Khi đối diện với đau yếu, chính các nhân đức như lòng cảm thông, sự kiên nhẫn, đức khiêm nhường và tinh thần phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa sẽ trở thành nguồn sức mạnh nâng đỡ con người. Những nhân đức ấy giúp người Kitô hữu không chỉ biết chịu đựng đau khổ, mà còn biết kết hợp đau khổ của mình với thập giá của Đức Kitô.

Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,29-30). Lời mời gọi ấy cho thấy theo Chúa không phải là tránh né đau khổ, nhưng là học nơi Người cách đón nhận và mang lấy thập giá với tình yêu và niềm hy vọng.

Trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa, bệnh tật và đau yếu không phải là điều vô nghĩa. Chính những thử thách ấy trở thành cơ hội để con người thực hành các nhân đức, trưởng thành trong đời sống thiêng liêng và cộng tác vào công trình cứu độ của mình theo cách mà nếu không có đau khổ, có lẽ họ sẽ không bao giờ đạt tới. Thánh Phaolô đã khích lệ các tín hữu: “Chúng ta không chán nản. Dù con người bên ngoài của chúng ta có tiêu tan đi, thì con người bên trong vẫn ngày càng đổi mới. Vì nỗi gian truân nhẹ và tạm thời hiện nay sẽ mang lại cho chúng ta một vinh quang vô cùng lớn lao, vĩnh cửu” (2 Cr 4,16-17).

Lịch sử cứu độ cho thấy dân Israel đã vượt qua bao thử thách nhờ lòng trung thành và vâng phục Thiên Chúa. Cũng vậy, các môn đệ của Đức Kitô được mời gọi vác thập giá mình mỗi ngày để bước theo Người. Đối với những ai đang mang trong mình bệnh tật hay đau đớn, con đường ấy vẫn là con đường của niềm hy vọng. Người tín hữu được mời gọi tiếp tục tín thác và vâng phục Thiên Chúa, xác tín rằng đau khổ và sự chết không phải là điểm kết thúc của cuộc đời.

Đức Giáo hoàng Lêô XIII từng nhắc nhở rằng người Kitô hữu không nên mong đợi một cuộc sống hoàn toàn không có thử thách ở trần gian. Trái lại, chính những gian nan giúp con người tôi luyện tâm hồn và hướng lòng về hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Kitô không hứa ban vinh quang Nước Trời cho những ai giàu sang, quyền thế hay sống an nhàn, nhưng dành phần thưởng ấy cho những người biết kiên trì chịu đựng, biết sống công chính và có tâm hồn trong sạch.

Chính Chúa Giêsu cũng đã trấn an các môn đệ: “Trong Thầy, anh em sẽ được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). Vì thế, nếu đặt câu hỏi liệu một đời sống nhân đức có dẫn đến sức khỏe tốt hay không, thì câu trả lời có lẽ vừa là có, vừa là không. Việc sống nhân đức có thể góp phần giúp con người biết chăm sóc bản thân và sống điều độ, nhưng không bao giờ là một sự bảo đảm rằng họ sẽ không mắc bệnh hay tránh được đau khổ. Điều chắc chắn hơn cả là các nhân đức sẽ ban cho người tín hữu sức mạnh để cùng Đức Kitô vác thập giá mỗi ngày, kiên vững trong đức tin và tiến bước về sự sống viên mãn mà Thiên Chúa đã hứa ban trên quê trời.

Tác giả: Dr. Ken May - Theo Workonfire

Biên dịch: Ái Tâm