọng và lạc thú. Họ đã mưu cầu hạnh phúc cá nhân trên thiện ích chung và mạng sống của những người dân vô tội. Đó đây trên thế giới, hằng ngày vẫn xảy ra những cuộc chiến tranh phi nghĩa, những chính sách vô nhân đạo, những đường lối cực đoan. Chúng con nài xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền luôn biết lấy lương tâm ngay thẳng làm nguyên lý lãnh đạo, biết dùng quyền bính để phục vụ hạnh phúc của người dân và kiến tạo một thế giới thanh bình, văn minh, hạnh phúc.

  • Hát: Đường Thập Tự (PK1-MC 258)
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…



CHẶNG THỨ 4
ĐỨC MẸ GẶP ĐỨC CHÚA GIÊ-SU VÁC THÁNH GIÁ

Cầu cho các bà mẹ đau khổ

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca:

Ông Sion chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, Mẹ của Hài Nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Như vậy, những ý định từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà.” ( Lc 2,34-35).

Suy niệm:

Đường lên Can-vê dài thăm thẳm, Mẹ Ma-ri-a vẫn can trường bước theo từng dấu chân của Chúa. Trong khi chứng kiến Con mình ngã quỵ, tình mẫu tử thúc đẩy Mẹ chen qua đám đông đang la ó dữ tợn và đám quân lính hung hăng, để được giáp mặt với Con yêu dấu của mình. Ánh mắt của Mẹ và Con gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chứa đựng bao tâm tình không thể nói thành lời. Đó là ánh mắt ngập tràn niềm hy vọng. Chúa Giê-su, dù đang vật lộn với nỗi đau tột cùng, vẫn tìm thấy một tia sáng trong ánh mắt của Mẹ. Người hiểu rằng Người không cô đơn. Còn Mẹ, ánh mắt kiên cường thể hiện một tình yêu không tránh né đau thương, nhưng dám đối mặt và chia sẻ mọi thứ trong thinh lặng, trong lòng tin tuyệt đối vào kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ là hình ảnh của tất cả những người mẹ lữ hành trên đường đức tin và hy vọng, những người luôn sẵn sàng hy sinh và chịu đựng vì con cái, dẫu nỗi đau có lớn đến đâu.

Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Ma-ri-a! Người mẹ là món quà cao quí nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại chúng con. Gia đình nào còn có người mẹ là gia đình giàu có nhất và hạnh phúc nhất. Vậy mà trong nhiều gia đình hôm nay, còn đó những lưỡi gươm vô hình đang đâm thấu trái tim và tâm hồn của biết bao bà mẹ. Đó là sự bạo hành của người chồng; áp lực vì con cái bất hiếu, hư hỏng; lo lắng, sợ hãi vì bệnh tật hiểm nghèo. Xin Mẹ thắp lên lòng can đảm và sự bền tâm trong tinh thần sống Phúc Âm nơi họ; để giữa những nghịch cảnh và trái khuấy của cuộc sống, họ luôn tìm thấy bình an, cùng nhận ra giá trị cứu độ nơi những hy sinh âm thầm.

  • Hát: Chiều Can-vê (PK1)
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…



CHẶNG THỨ 5
ÔNG SI-MON VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU

Cầu cho anh chị em Lương Dân và Dự Tòng

Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mác

Lúc ấy, có một người từ miền quê lên đi qua đó, tên là Simon gốc Kynê. Ông là thân phụ hai ông Alexanê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giê-su (Mc 15,21).

Suy niệmTrên con đường thương khó, một khoảnh khắc đầy bất ngờ đã xảy ra: ông Si-mon, người Ky-rê-nê, một người ngoại đạo, bị lính tráng bắt ép phải vác đỡ Thánh Giá cho Chúa Giê-su. Đó không phải là một sự xui xẻo nhưng thực sự là một vinh dự lớn lao cho ông! Hình ảnh người ngoại đạo vác đỡ Thập Giá cho Chúa tương phản sâu sắc với đám đông con cái Israel khát máu Đấng Cứu Thế. Si-mon Ky-rê-nê, dù ban đầu miễn cưỡng vác đỡ Thập Giá cho Chúa, nhưng khi một nửa gánh nặng của Thập Giá dần dần chuyển qua vai, trái tim ông đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, thế nhưng, có biết bao lần, chúng ta sống không bằng người ngoại đạo. Như Si-mon Ky-rê-nê, chúng ta chỉ có thể thực sự hiểu Chúa khi chúng ta biết chia sớt Thập Giá cho Chúa trong những phận người lê lết đau thương trên đường đời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su! Hằng ngày chúng con gặp gỡ nhiều người ngoại giáo. Như Simon, họ cũng được mời gọi gặp gỡ Chúa và vác Thánh Giá của Chúa trong đời thường. Họ cần người chỉ dẫn, chia sẻ về Chúa và dẫn họ đến với Chúa. Tuy nhiên, chúng con thường xa lánh, coi họ là người ngoài cuộc và đôi khi làm xấu đi hình ảnh của người Công Giáo. Xin Chúa giúp chúng con biết xây dựng những nhịp cầu đức tin. Xin cho nhiều người có tâm hồn rộng mở trước chân lý đức tin, để họ cũng được diễm phúc làm con cái Chúa trong gia đình Giáo hội. Xin Chúa cũng gia tăng ơn thánh cho những anh chị em dự tòng nay đã tìm thấy Chúa và đang hân hoan chuẩn bị đón nhận đời sống mới qua phép Rửa tội, để họ can đảm sống những giá trị của Tin Mừng và trở nên những người Ki-tô hữu chính danh giữa lòng xã hội nhiễu nhương này.

  • Hát: Đường Thập Tự (PK1-MC 258)
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…



CHẶNG THỨ 6
BÀ VÊNICA TRAO KHĂN CHO ĐỨC CHÚA GIÊ-SU LỌT MẶT

Cầu cho Giáo xứ

Lời Chúa: Trích sách ngôn sứ Isaia

Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng khinh khi không đếm xỉa tới (Is 53,2-3).

Suy niệm:

Càng tiến lên đồi Can-vê, khuôn mặt Chúa càng trở nên rách nát, đầm đìa máu lẫn mồ hôi, bụi đường và những vết khạc nhổ. Tóc Người bết lại, mắt cuồng thâm mờ hẳn, khó trông thấy lối đi. Giữa cảnh tượng tê tái ấy, một người phụ nữ vô danh được thúc đẩy bởi tình yêu và lòng thương xót, đã dám bước ra khỏi đám đông, vượt lên trên tất cả những rào cản, để làm một việc nhỏ mà đầy ý nghĩa. Bà chỉ có một tấm khăn nhỏ trong tay. Bà mở tấm khăn ấy ra lau sạch khuôn mặt nhuốm máu của Chúa. Cử chỉ ấy, tưởng chừng như rất nhỏ bé, lại chứa đựng tình yêu lớn lao. Nghĩa cử bác ái của bà đã trở thành lời tuyên xưng đức tin hùng hồn, làm cho bà trở thành một chứng nhân của lòng thương xót vô biên. Chúa Giê-su đã đáp lại nghĩa cử cao đẹp ấy bằng cách in khuôn mặt vào tấm khăn ấy như “chụp lại nguyên vẹn” hình tượng của Người. Chẳng ai hay biết tên của bà, nhưng vì tấm khăn kia mà người đời sau gọi tên bà là Vê-rô-ni-ca, nghĩa là “chân dung đích thực phản ảnh gương mặt Thầy Giê-su.”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su! Lối sống tục hóa và sức mạnh của đồng tiền đang làm biến dạng khuôn mặt tinh tuyền của các xứ đạo. Đời sống xã hội đã và đang hút hết thời gian, sức lực, căn tính, tình cảm và đời sống đức tin của các tín hữu. Tại nhiều nơi, việc “chuyển trao Đức tin” giữa các thế hệ đã dần mai một và đi đến bế tắc. Giáo xứ của chúng con cũng không phải là ngoại lê. Xin cho các bậc ông bà, cha mẹ luôn quan tâm đến việc giáo dục Đức tin, tri thức và nhân cách cho người trẻ bằng chứng tá đời sống và kinh nghiệm đức tin sống động của mình. Xin cũng cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng con biết đoàn kết, yêu thương, chân thành cộng tác chặt chẽ với Cha xứ, làm cho giáo xứ trở một cộng đoàn đức tin vững mạnh, một cộng đoàn hăng say loan báo Tin Mừng, một cộng đoàn bác ái yêu thương và là một cộng đoàn lữ hành đức tin trong hy vọng.

  • Hát: Hát Ngắm Đàng Thánh Giá (PK6)
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…



CHẶNG THỨ 7
CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Cầu cho các bệnh nhân

Lời Chúa: Trích sách ngôn sứ Isaia

Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành (Is 53, 3-5).

Suy niệm:

Đường dài gai góc, mỗi bước chân tiến về phía trước, Chúa Giê-su đều phải trả giá bằng những giọt máu và những cơn đau đớn khôn cùng. Người kiệt sức, đôi chân lê bước, nên ngã quỵ xuống đất lần thứ hai. Tay ghì thập giá, tay chống lên đất, Người gượng dậy để đi tiếp. Ngã xuống đứng lên là biểu tượng của sự bền bỉ trong tình yêu. Chúa không ngừng vươn mình dù sức nặng và khổ đau ghì Người xuống. Và qua đó, Người dạy chúng ta rằng, dù cuộc sống có đẩy chúng ta đến những bờ vực của tuyệt vọng, dù chúng ta có ngã xuống bao nhiêu lần, Chúa luôn hiện diện đỡ nâng, chờ đợi ta đứng dậy và tiếp tục bước đi. Đó là niềm hy vọng lớn nhất mà chúng ta nhận lãnh trong cuộc lữ hành đức tin.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu! Bệnh tật là một thực tại đeo đẳng lấy phận người. Gia đình nào cũng sẽ có người đau yếu, già nua, tàn phế… Bệnh tật làm biết bao người ngã quỵ trong đau đớn, chơi vơi, muộn phiền phủ vậy, suy kiệt trong thể xác lẫn tinh thần. Chúng con xin dâng lên Chúa những ai đang gánh chịu nỗi đau đớn bệnh tật, xin Chúa ban cho họ sức mạnh và sự tin tưởng vào Chúa, để họ có thể chịu đựng những đau đớn thể xác, sống trong tinh thần lạc quan và tràn trề niềm hy vọng. Xin cho họ nhận ra rằng Chúa lê bước vác thập giá không chỉ để cứu rỗi linh hồn mà còn là thể xác nữa và sự tín thác chính là phương dược kỳ diệu nhất để chữa lành hết mọi bệnh tật của con người.

  • Hát: Tình Yêu Thánh Giá (PK2)
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…



CHẶNG THỨ 8
CHÚA GIÊ-SU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM

Cầu cho nạn nạo phá thai

Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca

Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều người phụ nữ vừa đấm ngực vừa khóc than Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì, có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu” (Lc 23,27-28).

Suy niệm:

Lọt thỏm giữa đám đông hung ác là hình ảnh những người phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem hiền lành, đứng lặng lẽ bên lề đường. Họ nhìn theo Chúa Giê-su, mắt đẫm lệ, lòng đầy xót xa, thương cảm cho Thầy Chí Thánh đang oằn mình vác Thập Tự đi đến chỗ hành xử. Sự thê thảm của Chúa Giê-su lúc này đang thách thức niềm tin của họ, nhưng sức mạnh của tình yêu đã thúc dục họ theo sát Chúa đến cùng. Phần Chúa Giê-su, người lại như quên nỗi đau của mình mà xót xa cho số phận những phụ nữ tốt bụng này, vì chính họ là những bà mẹ sẽ phải chịu nỗi đau khủng khiếp hơn nhiều khi tai họa sẽ ập đến trên toàn thành Giê-ru-sa-lem, trên gia đình, con cháu của các bà.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, phá thai là một hành động quá tàn ác, tước bỏ quyền được sống của một con người. Việc kết thúc sự sống của một sinh linh là không chỉ tước đi cơ hội sống, mà còn là sự phá hủy một phần của tình yêu và ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban. Vậy mà trong thế giới hôm nay, khi sự sống vừa chớm nở, biết bao thai nhi đã bị tước bỏ quyền sống, quyền được làm người; do những người cha thiếu trách nhiệm, bởi bao người mẹ ích kỷ và vô tâm, cùng với sự thiếu lương tri của các y bác sĩ. Thêm vào đó, là sự đồng thuận bất nhân của thể chế xã hội. Xin Chúa ban ơn can đảm cho các bậc cha mẹ, cùng thức tỉnh những người hữu trách để họ biết trân trọng và nuôi dưỡng sự sống Chúa ban.

  • Hát: Dân ta ơi (ĐK)
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…



CHẶNG THỨ 9
CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ 3

Cầu cho những người sa ngã và tội lỗi

Lời Chúa: Trích sách Thánh vịnh

Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Người, xin cho con được sống. Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Người. Ðường lối huấn lệnh Người, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Người. Con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Người phán, xin đỡ con lên (Tv 119,25-28).

Suy niệm:

Trời mỗi lúc một đứng bóng, Chúa Giê-su gượng rán mình lên, thoi thóp trong từng hơi thở, tay chân run bắn và con tim nhói đau. Sức đã cùng lực đã kiệt! Thêm một lần nữa, Người lại té nhào xuống đất. Đây là lần ngã tồi tệ nhất trong ba lần. Ba lần ngã của Chúa Giê-su như một lời cảnh tỉnh cho con người về sự yếu hèn của phận người trước mãnh lực của ba thù: thế gian, ma quỷ và xác thịt. Trên con đường thương khó với lần té ngã này, Chúa bước cách vững hơn vào trong lịch sử nhân loại, để vực dậy và đồng hành trong mọi lúc với những ai ngã sa trên đường đời. Và Người cho chúng ta thấy rằng: Con đường Thập Giá không chỉ là con đường của sự đau đớn, mà là con đường của sự chiến thắng vĩ đại, nơi tình yêu mạnh mẽ hơn tất cả những gì kinh hoàng nhất, kể cả quyền lực tử thần đang rình rập nuốt chửng thân phận con người.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, những cơn cám dỗ trong đời thường rất là tinh vi. Nó gây ra hậu quả khủng khiếp nhưng lại trá hình trong vỏ bọc của sự an toàn và hạnh phúc. Chính vì thế, một ngày chúng con đã sa ngã nhiều lần. Có những lúc chúng con cố gắng trỗi dậy nhưng rồi lại ngã xuống và đánh mất luôn niềm hy vọng. Xin Chúa nâng dậy chúng con và những ai đã ngã sa bao phen trước cạm bẫy của quỷ ma, cho tất cả được ơn cam đảm để khóc than cho tội lỗi của mình, dám rũ bùn đứng dậy làm lại cuộc đời, đừng để mỗi người phải tuyệt vọng và từ bỏ ước mơ được cứu độ. Có Chúa thì chúng con còn hy vọng. Có Chúa thì chúng con sẽ chẳng ngại đứng lên, dẫu một ngày phải ngã xuống đứng lên nhiều lần.

  • Hát: Con đường Chúa đã đi qua
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…



CHẶNG THỨ 10
QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊ-SU

Cầu cho Giới Trẻ

Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan

Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được”. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn (Ga 19,24).

Suy niệm:

Đấng thánh thiện vô cùng mang áo cẩm bào là muôn tinh tú nay lại trần trụi để người ta giễu cợt. Cho đến lúc này, chính tội lỗi đã phân mảnh và tước đoạt manh áo cuối cùng của Con Thiên Chúa làm người, ngang qua hành động lột áo của đám quân dữ. Chúa đã chịu cảnh trần truồng để phơi bày sự tàn phá khủng khiếp của tội lỗi, và chính trong khoảnh khắc ấy, Người phục hồi phẩm giá cho nhân loại. Chúa chịu nhục nhã trên đỉnh đồi cao, để ngày Phán xét, chúng ta không phải cúi mặt hổ thẹn trước triều thần Thiên quốc. Người đã đi trước chúng ta, chuẩn bị con đường cứu rỗi như thế, vậy chúng ta phải sống thế nào để không phải đứng trần trụi, không đánh mất chiếc áo choàng ân sủng trước Tòa Phán Xét? Làm sao để chúng ta không phải ghê tởm chính mình vì tội lỗi và sự hư hèn, mà được đứng vững trong ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, người trẻ ngày nay đang đứng trước cơn khủng hoảng về các giá trị luân lý, đạo đức, và cơn khủng hoảng kinh khủng nhất là khủng hoảng Đức tin. Họ đắm mình vào cuộc sống thực dụng, phù phiếm, đua đòi, sống buông thả, sống dửng dưng vô cảm, thiếu nhân bản, thiếu đức hạnh và thiếu cả trách nhiệm. Biết bao bạn trẻ đã không ngần ngại “cởi bỏ” đi “chiếc áo tự do của người con” để choàng lên mình “manh áo của nô lệ tội lỗi”. Xin Chúa cho các bạn trẻ tìm thấy nơi gia đình, giáo xứ, môi trường học tập, môi trường làm việc sự nâng đỡ chắc chắn cho giá trị làm người của họ; để họ biết phát huy tiềm năng trong khối óc và con tim, lớn lên trong sự thánh thiện, dấn thân phục vụ Giáo Hội và xã hội. Xin Chúa cũng khơi lên trong các bạn khát vọng sống đời tận hiến, để cánh đồng truyền giáo có thêm nhiều thợ gặt cho mùa vụ bội thu.

  • Hát: Hát Ngắm Đàng Thánh Giá (PK 10)
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…



CHẶNG THỨ 11
ĐÓNG ĐINH CHÚA GIÊ-SU VÀO THẬP GIÁ

Cầu cho những người sống đời Thánh hiến

Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan

Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa. Ông Philatô cho viết một tấm bảng với tên gọi: “Giê-su Nadarét, vua dân Do Thái” (Ga 19,17-19).

Suy niệm:

Sau khi bị lột trần, bọn lý hình xô Chúa nằm ngửa trên thập giá và đóng đinh Người. Một Thiên Chúa toàn năng khiến ma quỷ phải khuất phục, sóng gió phải lặng yên, người chết được sống lại, người què đi được, kẻ câm nói được, người mù được thấy, người bệnh được khỏi, giờ đây, lại trở nên như bất lực trước sự tàn ác của con người. Giữa đất trời lồng lộng, tiếng búa chát chúa vang lên từ phương trời này đến phương trời kia, dòng máu đỏ thắm từ các mũi đinh thấm sâu xuống các tầng đất, làm nên sức sống cho cây Thập giá trổ sinh quả phúc. Tiếng búa ấy vẫn đang vang lên và dòng máu cứu độ ấy vẫn tuôn chảy trong tâm hồn chúng ta ngay bây giờ và lúc này.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu! Chúng con xin dâng lên Chúa những người dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa trong sự khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục của đời tu. Xin đổ đầy ân sủng và bình an của Chúa xuống trên họ, để họ luôn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi trong từng bước đi, từng lời cầu nguyện, từng hành động, và trở nên những chứng nhân đích thực của niềm hy vọng hằng sống. Xin Chúa cũng ban cho họ lòng quảng đại, để họ luôn sẵn lòng phục vụ và yêu thương những người nghèo đói, đau khổ, và những ai đang cần sự an ủi. Xin cho họ không ngừng lớn lên trong tình yêu, sự thánh thiện, và lòng kiên trung với Chúa, để qua họ, danh Chúa được tôn vinh và Nước Trời được mở rộng.

  • Hát: Hát Ngắm Đàng Thánh Giá
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…



CHẶNG THỨ 12
CHÚA GIÊ-SU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Cầu cho công cuộc Loan báo Tin mừng của Giáo Hội

Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

Bấy giờ đã gần đến giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha”. Nói xong Người tắt thở (Lc 23,44-46).

Suy niệm:

Chén đắng nay đã uống cạn, Chúa Giê-su đang cố vét chút sức tàn để thốt lên: “Lạy Cha, Con phó linh hồn con trong tay Cha”. Tiếng ấy kêu lên là toàn thể trời đất chấn động, run rẩy, mặt trời như kinh hãi và lịm tắt ánh sáng, sự thầm lặng của vực thẳm mênh mông vô tận đang dần chế ngự thế gian, bởi Con Thiên Chúa đã trút Thần Khí và đi vào cõi chết. Chúa Giê-su đã hy sinh hạnh phúc, danh dự, máu huyết và chính sự sống của Người vì những thụ tạo vô ơn; và Người đã chết trong biển cả mênh mông giá lạnh của đớn đau cùng với những sự xúc phạm, để đền trả tội lỗi nhân loại! Chúa Giê-su đã trao lại linh hồn và toàn bộ công trình cứu độ mà chính Cha đã giao để nhận lại con cái loài người. Người bị thế gian từ khước, nhưng lại mở ra một con đường duy nhất để chúng ta trở về với Thiên Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su! Đã hơn 2000 năm trôi qua, vậy mà vẫn còn đó biết bao người chưa đón nhận đức tin, chưa một lần được nghe danh thánh Giê-su và chưa được hưởng nguồn sự sống cứu độ của Chúa nhờ cây Thập giá. Chúng con xin dâng lên Chúa công cuộc Loan Báo Tin mừng của Giáo Hội. Xin Chúa ban ơn thánh hóa, chúc lành và không ngừng canh tân bộ mặt của Giáo Hội, để khi thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, Hội Thánh có sức cảm hóa họ bằng chính bản chất thánh thiện vẹn tuyền. Xin cho các nhà truyền giáo luôn biết sẵn sàng ôm lấy những mảnh đời bất hạnh, những tâm hồn nghèo nàn đức tin mà dẫn họ về đoàn tụ với một đoàn chiên duy nhất là Giáo Hội.

  • Hát: Giờ tử nạn (PK 4)
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…



CHẶNG THỨ 13
THÁO XÁC ĐỨC CHÚA GIÊ-SU

Cầu cho những người đau khổ và tị nạn

Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

Sau đó, ông Giôxếp người Arimathê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giôxếp đến hạ thi hài Người xuống (Ga 19, 38).

Suy niệm:

Giô-xếp là người theo Chúa cách kín đáo. Mặc dù chưa dứt khoát và can đảm, nhưng ông vẫn trung thành theo Chúa đến cùng. Cùng với Ni-cô-đê-mô, ông đã không sợ liên lụy, không bỏ rơi Chúa và Mẹ Người. Khi hạ xác Chúa, các ông đã chứng kiến một cảnh tượng thật thê lương. Họ quặn đau trước thảm cảnh của một người mẹ. Còn nỗi xót xa nào hơn cảnh tượng của người Mẹ chứng kiến Con mình chết tức tưởi trên Thánh Giá. Và làm sao người Mẹ ấy vẫn vững vàng dang rộng đôi tay yếu mềm của người phụ nữ để đón nhận tấm thân tả tơi, đẫm máu, cứng đờ, bất động và lạnh ngắt của Con mình khi được hạ xuống từ cây thập giá? Đây thực sự là giây phút mà lưỡi đòng oan nghiệt đã đâm thủng và xoáy sâu liên hồi trong trái tim Mẹ. Mẹ đã sát tế đời mình và lãnh nhận ngành là tử đạo dưới chân Thập tự bằng hai tiếng “Xin vâng” nhiệm mầu để chu toàn ý định ngàn đời của Thiên Chúa Cha.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su! Thế giới còn biết bao nhiêu người bị bỏ rơi, bị lãng quên. Họ không có tiếng nói, không được bảo vệ nhưng bơ vơ nơi gầm cầu góc chợ, ở các khu ổ chuột, trong các trại tập trung mà không mấy ai quan tâm. Xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo trên thế giới có những chính sách nhân đạo phù hợp, cho mọi người biết rộng tay chia sẻ, để vực dậy và thay đổi cuộc đời của những phận người đáng thương này. Chúng con cũng xin Chúa ban cho những ai đang phải chịu nhiều đau khổ về tinh thần cũng như thể lý, biết can đảm đón nhận và vượt qua tất cả với trọn niềm tin yêu phó thác.

  • Hát: Chiều Canvê (PK 3)
  • Xướng: Lạy Chúa Ki-tô chúng con thờ lại và ngợi khen Chúa…



CHẶNG THỨ 14
TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊ-SU

Cầu cho các tín hữu đã qua đời

Lời chúa: Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

Khi đã nhận thi hài, ông Giôxếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, mà đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp của mồ, rồi ra về (Mt 27,59-60).

Suy niệm:

Mọi sự đã hoàn tất, Vua sự sống dường như đã tử trận và bị chôn vùi trong bóng tối âm phủ tưởng chừng như mất hút trong thời gian biền biệt. Một tảng đá khổng lồ che lấp cửa mồ, là dấu chỉ vương quốc tử thần, là nơi đăng quang của sự dữ. Trong thâm tâm của những người táng xác Chúa, họ nghĩ rằng: “Thế là hết!”. Sự lạnh lẽo của nấm mồ làm băng giá niềm hy vọng mà trái tim ủ ấp. Trong ngõ cụt của lương tri con người, có một sự chuyển động âm thầm xảy ra, tình yêu và sự trao hiến đang bừng nóng lên nơi Trái tim bị đâm thâu của Chúa Giê-su. Người hóa nên như “hạt lúa mì mục nát” mà Thiên Chúa đã vùi vào lòng người, để nảy lên mầm sống mới bất tử. Phục sinh sẽ không còn xa nữa! Ánh quang phục sinh sẽ khơi lên cho nhân loại niềm hy vọng về bình minh ló rạng sau đêm đen, về niềm vui sau những khổ đau và thất vọng. Mỗi chúng ta cũng sẽ được đón nhận ánh sáng của sự Phục sinh, khi chúng ta biết chôn đi những thói hư tật xấu, những đam mê thấp hèn đang phủ lấp cuộc đời, để tình yêu Chúa Phục sinh sẽ cứu chữa chúng ta thoát khỏi mọi sự dữ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chịu chôn vùi trong lòng đất để ban nguồn sống Phục Sinh cho nhân loại. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa những người thân yêu của chúng con đã từ giã cõi đời này để về cùng Chúa. Xin thương đến những ai ra đi trong sự căm thù, tức giận, những người về với thế giới bên kia mà còn mang theo vết thương chưa được chữa lành, những người ra đi cách vội vàng chưa kịp ăn năn thống hối hay chưa kịp hoàn thành ước mơ của mình. Xin cũng thương đến những người đã đi trọn hành trình đức tin nhưng còn vướng mắc một vài lầm lỗi. Chúng con cậy vì hy lễ cứu chuộc của Chúa trên cây Thánh Giá và lễ vật hy sinh của dân thánh Chúa, mà thanh tẩy những vết nhơ tội lỗi để họ được sớm được thông phần vào sự sống Phục Sinh vĩnh cửu trên Thiên Quốc.

  • Hát: Niềm vinh dự của ta (ĐK)

 

LỜI KẾT

Lời nguyện kết thúc (Cộng đoàn quỳ):

Lạy Chúa Giê-su chịu đau khổ và vinh thắng, Chúa đã chọn con đường Thập Giá để biểu lộ tình yêu cứu độ cho chúng con. Chúa đã dẫn chúng con dọc theo con đường “tự hủy” của Hạt Lúa Cứu Độ, từng chặng đường phải nát thêm mình ra, để sinh sôi cho đến vô cùng vô tận. Khi đi lại chặng đàng Thánh Giá của Chúa, mỗi người chúng con nhận ra mình là ai. Khuôn mặt của chúng con là ai, chỉ có mình Chúa và con thấu tỏ. Cũng chỉ có Chúa mới thấy rõ những sần sùi và yếu đuối trong chúng con. Đường Thánh Giá của Chúa đã hoàn tất với sự phục sinh khải hoàn, nhưng Đường Thánh Giá của chúng con vẫn còn tiếp diễn. Chúng con vẫn phải tiếp tục vác thập giá theo Chúa hằng ngày, vẫn còn phải chiến đấu với bản thân và với bản ngã yếu đuối của phận người. Xin in vào trái tim chúng con các tâm tình khổ đau vì tội lỗi và lòng hoán cải chân thành. Xin đừng để những dấu ấn thiêng liêng và những quyết tâm đổi mới trong giờ này tan biến trong hư không và sự vô ơn bạc nghĩa. Xin Chúa khắc ghi con đường Thập Giá của Chúa trong suy nghĩ, trong tinh thần và trong con tim của chúng con, để chúng con đón lấy Thập Giá đời mình trong tinh thần tự nguyện và tin yêu. Ngõ hầu con đường chúng con đi không còn phải là đường Thập Giá gồ ghề sỏi đá nhưng là con đường Thánh giá đầy niềm tin và hy vọng, dẫn chúng con về hưởng vinh quang với Chúa muôn đời.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ đồng hành với chúng con, và hiện diện ở chặng cuối cùng của cuộc đời của chúng con, như xưa Mẹ đã kiên trung bước đi với Chúa Giê-su trong từng chặng đường: từ Bê-lem đến Núi Sọ, từ Dinh Tổng trấn đến dưới chân Thập Giá, và từ chân Thập Giá đến Ngôi mộ trống. Amen.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha – Kính mừng – Sáng Danh

Đọc kinh: “Tôi lạy Thánh Giá”

Phép lành (Nếu có Linh mục)

Maria Fiat Diệu Huyền, MTG Vinh

Nguồn: mtgvinh.org




MẪU 4: NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG


HƯỚNG DẪN

Các câu đối đáp trước/sau từng chặng

Trước:

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. X: Chặng thứ….

………………………………………………

Sau: X : Lạy Chúa xin thương xót chúng con.

Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát (lập lại sau mi chặng)Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập giá trên đường đời con đi .Lạy chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống vớvfai Ngài vinh quang.

 

Lời Chúa, Suy Niệm người dẫn đọc. Phần Lời nguyện cả cộng đoàn đọc.

Chú ý: Thinh lặng đôi phút sau mỗi phần suy niệm của từng chặng.


Lời Dẫn

 Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta cùng nhau bước vào hành trình thiêng liêng theo chân Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Đàng Thánh Giá không chỉ là một nghi thức cầu nguyện, nhưng là một cuộc hành hương đức tin, nơi chúng ta chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Đấng Cứu Độ, để rồi từ đó kín múc sức mạnh và hy vọng cho chính đời sống mình.

Năm Thánh này mang chủ đề “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời người tu sĩ là một cuộc lữ hành. Như dân Israel xưa tiến về Đất Hứa, như các môn đệ theo bước Thầy Chí Thánh, chúng ta cũng được mời gọi bước đi trên con đường thánh thiện, mang theo niềm hy vọng được Thiên Chúa đổi mới và dẫn dắt. Trong những thử thách, đau khổ và thất bại, thập giá của Chúa Kitô vẫn luôn là ánh sáng soi đường, là dấu chỉ của chiến thắng và tình yêu vô biên.

Khi cùng nhau suy niệm 14 chặng đàng thánh giá hôm nay, chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của những nhân vật trong cuộc khổ nạn: như Đức Mẹ Maria với nỗi đau thầm lặng, như Simon thành Cyrênê gánh vác thập giá, như Veronica lau mặt Chúa, hay như những người đứng xa lặng lẽ chiêm ngắm. Chúng ta hãy để từng chặng đường thấm nhập vào tâm hồn, để mỗi bước chân trên hành trình này giúp chúng ta biến đổi, củng cố đức tin và can đảm sống Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Xin Chúa Kitô, Đấng đã bước đi trên con đường khổ nạn vì yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta ơn bền đỗ, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn là những người hành hương của hy vọng, kiên vững tiến về sự sống vĩnh cửu.

Giờ đây, chúng ta sốt sắng bước theo Chúa trên con đường thập giá.



CHẶNG THỨ NHẤT

CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH


Lời Chúa: “Dù bị ngược đãi, Người vẫn khiêm nhường chịu đựng, chẳng hề mở miệng như chiên bị đem đi làm thịt.” (Is 53,7)

Suy niệm: Những người hành hương của hy vọng không nản lòng khi bị thế gian phán xét, vì họ biết Thiên Chúa là Đấng công minh. Hành trình đức tin luôn có thử thách, nhưng Chúa đã đi con đường này trước chúng ta.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm để chấp nhận những phán xét bất công mà vẫn trung thành với Chúa.



CHẶNG THỨ HAI

CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ


Lời Chúa: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Suy niệm: Vác thập giá là sứ vụ của những người hành hương trong đức tin, luôn tiến bước dù gặp gian nan. Hy vọng không nằm ở việc tránh khỏi đau khổ, mà ở sự canh tân đời sống nhờ thập giá.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đón nhận thập giá đời mình với lòng yêu mến.



CHẶNG THỨ BA

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT


Lời Chúa: “Người đã mang lấy những đau khổ của chúng ta, đã gánh chịu những buồn sầu của chúng ta.” (Is 53,4)

Suy niệm: Khi ngã xuống, chúng ta có thể mất hy vọng, nhưng Thiên Chúa đỡ chúng ta đứng lên để tiếp tục hành trình. Ngài không chờ đợi sự hoàn hảo mà đón nhận chúng ta trong yếu đuối.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin nâng đỡ chúng con mỗi khi vấp ngã, để chúng con không bỏ cuộc trên hành trình về Nhà Chúa.



CHẶNG THỨ BỐN

CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ


Lời Chúa: “Người mẹ hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,51)

Suy niệm: Mẹ Maria đồng hành với chúng ta trong hành trình hy vọng, dù đau khổ vẫn không rời xa con mình. Khi đối diện với đau khổ, chúng ta hãy nhớ rằng Mẹ cũng đã bước đi con đường này với lòng tin vững mạnh.

Lời nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin đồng hành với chúng con trong những thử thách của cuộc đời.



CHẶNG THỨ NĂM

ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU


Lời Chúa: “Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ chu toàn luật Đức Kitô.” (Gl 6,2)

Suy niệm: Giúp đỡ nhau trên đường hy vọng là dấu chỉ của tình yêu Kitô hữu. Đôi khi, Chúa gửi đến những người giúp chúng ta khi ta yếu đuối, đồng thời Ngài cũng kêu gọi ta trở thành Simon, vác đỡ thập giá cho tha nhân.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết nâng đỡ nhau trong những gánh nặng cuộc sống.



CHẶNG THỨ SAU

BÀ VERONICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU


Lời Chúa: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5,7)

Suy niệm: Một cử chỉ nhỏ bé cũng có thể mang lại hy vọng lớn lao. Một tấm khăn lau khuôn mặt đau khổ của Chúa là dấu chỉ của lòng thương xót, và chúng ta được mời gọi thực hành những hành động yêu thương mỗi ngày.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết xót thương và an ủi những người đau khổ.



CHẶNG THỨ BẢY

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI


Lời Chúa: “Hãy bền đỗ đến cùng, anh em sẽ được cứu thoát.” (Mt 24,13)

Suy niệm: Sứ vụ loan báo Tin Mừng trên hành trình hy vọng vẫn gặp nhiều thử thách, tuy nhiên, nếu người chứng nhân kiên trì trong tin yêu và phó thác sẽ gặt được những thành quả tốt đẹp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con sức mạnh để trung thành với sứ mạng Chúa trao.



CHẶNG THỨ TÁM

CHÚA GIÊSU GẶP CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM


Lời Chúa“Anh em hãy khóc thương chính mình và con cháu mình.” (Lc 23,28)

Suy niệm: Loan báo Tin Mừng cần sự hoán cải và thay đổi đời sống. Do đó, người làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, trước hết phải sống yêu thương và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì phần rỗi của anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống Tin Mừng trước khi rao giảng.



CHẶNG THỨ CHÍNH

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Lời Chúa: “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trong sự yếu đuối.” (2Cr 12,9)

Suy niệm: Chúng ta không nản lòng vì Chúa luôn ban ơn đủ cho sứ vụ. Vững lòng trông cậy vào Chúa đó là nhân đức của người hành hương của hy vọng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm nghị lực để chúng con tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng.



CHẶNG THỨ MƯỜI

CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO


Lời Chúa: “Người trở nên nghèo để làm cho anh em giàu có.” (2Cr 8,9)

Suy niệm: Từ bỏ mọi sự để sống triệt để cho Tin Mừng là một thách đố và cũng là một vinh dự của người hành hương hy vọng. Vì khi trút bỏ mọi sự, kể cả cái tôi thấp hèn, Thiên Chúa tình yêu sẽ được biểu lộ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tinh thần khó nghèo để hoàn toàn tín thác vào Chúa.



CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT

CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ


Lời Chúa: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình.” (Ga 12,24)

Suy niệm: Thập giá Đức Kitô là niềm hy vọng của người lữ hành, là niềm vinh dự của người làm chứng Tin Mừng cứu độ và cũng là bảo chứng cho tất cả những ai dám đóng đinh xác thịt vào thánh giá Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con dám hiến dâng mạng sống vì Tin Mừng.



CHẶNG THỨ MƯỜI HAI

CHÚA GIÊSU TRÚT HƠI THỞ TRÊN THẬP GIÁ


Lời Chúa: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” (Lc 23,46)

Suy niệm: Sự chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa dẫn đến sự sống đời đời. Chúa đã hoàn tất hành trình cứu độ trong lòng vâng phục tuyệt đối.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phó thác trọn vẹn đời mình trong tay Ngài.



CHẶNG THỨ MƯỜI BA

CHÚA GIÊSU ĐƯỢC HẠ XÁC VÀ TRAO CHO MẸ MARIA


Lời Chúa: “Ông Giuse thành Arimathê hạ xác Người xuống, liệm trong tấm khăn vải và đặt vào ngôi mộ.” (Mc 15,46)

Suy niệm: Cái chết của Chúa Giêsu không làm tắt hy vọng, nhưng mở ra niềm mong đợi sự phục sinh. Mẹ Maria, trong đau khổ tột cùng, vẫn tiếp tục giữ vững niềm tin.

Lời nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết kiên trì trong đức tin ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất.



CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN

CHÚA GIÊSU ĐƯỢC TÁNG TRONG MỒ


Lời Chúa: “Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)

Suy niệm: Mộ đá không phải là điểm kết thúc, nhưng là nơi gieo mầm sự sống mới. Chúa Kitô đã đi vào cõi chết để mở ra con đường hy vọng cho chúng ta.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin của chúng con vào sự phục sinh và ban cho chúng con lòng can đảm để tiếp tục hành trình hy vọng.


Kết thúc

Đọc 1 Kinh Lạy Cha

Đọc kinh Tin Kính

Kinh lạy dấu Thánh Giá

Hát 1 bài về Thánh Giá

Da Trang

Nguồn: mtgthuduc.net



MẪU 5: ĐÀNG THÁNH GIÁ HY VỌNG


Người dẫn: Kính thưa cộng đoàn! Chúng ta đã cùng với Giáo Hội hoàn vũ sốt sắng sống những ngày chay thánh, để chuẩn bị đón mừng Mầu Nhiệm Vượt Qua. Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng và sâu lắng này, chúng ta hãy dâng: tâm tình cảm mến tri ân Thiên Chúa, đã quy tụ chúng ta về bên Chúa và về bên nhau, trong giờ phút này.

Xin Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng con trong giờ thánh này! Đàng Thánh Giá là đàng Chúa đi; suy ngắm những chặng đàng Chúa đi: là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh vinh quang của Người.

Các chặng đàng Chúa đi cũng là những chặng đàng, mà tất cả chúng ta sẽ gặp và trải qua trong cuộc sống. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi: là suy ngắm lại những gì mà các gia đình, và các cộng đoàn của chúng ta đã, đang, và sẽ còn trải qua.

Ước gì trong Năm Thánh Hy Vọng này, tất cả chúng ta, nhất là, các gia đình và các cộng đoàn đang gặp khó khăn: biết bước theo Chúa trên Đàng Thánh Giá mỗi ngày, để tất cả các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn luôn tìm được niềm an ủi đích thực nơi Thánh Giá Chúa, với niềm hy vọng tràn trề tiến về Quê Trời.


I

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Mẹ xưa đứng bên Thánh Giá thảm thương,

Thấy Con đớn đau Mẹ nát gan vàng,

Đôi dòng nước mắt tuôn ròng ròng.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ nhất: CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH
  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn đừng bao giờ dập tắt niềm hy vọng qua việc kết án lẫn nhau.
  • Trích Tin Mừng theo thánh Gioan: Đám đông la to: “Hãy đóng đinh nó vào thập giá”. Vậy Philatô nộp Người cho họ đem đi đóng đinh.
  • Suy Niệm:Đấng Tạo Hóa đã yêu thương nhân loại đến độ để cho loài thụ tạo của mình lôi đi kết án cách bất công, ngõ hầu để cứu độ con người. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, chúng ta đã dập tắt niềm hy vọng của nhau,qua việc xét đoán và lên án bất công lẫn nhau? (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, trong đời sống gia đình và đời sống cộng đoàn, chúng con cũng thường dập tắt niềm hy vọng của nhau,qua việc xử án bất công với nhau, khiến cho nhiều cặp vợ chồng phải đưa nhau ra tòa để ly dị, và nhiều tu sĩ phải rời bỏ đời tu. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết kiến tạo gia đình mình, cộng đoàn mình: thành những tổ ấm hiệp thông: rắc gieo niềm hy vọng, và làm triển nở lẫn nhau. : Amen.


II

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua,

Biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa,

Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ hai: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn luôn biết rắc gieo niềm hy vọng, qua việc mang lấy gánh nặng xác hồn của nhau.

  • Trích Tin Mừng theo thánh Gioan: Philatô trao nộp Đức Giêsu cho người Dothái đem đi đóng đinh. Vậy họ đem Đức Giêsu đi, và Người tự mình vác lấy thập giá đi đến một nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Dothái gọi là Golgotha.

  • SuyNiệm: Người ta chất lên vai Chúa cây gỗ nặng nề, xù xì, nhưng Chúa không nổi loạn, không vứt bỏ dụng cụ hành hình bất công và ô nhục. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, chúng ta đã thất vọng, buông xuôi, nổi loạn và giận dữ chống lại những trách nhiệm và những bổn phận hằng ngày của mình? (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, một gia đình, một cộng đoàn không có tình yêu là một gia đình, một cộng đoàn bất hạnh. Xin giúp chúng con biết hy sinh vì nhau, biết an ủi nhau, rắc gieo niềm hy vọng cho nhau: khi gặp gian nan khốn khó, và biết vác lấy gánh nặng cho nhau trong cuộc sống hằng ngày. : Amen.

III

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân,

Đã cưu mang Vua vinh phúc vô ngần,

Nay Người đau khổ hơn mọi người.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ ba: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT
  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn đừng bao giờ thất vọng, nhưng biết đứng lên sau những lần vấp ngã.
  • Trích sách ngôn sứ Isaia: Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.
  • Suy NiệmTé ngã đã làm cho Đức Giêsu đau đớn khôn cùng; nhưng nỗi đau đó đã không thể đè bẹp được Người. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, chúng ta không ngã lòng thất vọng, biết bắt đầu lại sau những thương tổn và đổ vỡ? (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn luôn có những lần té ngã do những thập giá nặng nề. Xin cho các thành viên trong các gia đình, và trong các cộng đoàn biết hòa giải với nhau sau mỗi lần tranh cãi, biết tha thứ cho nhau sau mỗi lần lỗi phạm, biết chỗi dậy cùng với Chúa mà tiếp tục cuộc hành trình của mình trong niềm hy vọng không ngơi. : Amen.


IV

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương,

Với Maria, Mẹ Chúa thiên đàng,

Trong giờ Con Chúa mang cực hình.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ tư: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn biết cho nhau niềm hy vọng, qua việc đồng hành với nhau trong những khó khăn của cuộc sống.
  • Trích Tin Mừng theo thánh Luca: Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.
  • Suy Niệm: Mẹ Maria đã luôn hiện diện bên Giêsu từ khi mang thai cho đến khi Con mẹ sinh thì. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, chúng ta biết trao tặng cho nhau những niềm hy vọng qua việc cảm thông và đồng hành với những người đang sống xung quanh mình? (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, Mẹ Maria đã hết sức can đảm đồng hành với Chúa trên đường thập giá, xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn luôn là điểm gặp gỡ: trao tặng niềm hy vọng cho nhau, khi biết hiện diện cùng với nhau, và giúp nhau vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc sống hằng ngày. : Amen.


V

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Người ôi, hãy trông Mẹ Chúa Giêsu,

Dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu,

Sao lòng chai đá không buồn sầu.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ năm: ÔNG SIMON VÁC ÐỠ THÁNH GIÁ CHÚA
  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn biết thắp lên hy vọng, qua việc vác đỡ thập giá cho nhau.
  • Trích Tin Mừng theo thánh Máccô: Lúc ấy có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu”.
  • Suy Niệm: Ông Simon, một người ngoại, nhưng đã sẵn lòng vác đỡ Thánh Giá Chúa. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, chúng ta đã khiến cho những người thân cảm thấy thất vọng, bị nhấn chìm trong những đau khổ của họ, do thái độ thờ ơ, lãnh đạm của ta, khi ta chưa sẵn sàng cất bớt gánh nặng cho nhau: bằng những việc làm cụ thể của mình? (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, gia đình nào, cộng đoàn nào cũng có những thập giá và sức nặng của chúng thì khác nhau. Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng ghé vai vác đỡ thập giá cho nhau, nhất là, cho những ai đang cần sự vác đỡ của chúng con, và nếu như, khi chúng con không thể giúp gì được cho họ, thì xin cho chúng con cũng có được những ánh nhìn khích lệ, những cử chỉ động viên, để thắp lên trong họ một niềm hy vọng mới. : Amen.


VI

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân

Hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần

Cam chịu bao đớn đau cực hình.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ sáu: BÀ VÊRONICA LAU MẶT CHÚA

  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn nhìn thấy được vẻ đẹp của nhau: sau những khuôn mặt sần sùi, xấu xí, và biết làm tỏa rạng niềm hy vọng trên những khuôn mặt đầy khổ đau.
  • Trích sách Ngôn Sứ Isaia: Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.
  • Suy Niệm: Đằng sau khuôn mặt bê bét máu và mồ hôi đáng kinh tởm, là cả một tình yêu vô hạn Thiên Chúa dành cho con người. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, chúng ta nhận ra được những thiện ý tốt đẹp của những người xung quanh, sau những gì tưởng chừng như ác ý, để rồi, chúng ta có thể trao cho nhau những ánh mắt rạng ngời, đầy tràn hy vọng, mở ra một viễn ảnh tốt đẹp, mà chúng ta dành cho nhau. (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, mỗi thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn chúng con là những quà tặng tình yêu Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết vượt qua sự bất hảo của khuôn mặt bên ngoài, để khám phá ra được sự hoàn hảo của tình yêu mà chúng con dành cho nhau, xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng về nhau. : Amen.


VII

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Mẹ Maria là suối yêu thương,

Hãy xin cho con đau đớn cùng Người,

Gây nhiều công phúc trên đường đời.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ bảy: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ÐẤT LẦN THỨ HAI
  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn biết trung tín, đừng bao giờ thất vọng, bỏ cuộc, trong đời sống của mình.

  • Trích sách Ngôn sứ Isaia: Người đã bị ức hiếp, bị buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Ðức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
  • Suy Niệm: Chúa đã ngã xuống và đã chỗi dậy để tiếp tục lên đường. Tình yêu cứu chuộc đã chiến thắng và vượt trên những giới hạn của sức mạnh thể lý con người. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, chúng ta thất vọng, chán chường, bỏ cuộc khi gặp những khó khăn thử thách? (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, đời sống gia đình và đời sống cộng đoàn luôn gặp nhiều sóng gió, gian truân, nên chúng con dễ dàng thất vọng, chán nản và buông xuôi. Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa, để được Chúa tiếp sức, mà can đảm đứng lên làm lại từ đầu. Xin cho chúng con luôn biết đặt hy vọng vào chính mình, như Chúa hằng luôn chờ đợi và hy vọng nơi chúng con. : Amen.


VIII

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm can

Biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn

Cho dù sao cũng không sờn lòng

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ tám: CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG PHỤ NỮ GIÊRUSALEM
  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn biết gieo hy vọng, và an ủi nhau trong những cơn gian nan khốn khó.
  • Trích Tin Mừng theo thánh Luca: Đức Giêsu nói: Hỡi con gái Giêrusalem, đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc thương mình và con cháu mình!
  • Suy Niệm: Ngay cả khi bị kết án và vác thập giá tủi nhục, Chúa Giêsu cũng trở nên nguồn an ủi cho mọi người. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, chúng tachỉ loay hoay với những khó khăn của mình, mà quên mất những người đang cần chúng ta vỗ về an ủi; chúng ta thường gieo hy vọng hay dập tắt hy vọng của nhau? (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, xin cho các thành viên trong các gia đình, trong các cộng đoàn của chúng con, luôn biết sống vị tha, trở nên những trợ lực cho nhau, ngay cả khi, chúng con đang gặp những bế tắc trong các vấn đề của chính mình. Xin cho chúng con luôn biết thắp sáng hy vọng, chứ đừng dập tắt hy vọng của nhau. : Amen.


IX

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Mẹ Maria xin hãy giúp con,

Khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành,

Trong lòng con chẳng khi nào sờn.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ chín: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA
  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn không ngã lòng, thất vọng trước nguy cơ đổ vỡ và ly tán.
  • Trích sách Ai Ca: Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi: có làm khổ, Người cũng xót thương, vì Người vốn từ bi cao cả.
  • Suy Niệm: Kiệt sức, rã rời, cây thập giá giờ đây đã vượt quá sức chịu đựng, đã quật ngã Chúa xuống đất. Tuy nhiên, Chúa đã gắng sức chỗi dậy và đi lên núi Sọ. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, chúng ta thất vọng,đã có ý định bỏ cuộc, rút lui trước những gánh nặng của gia đình và cộng đoàn? (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, sau lần ngã thứ ba, Chúa đã dùng sức tàn của mình để bật dậy và bước đi trong tin yêu. Xin cho các gia đình, các cộng đoàn đang đứng bên bờ vực thẳm của sự chia ly và phân tán, biết giữ lòng trông cậy, quyết không nản lòng, thất vọng, buông xuôi, nhưng biết ra sức hàn gắn những đổ vỡ và chữa lành những thương tổn trong tin yêu phó thác. : Amen.


X

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Mẹ Maria trinh khiết vô song,

Hãy xin cho con chung nỗi u buồn,

Không hề than trách, không ngại ngùng.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ mười: QUÂN LÍNH LỘT ÁO CHÚA GIÊSU
  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn biết hy vọng về nhau, tôn trọng và gìn giữ phẩm giá cho nhau.
  • Trích Tin Mừng theo thánh Mátthêu: Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.
  • Suy Niệm: Thân xác bị lột trần không mảnh vải che thân, Chúa Giêsu bị con người “làm nhục” đến trơ trẽn, vô liêm sỉ. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, thay vì, mở ra cho nhau những con đường hy vọng, chúng talại đặt cho nhau “dấu chấm hết”, bằng cách lột trần, phanh phui, bôi xấu, công kích và vu khống lẫn nhau? (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn biết tôn trọng danh dự và bảo vệ uy tín của nhau, để tất cả cùng nhau tích cực xây dựng gia đình và cộng đoàn trong tinh thần cởi mở và tin tưởng lẫn nhau. Xin cho chúng con đừng cố vạch trần những khuyết điểm của nhau, một lần dứt khoát, nhưng, biết mở ra cho nhau những lối thoát ngập tràn hy vọng. : Amen.


XI

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con,

Hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn,

Cho dù đau đớn không hề rời.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ mười một: CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn biết mở ra những con đường hy vọng, chứ đừng đóng đinh nhau.
  • Trích Tin Mừng theo thánh Luca: Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá.
  • Suy Niệm: Nơi Chúa Giêsu, thập giá đã trở thành dấu chứng của Tình Yêu. Tình yêu tuyệt đối của Chúa dường như bất lực, không nỡ hủy hoại người mình yêu, dù họ vô ơn, bạc nghĩa. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, chúng tađã đóng đinh những người thân cận vào trong những định kiến của mình, mà không mở ra cho họ những chân trời hy vọng? (thinh lặng giây lát…).



Chủ sự:Lạy Chúa, mỗi lần chúng con phạm tội là chúng con đang đóng đinh vào trái tim của Chúa và của nhau. Xin giúp chúng con đóng đinh xác thịt mình vào Thánh Giá Chúa, để những người xung quanh chúng con được bình an hạnh phúc. Xin cho chúng con đừng bao giờ đóng đinh người khác trong bóng tối ê chề, thất vọng, nhưng, biết giải phóng và thắp lên trong họ, những tia sáng đầy tràn hy vọng. : Amen.


XII

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Lòng con ước được thương tích Chúa ban,

Biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài,

Vui lòng khi chết đi vì Người.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ mười hai: CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ
  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn đã qua đời được an nghỉ trong niềm hy vọng được phục sinh với Chúa.
  • Trích Tin Mừng theo thánh Gioan: Đức Giêsu nói : Mọi sự đã hoàn tất!. Rồi Người gục đầu xuống trút hơi thở.
  • Suy Niệm: Cái chết của Con Thiên Chúa là cái chết vì yêu, cái chết của người hiến mình đến cùng để mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, chúng tanhớ làm các việc hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta; và chúng ta đã sống thế nào để cho người khác thấy niềm hy vọng chúng ta đặt ở nơi đâu? (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, xin cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, các đấng sáng lập dòng và các bậc tiền nhân, trong các gia đình, và các cộng đoàn của chúng con đã qua đời, mau sớm được hưởng tôn nhan Chúa, và xin cho chúng con biết cùng chết với Chúa, để với lòng tin tưởng và niềm hy vọng cậy trông, chúng con sẽ được sống lại cùng Chúa. : Amen.


XIII

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con,

Khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn,

Công toàn danh thắng khi lìa trần.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ mười ba: HẠ XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ
  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn biết làm chứng cho niềm hy vọng, mà chúng ta đặt nơi Chúa.

  • Trích Tin Mừng theo thánh Mátthêu: Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.
  • Suy Niệm: Con người đã nhẫn tâm loại trừ Thiên Chúa ra khỏi thế giới bằng một án tử tệ hại, bất công, vô liêm sỉ nhất. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, chúng tađã không làm chứng cho Chúa qua việc chúng ta sống loại trừ nhau, quyết không chừa cho nhau một con đường sống? (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, xin các thành viên trong các gia đình, và các cộng đoàn: biết sống tâm tình tri ân cảm tạ Chúa, bằng cách sống chứng nhân cho Chúa: qua việc tháo gỡ những hàng rào hận thù ngăn cách giữa chúng con với nhau; và tháo gỡ những định kiến mà chúng con đã đóng đinh nhau, trong những nỗi u buồn, thất vọng. : Amen.


XIV

Di chuyển: Hát Stabat Mater

Kìa khi chúng con sau phút lâm chung,

Cúi xin Chúa thương ban phúc linh hồn,

Thiên đàng vinh phúc muôn ngàn trùng.

Người dẫn: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Người dẫn:

  • Chặng thứ mười bốn: TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU TRONG MỘ ĐÁ
  • Xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn biết chôn sâu những thương tổn, mà mình phải gánh chịu từ người khác, để khơi lên một niềm hy vọng tươi sáng.
  • Trích Tin Mừng theo thánh Mátthêu: Khi đã nhận thi hài, ông Giôxếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông.
  • Suy Niệm: Con Thiên Chúa đã được mai táng trong mộ đá âm thầm và vội vã. Trong đời sống gia đình và trong đời sống cộng đoàn, đã bao nhiêu lần, thay vì, phải chôn sâu những chuyện không vui, chúng talạilàm to, lớn chuyện về những hiểu lầm cỏn con, bơi móc những xúc phạm nhỏ nhặt, mà chúng ta đã vô tình hay cố ý gây ra cho nhau, khiến chúng ta cứ mãi u uất, thất vọng, không lối thoát? (thinh lặng giây lát…).

Chủ sự:Lạy Chúa, xin cho các thành viên trong các gia đình và các cộng đoàn biết chôn sâu: những hiểu lầm, nghi kỵ, thành kiến, thương tổn, và khuyết điểm của nhau, để tất cả chúng con đều được hy vọng cùng chết và sống lại với Chúa. : Amen.


LỜI NGUYỆN KẾT

(đọc chung)

Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi chúng con, chính Ngài đã vác lấy, và treo trên cây thập giá. Nhờ thập giá của Chúa, mà chúng con được tha thứ, và được giải thoát. Xin giúp chúng con xác tín rằng: đường thập giá là đường tình yêu, một con đường dẫn tới giải thoát, và chan hòa niềm vui Phục Sinh. Nhờ lời Đức Maria chuyển cầu, xin cho mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn của chúng con, ý thức rằng: cuộc sống này, dù hạnh phúc hay đau khổ, đều chóng qua, để từ đó, chúng con luôn biết sống trong vui mừng và hy vọng. Vui mừng vì Chúa đã phục sinh, và hy vọng vì một ngày nào đó, các thành viên trong các gia đình, và các cộng đoàn của chúng con, được hợp hoan với nhau trong Nước Chúa. Amen.


PHÉP LÀNH SAU KHI ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ

CS: Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây, vừa tưởng niệm Con Một Chúa đã chịu chết vì chúng con, và tin tưởng sẽ được phục sinh với Người. Xin Chúa thương giáng phúc dồi dào, mà ban cho chúng con ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho chúng con ngày thêm tin kính Chúa, và vững lòng trông cậy sẽ được ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

Đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính

CS: Chúa ở cùng anh chị em

CĐ: Và ở cùng cha.

CS: Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa

CĐ: Là Đấng tạo thành trời đất.

Chủ sự giơ hai tay và đọc: Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Ðấng đã dùng Cuộc Khổ Nạn của Con Một Người mà để lại cho anh chị em gương mẫu yêu thương, ban cho anh chị em được lãnh nhận ơn phúc lành khôn tả của Người, nhờ việc phục vụ Thiên Chúa và loài người.

CĐ: Amen.

CS: Xin cho anh chị em được lãnh nhận phúc trường sinh bởi Ðấng mà anh chị em tin là nhờ cái chết tạm thời của Người, anh chị em được thoát khỏi cái chết muôn đời.

CĐ: Amen.MÂ

CS: Ước gì khi noi gương khiêm nhường của Ðức Kitô, anh chị em được thông phần sự sống lại của Người.

CĐ: Amen.

CS: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

CĐ: Amen.

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Nguồn: tgpsaigon.net



MẪU 6: NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG HY VỌNG


KHAI MẠC

Làm dấu thánh giá, kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin, Kinh Cậy, Kinh Kính Mến, Kinh đàng thánh giá.

  • Hát: Vinh dự của chúng ta (hoặc một bài khác tương tự, đoàn rước chủ sự tiến ra trước cung thánh).

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Cộng đoàn: Amen

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em

Cộng đoàn: Và ở cùng cha.

Chủ sự: Kính thưa cộng đoàn!

Cùng với Giáo hội hoàn vũ, chúng ta đang sống trong Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương hy vọng.” Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta trở thành những người hành hương mang trong mình niềm hy vọng, những người đi tìm kiếm khuôn mặt của Thiên Chúa, gặp gỡ anh chị em mình, và xây dựng một thế giới huynh đệ hơn.

Trong bầu khí linh thiêng, lắng đọng của buổi tối thứ Sáu này, chúng ta được mời gọi bước đi với Chúa Kitô trên con đường Thánh giá. Để qua mỗi chặng đàng Thánh giá chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt của Thiên Chúa – làm - người, Đấng đồng hành với chúng ta trong mọi hành trình của cuộc sống. Mỗi chặng đàng Thánh giá là điểm dừng cho chúng ta, những người hành hương, suy gẫm về hành trình đức tin của mình, về ý nghĩa của đau khổ, về sức mạnh của hy vọng, và về niềm vui của sự phục sinh.

Trong Năm Thánh này, chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là những ai đang chịu đau khổ, những người đang tuyệt vọng, những ai đang trên đường tìm kiếm ý nghĩa và niềm an ủi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta lòng kiên nhẫn, sự can đảm, và niềm hy vọng không lay chuyển trên hành trình đức tin.

Giờ đây, trong tinh thần của những người hành hương, chúng ta cùng nhau bước vào hành trình Thánh giá mà Chúa đã đi năm xưa.

Chủ sự có thể xông hương tượng chịu nạn hoặc Thánh giá.

Sau đó di chuyển tới nơi thứ nhất.

· Hát: Mẹ xưa đứng bên cây Giá thảm thương.

Thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng.

Đôi dòng nước mắt tuân ròng ròng.


NƠI THỨ NHẤT:

QUAN PHILATÔ LUẬN GIẾT ĐỨC CHÚA GIÊSU
 

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 27, 22-24)

“Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: “Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?” Mọi người đồng thanh: “Đóng đinh nó vào thập giá!” 23Tổng trấn lại nói: “Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” 24Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!”

Suy niệm

Hành trình của người hành hương luôn bắt đầu bằng một quyết định. Nhưng hôm nay, chúng ta chứng kiến một quyết định sai lầm, một phán quyết bất công. Phi-la-tô biết Chúa Giêsu vô tội, nhưng ông đã chọn theo ý đám đông, chọn con đường dễ dàng thay vì con đường công chính.

Chúa Giêsu, Người hành hương trọn hảo, đã không chống cự. Người chấp nhận bản án bất công để bắt đầu hành trình cứu độ.

Trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta phải đối diện với những bất công, những quyết định sai lầm làm tổn thương chúng ta. Đôi khi, chính chúng ta cũng phán xét người khác cách vội vàng, thiếu suy xét, hoặc vì sợ hãi mà không dám bảo vệ sự thật và công lý.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi để can đảm chọn lựa con đường ngay chính, dù có khó khăn hay cô đơn.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con trở thành những người hành hương của công lý và sự thật. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để luôn bênh vực sự thật và lẽ phải, dù phải đối mặt với những chống đối và khó khăn. Xin cho chúng con đừng bao giờ phán xét người khác cách vội vàng hoặc bất công, nhưng biết nhìn mọi người với ánh mắt yêu thương và thấu hiểu của Chúa. Xin dạy chúng con biết đặt niềm hy vọng vào Chúa khi đối diện với những bất công trong cuộc sống. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân,

hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần,

cam chịu bao đớn đau nhục hình.
 

NƠI THỨ HAI:

CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ
 

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19,16-17)

“Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha.”

Suy niệm

Mỗi người hành hương đều mang theo hành trang của mình. Chúa Giêsu, người hành hương đích thực, đã vác trên vai không phải túi lương thực hay những vật dụng cần thiết, nhưng là một cây thập giá nặng nề - dấu chỉ của tội lỗi, đau khổ và thất bại theo cách nhìn của thế gian.

Thế nhưng, trong ánh nhìn của đức tin, thập giá lại trở thành biểu tượng của hy vọng, của chiến thắng, của tình yêu vượt thắng mọi trở ngại.

Mỗi chúng ta, trên hành trình của mình, đều mang những thập giá riêng: những đau khổ, thất bại, giới hạn, tội lỗi... Chúa Giêsu dạy chúng ta cách đón nhận và biến đổi chúng.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi vác thập giá đời mình với niềm tin tưởng rằng, cùng với Chúa Kitô, những đau khổ của chúng ta có thể trở thành nguồn sức mạnh và ân sủng.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện vác lấy Thánh giá vì yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra rằng những khó khăn, thử thách trong cuộc sống không phải là dấu hiệu của sự thất bại hay bị bỏ rơi, nhưng là cơ hội để chúng con lớn lên trong đức tin và tình yêu.

Trên hành trình hành hương của đời sống, xin dạy chúng con biết vác Thánh giá của mình với lòng can đảm và niềm hy vọng, tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành và biến đổi mọi đau khổ của chúng con thành con đường dẫn đến sự sống mới và phục sinh. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân,

đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần,

 nay Người đau khổ hơn mọi người.
 


NƠI THỨ BA:

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT


Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 15,20-21)

20Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su.”

Suy niệm

Trên hành trình hành hương, mỗi người đều có lúc vấp ngã. Đường còn xa, sức đã mỏi. Đòn roi, vòng gai và sức nặng của thập giá đã làm Chúa Giêsu đã ngã xuống lần đầu tiên. Nhưng điều quan trọng không phải là Người ngã, mà là Người đã đứng dậy.

Ngã xuống không phải là thất bại, nhưng là cơ hội để chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình và nhu cầu cần đến Thiên Chúa.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi đón nhận những lúc yếu đuối, những khi vấp ngã của mình và của tha nhân với lòng khiêm nhường và niềm tin tưởng. Chính trong những lúc thấp nhất, khi chúng ta nhận ra sự bất lực của mình, Thiên Chúa có thể hành động mạnh mẽ nhất trong cuộc đời chúng ta.

Chúng ta cũng được mời gọi nâng đỡ những người anh chị em đang vấp ngã trên hành trình của họ, nhắc nhở họ rằng sau những vấp ngã, luôn có cơ hội để đứng lên và bắt đầu lại.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngã xuống và trỗi dậy vì chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra rằng những lúc yếu đuối, vấp ngã không phải là thất bại, nhưng là cơ hội để chúng con nhận ra nhu cầu cần đến Chúa và anh chị em mình. Xin giúp chúng con trở thành những người hành hương kiên trì, biết đặt niềm hy vọng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Maria, Mẹ Chúa thiên đường,

trong giờ Con Chúa mang cực hình.


NƠI THỨ BỐN:

ĐỨC MẸ GẶP ĐỨC GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

 

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19, 25-27)

25 “Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.”

Suy niệm

Trên hành trình hành hương, chúng ta không đi một mình. Có những người đồng hành với chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn. Trên đường thập giá, Mẹ Maria là người đồng hành trung thành nhất với Chúa Giêsu. Mẹ không thể giảm bớt đau đớn thể xác của Con, nhưng sự hiện diện của Mẹ đã là nguồn an ủi lớn lao.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi trở thành những người đồng hành cho nhau, biết chia sẻ không chỉ những niềm vui nhưng cả những nỗi đau. Mẹ Maria dạy chúng ta rằng đôi khi, sự hiện diện yêu thương và thinh lặng là món quà quý giá nhất chúng ta có thể trao tặng cho người đang đau khổ.

Cộng đoàn:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của những người hành hương và nguồn mạch của hy vọng, xin dạy chúng con biết đồng hành với những người đang đau khổ như Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu trên đường Thánh giá. Xin giúp chúng con hiểu rằng đôi khi sự hiện diện yêu thương của chúng ta là món quà quý giá nhất chúng ta có thể trao tặng. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Người ơi, hãy trông Mẹ Chúa Giêsu,

dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu.

Sao lòng chai đá không buồn rầu?

 

NƠI THỨ NĂM:

ÔNG SIMON VÁC THÁNH GIÁ ÐỠ CHÚA GIÊSU


Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 23,26-27)

26Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. 27Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người.”

Suy niệm

Hành trình hành hương không chỉ là một hành trình cá nhân, mà còn là một hành trình của tình liên đới. Si-mon thành Ky-rê-nê ban đầu bị ép buộc vác thập giá đỡ Chúa, nhưng qua việc chia sẻ gánh nặng với Chúa Giêsu, ông đã trở thành một phần của câu chuyện cứu độ, một nhân chứng đặc biệt của lòng thương xót Thiên Chúa.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi để nhận ra Chúa Kitô trong những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Mỗi lần chúng ta nâng đỡ một người anh chị em đang gặp khó khăn, cũng là lúc chúng ta đang nâng đỡ chính Chúa.

Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi để khiêm nhường nhận ra rằng đôi khi chính chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác, và cho phép người khác chia sẻ gánh nặng của mình. Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng là biểu hiện của tình hiệp thông trong Thân Thể Chúa Kitô.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho phép Simon thành Ky-rê-nê chia sẻ gánh nặng với Chúa. Xin mở mắt chúng con để nhận ra những lúc Chúa mời gọi chúng con giúp đỡ những người đang khó khăn, đau khổ trong cuộc sống. Xin giúp chúng con biết rằng mỗi hành động phục vụ với tinh thần yêu thương đều là một cách để gặp gỡ Chúa.

Xin cũng ban cho chúng con lòng khiêm nhường để nhận ra những lúc chúng con cần đến sự giúp đỡ của người khác, để trên hành trình hành hương của đời sống, chúng con không bao giờ bỏ rơi nhau, nhưng luôn nâng đỡ và khích lệ nhau tiến về Vương Quốc của Chúa. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu

Cộng đoàn: Và cho họ được lên thiên đàng

· Hát: Lòng thân mâu như gươm sắc thâu qua.

Biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa.

Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.
 

NƠI THỨ SÁU:

BÀ VÊRONICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU


Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 8, 43-46)

43“Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, không ai có thể chữa được. 44Bà tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người. Tức khắc, máu ngừng chảy. 45Đức Giê-su hỏi: “Ai là người đã sờ vào tôi?” Mọi người đều chối, nên ông Phê-rô nói: “Thưa Thầy, đám đông xô đẩy, chen lấn Thầy đấy!” 46Nhưng Đức Giê-su nói: “Có người đã đụng vào Thầy, vì Thầy biết có một năng lực tự nơi Thầy phát ra.” 

Suy niệm

Trên hành trình hành hương, có những cử chỉ tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa vĩnh cửu. Qua hành động đơn giản và đầy dũng cảm, bà Vêrônica tìm kiếm khuôn mặt của Thiên Chúa, ngay cả khi khuôn mặt ấy bị biến dạng bởi đau khổ và máu me. Bà nhận ra Đấng Cứu Thế ngay cả khi Người không còn dáng vẻ uy nghi. Và qua hành động yêu thương này, bà đã được phép chiêm ngắm khuôn mặt của Chúa một cách đặc biệt - một khuôn mặt in đậm trên tấm khăn và trong tâm hồn bà.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi để tìm kiếm và nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô trong những hoàn cảnh bất ngờ, đặc biệt là nơi những con người đang đau khổ, bị bỏ rơi, bị biến dạng bởi nghèo đói, bệnh tật, hoặc bị xã hội loại trừ. Chúng ta được mời gọi để có những cử chỉ yêu thương, dù nhỏ bé, nhưng có thể mang lại niềm an ủi và hy vọng cho người khác.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con nhận ra khuôn mặt Chúa trong mọi người chúng con gặp gỡ, đặc biệt là những người đang đau khổ, bệnh tật, cô đơn hay bị xã hội loại trừ. Xin ban cho chúng con lòng dũng cảm của bà Vêrônica, để chúng con không ngần ngại làm những cử chỉ yêu thương, mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những người đang cần. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng những hành động nhỏ bé làm với tình yêu lớn lao có thể để lại dấu ấn vĩnh cửu. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Mẹ Maria là suối yêu thương,

hãy xin cho con đau đớn cùng Người,

gây nhiều công phúc trên đường đời.


NƠI THỨ BẢY:

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI
 

Chủ sự: Chúng con thở lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 11,28-30)

28“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Suy niệm

Trên hành trình hành hương, càng gần đích, thử thách có thể càng lớn. Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ hai, cho thấy sự mệt mỏi và đau đớn của Người ngày càng tăng. Nhưng điều đáng chú ý là sau mỗi lần ngã, Người lại đứng dậy và tiếp tục hành trình.

Trong cuộc sống tâm linh, chúng ta thường trải qua những giai đoạn tăm tối - những lúc cầu nguyện khô khan, những thời kỳ nghi ngờ, những khoảnh khắc cảm thấy Thiên Chúa xa cách. Đây là những "lần ngã thứ hai" của chúng ta. Chúng ta có thể cảm thấy như đang "lần bước trong tối tăm, không ánh sáng soi đường".

Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng những giai đoạn tăm tối này là một phần bình thường của hành trình đức tin. Ngay cả khi không cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta vẫn được mời gọi để tiếp tục bước đi trong niềm tin và hy vọng.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, trong những lúc tăm tối của cuộc sống, khi chúng con cảm thấy như đang lần bước mà không có ánh sáng soi đường, xin nhắc nhở chúng con về gương kiên trì của Chúa. Xin dạy chúng con rằng những khoảng thời gian tăm tối, những lúc cảm thấy Chúa xa cách, cũng là một phần trong hành trình đức tin.

Xin ban cho chúng con ơn kiên trì và bền đỗ, để chúng con luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, tiếp tục hành trình với niềm tin tưởng rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con. Xin cho chúng con luôn sống với niềm hy vọng vào ánh sáng Phục Sinh, ngay cả trong những giây phút tăm tối nhất. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con,

biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn,

cho dù sao cũng không sờn lòng.
 

NƠI THỨ TÁM:

ĐỨC CHÚA GIÊSU ĐỨNG LẠI YÊN ỦI CON THÀNH GIÊRUSALEM

 

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 23, 27-28)

27 “Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. 28Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.”

Suy niệm

Trên hành trình hành hương, có những khoảnh khắc chúng ta được mời gọi dừng lại, để nhìn sâu hơn vào thực tại. Dù đang trong cơn đau đớn tột cùng, Chúa Giêsu vẫn dừng lại để nói chuyện với những người phụ nữ Giêrusalem. Điều đáng ngạc nhiên là Người không tìm kiếm sự an ủi cho chính mình, nhưng lại mời gọi họ nhìn sâu hơn vào thực tại của họ.

Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng lòng đạo đức chân chính không chỉ là cảm xúc bề ngoài hay những giọt nước mắt dễ dàng. Lòng đạo đức chân chính đòi hỏi sự sám hối thật sự, một sự thay đổi trong cách sống, một sự hoán cải sâu xa.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi để nhìn sâu vào chính mình, nhận ra những lĩnh vực cần được hoán cải trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta được mời gọi để không chỉ cảm thương Chúa Giêsu, mà còn vượt ra khỏi những lo lắng của cá nhân mình, để quan tâm đến những người khác, đặc biệt là những người yếu thế nhất trong xã hội của chúng ta.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng lòng đạo đức chân chính không chỉ là những cảm xúc bề ngoài, nhưng là một sự hoán cải sâu xa trong tâm hồn và đời sống. Xin giúp chúng con trở thành những người hành hương chân chính, không chỉ bước đi theo Chúa bên ngoài, nhưng thực sự sống theo Tin Mừng của Chúa. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Mẹ Maria, xin hãy giúp con,

khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành,

trong lòng con chẳng khi nào sờn.


NƠI THỨ CHÍN:

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA


Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 26,38-39)

 38Bấy giờ Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” 39Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” 

Suy niệm

Khi hành trình hành hương gần đến đích, sức lực của chúng ta có thể cạn kiệt. Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ ba, cho thấy sự kiệt quệ hoàn toàn của thể xác con người. Người đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng con người. Nhưng ngay cả trong tình trạng này, Người vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục hành trình.

Lần ngã thứ ba dạy chúng ta về sức mạnh tinh thần vượt lên trên những giới hạn của thể xác. Chúa Giêsu tiếp tục không phải vì sức mạnh thể chất, mà vì tình yêu - tình yêu đối với Chúa Cha và đối với nhân loại.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta cũng sẽ có những lúc cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ - cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta có thể cảm thấy như không còn khả năng tiếp tục cuộc hành trình đức tin. Đó là những "lần ngã thứ ba" của chúng ta.

Trong những lúc như vậy, chúng ta được mời gọi để tin tưởng vào lời hứa: "Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi: có làm khổ, Người cũng xót thương, vì Người vốn từ bi cao cả". Chúng ta được mời gọi để trông cậy không phải vào sức mạnh của chính mình, nhưng vào sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng có thể nâng chúng ta dậy và ban cho chúng ta sức mạnh mới để tiếp tục hành trình.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, có những lúc chúng con cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ trong cuộc hành trình đức tin, không còn sức lực để tiếp tục. Trong những lúc như vậy, xin nhắc nhở chúng con về gương của Chúa, Đấng đã trỗi dậy sau lần ngã thứ ba và tiếp tục con đường Thánh giá. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh,

đớn đau thảm thương chung với Chúa mình,

bao ngày con sống trên phàm trần.


NƠI THỨ MƯỜI:

QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU

 

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19, 23-24)

23 “Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. 24Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.”

Suy niệm

Trên hành trình hành hương, đến một lúc nào đó, chúng ta được mời gọi để từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian. Chúa Giêsu bị lột hết quần áo, đứng trơ trụi trước mặt đám đông. Người bị tước đoạt tất cả: phẩm giá, danh dự, và ngay cả những vật dụng cuối cùng.

Sự trần truồng này nhắc nhở chúng ta về Adam và Eva ban đầu: trần truồng nhưng không hổ thẹn trước mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu, trong sự trần truồng của mình, đã phục hồi phẩm giá ban đầu của con người, cho thấy rằng, giá trị thực sự của chúng ta không nằm ở những gì chúng ta sở hữu hoặc vị trí của chúng ta trong xã hội, nhưng ở chính bản thân chúng ta, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi để sống thanh thoát, vì biết rằng cuối cùng, chúng ta không mang theo mình bất cứ điều gì từ thế giới này, ngoại trừ tình yêu chúng ta đã trao ban và đón nhận.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu lột hết quần áo và đứng trần truồng trước mặt đám đông, chịu đựng sự nhục nhã tột cùng. Xin dạy chúng con biết dần dần tách rời khỏi những ràng buộc thế gian, những gì ngăn cản chúng con tự do đi theo Chúa.

Xin dạy chúng con luôn tôn trọng phẩm giá của mỗi con người, không bao giờ làm nhục hoặc khiến ai đó mất phẩm giá bằng lời nói hoặc hành động của chúng con. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Mẹ Maria trinh khiết vô song,

hãy xin cho con chung nỗi u buồn,

không hề than trách, không ngại ngùng.

 

NƠI THỨ MƯỜI MỘT:

CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THÁNH GIÁ

 

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 23,33-34)

33Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 34Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” 

Suy niệm

Đỉnh điểm của hành trình hành hương là khi chúng ta được đóng đinh cùng với Chúa Kitô. Chúa Giêsu bị đóng đinh vào Thánh giá, bất động, không thể di chuyển. Người bị đóng đinh cả tay lẫn chân - những bộ phận biểu tượng cho hành động và hành trình.

Có một nghịch lý sâu sắc ở đây: chính khi bị đóng đinh, không thể di chuyển, Chúa Giêsu lại đang hoàn thành hành trình quan trọng nhất - hành trình cứu độ. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng đôi khi, chính khi chúng ta bị "đóng đinh" bởi hoàn cảnh, bị giới hạn, không thể làm gì nhiều, chúng ta lại có thể hoàn thành sứ mệnh của mình một cách sâu sắc nhất.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi để chấp nhận những "cây đinh" trong cuộc sống - những giới hạn, khó khăn, đau khổ mà chúng ta không thể tránh khỏi. Thay vì chống cự hoặc than phiền, chúng ta có thể biến những giới hạn này thành cơ hội để hiệp thông sâu sắc hơn với Chúa Kitô, để hoàn thành sứ mệnh của chúng ta theo cách của Thiên Chúa, không phải cách của chúng ta.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu đóng đinh vào Thánh giá vì yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con chấp nhận những "cây đinh" trong cuộc sống của chúng con - những giới hạn, khó khăn, đau khổ mà chúng con không thể tránh khỏi.

Xin cho chúng con ơn kiên nhẫn và bình an để chấp nhận những giới hạn trong cuộc sống, và biến chúng thành cơ hội để hiệp thông sâu sắc hơn với Chúa. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con,

hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn,

cho dù đau đớn không hề rời.

 

NƠI THỨ MƯỜI HAI:

CHÚA GIÊSU TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG TRÊN THÁNH GIÁ

 

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19, 28-30)

28 “Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” 29Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. 30Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.”

Suy niệm

Trên hành trình hành hương, có một khoảnh khắc chúng ta phải từ bỏ tất cả, kể cả chính mạng sống mình. Chúa Giêsu, sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, đã phó thác hơi thở cuối cùng vào tay Chúa Cha. Những lời cuối cùng của Người – “Thế là đã hoàn tất!” - là lời tuyên bố chiến thắng, không phải thất bại.

Cái chết của Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Cái chết của Người không phải là kết thúc, nhưng là một khởi đầu mới - khởi đầu của một nhân loại mới, được cứu chuộc và giải thoát khỏi tội và sự chết.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi để sống trọn vẹn, yêu thương trọn vẹn, phục vụ trọn vẹn, để khi đến lúc phải ra đi, chúng ta có thể phó thác mạng sống mình vào tay Chúa Cha với niềm bình an và tin tưởng.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trút hơi thở cuối cùng trên Thánh giá với lời tuyên bố: “Thế là đã hoàn tất!” Xin ban cho chúng con ơn sống và chết như Chúa: trong tình yêu, trong sự phó thác, trong niềm hy vọng. Xin nhắc nhở chúng con rằng đau khổ và cái chết không phải là lời nói cuối cùng, nhưng sau cái chết là Phục sinh, sau đau khổ là niềm vui, sau bóng tối là ánh sáng. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài,

vui lòng khi chết đi vì Người.


NƠI THỨ MƯỜI BA:

THÁO ĐANH ĐỨC CHÚA GIÊSU MÀ PHÓ Ở TAY ĐỨC MẸ


Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19, 31-32)

31 “Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống”. 

Suy niệm

Sau hành trình gian nan, có một thời gian để nghỉ ngơi và suy ngẫm. Thi thể Chúa Giêsu được tháo khỏi Thánh giá và được trao vào tay Mẹ Maria. Đây là khoảnh khắc của sự thinh lặng, của nỗi đau tột cùng, nhưng cũng là khoảnh khắc của niềm hy vọng sâu thẳm.

Mẹ Maria, người ôm Chúa Giêsu trong lòng lúc Người chào đời, giờ đây lại ôm Người trong lòng khi Người trút hơi thở cuối cùng. Trong vòng tay của Mẹ, cái chết không phải là kết thúc, nhưng là một phần của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi để tìm thấy ý nghĩa trong những khoảnh khắc đau thương nhất của cuộc sống. Chúng ta được mời gọi để nhìn vào cái chết không phải với sự sợ hãi, nhưng với niềm tin tưởng rằng đó là cánh cửa dẫn đến sự sống mới.

Cộng đoàn:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đón nhận thi thể con yêu dấu của Mẹ với tình yêu và nỗi đau vô biên. Xin dạy chúng con cách đón nhận những mất mát và đau thương trong cuộc sống với đức tin và hy vọng. Xin dạy chúng con rằng ngay cả trong đau khổ tột cùng, Thiên Chúa vẫn hiện diện, và kế hoạch yêu thương của Người vẫn đang tiếp diễn.

Lạy Mẹ của niềm hy vọng, xin đồng hành với chúng con trên hành trình hành hương của đời sống, nhất là trong những lúc chúng con phải đối diện với sự mất mát và đau thương. Xin giúp chúng con luôn nhìn vào tương lai với niềm hy vọng và tin tưởng vào sự Phục Sinh. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Nguyện xin Giê-su thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.


NƠI THỨ MƯỜI BỐN:

TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU TRONG HANG ĐÁ

 

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng cây Thánh Giá mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19, 38-42)

38 “Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. (...) Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống. 39Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. (...) Ông mang theo chừng một trăm cân một dược trộn với trầm hương. 40Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. 41Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. 42Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.”

Suy niệm

Mỗi hành trình hành hương đều có một đích đến, và ngôi mộ có vẻ như là đích đến cuối cùng cho hành trình trần thế của Chúa Giêsu. Nhưng nghịch lý thay, ngôi mộ này không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới - hành trình Phục Sinh.

Ngôi mộ là nơi hạt giống được chôn xuống để nảy mầm sự sống mới. Như Chúa Giêsu đã nói: “Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt khác” (Ga 12,24). Ngôi mộ trống vào sáng Phục Sinh là bằng chứng rằng cái chết đã bị đánh bại, và sự sống mới đã khởi đầu.

Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi để nhìn vào những “ngôi mộ” trong cuộc sống của chúng ta - những kết thúc, những mất mát, những thất bại - không phải với sự tuyệt vọng, nhưng với niềm hy vọng rằng từ đó, Thiên Chúa có thể làm nảy sinh một sự khởi đầu mới.

Cộng đoàn:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được đặt trong ngôi mộ, nhưng ngôi mộ không thể giữ Chúa lại. Xin dạy chúng con biết rằng con đường dẫn đến sự sống đi qua ngôi mộ, nhưng không kết thúc ở đó. Xin giúp chúng con trở thành những người hành hương của hy vọng, những người biết rằng với Chúa, mọi kết thúc đều có thể trở thành một khởi đầu mới.

Trong Năm Thánh 2025 này, xin ban cho chúng con ơn kiên trì trong hành trình đức tin, luôn hướng về phía trước với niềm hy vọng vào sự Phục Sinh. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con.

Chủ sự: Xin thương linh hồn các tín hữu.

Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.

· Hát: Kìa khi chúng con sa phút lâm chung.

Cúi xin Chúa thương ban phúc linh hồn.

Thiên đàng vinh phúc muôn ngài trùng.


KẾT THÚC

Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh sáng Danh

Hát: Con hãy nhớ rằng (hoặc một bài tương tự)

Chủ sự có thể xông hương Tượng chịu nạn hoặc Thánh Giá.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con vừa cùng với Chúa bước đi trên chặng đường Thánh giá, con đường của hy vọng và sự phục sinh. Xin thêm sức để chúng con trở thành những người hành hương đích thực trong Năm Thánh này, biết kiên tâm bền lòng vác Thánh giá đời mình theo Chúa, và dấn thân phục vụ anh chị em mình với lòng yêu thương và tinh thần hiệp thông. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cộng đoàn: A-men.

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em

Cộng đoàn: Và ở cùng Cha

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Cộng đoàn: Amen

Đoàn chủ sự tiến về phòng mặc áo.

Đọc Kinh Trông cậy.
 

 ĐCV. Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hoá

Nguồn: giaophanthanhhoa.net

BBT Giáo Phận