
Lời ngỏ
Bạn thân mến,
Thầy tôi từng nói: Chúng ta khởi đầu cuộc sống này như nhau và cũng sẽ rời đi như nhau: chỉ với hai bàn tay trắng. Bởi thế, mọi điều ta nhận được - từ hơi thở đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng - đều là ân sủng, là món quà được trao ban.
Mỗi người, mỗi biến cố, mỗi niềm vui hay nỗi đau đi qua đời ta đều mang một ý nghĩa riêng. Có người đến như một món quà của tình yêu và lòng nhân ái; có người khi rời đi để lại cho ta những bài học lớn.
Không điều gì là vô nghĩa, chỉ là đôi khi ta cần thời gian và lòng bình an để nhận ra ân sủng ẩn trong những biến cố, kinh nghiệm tưởng chừng vượt quá sức mình.
Vì thế, Nhật ký Tri Ân được thực hiện như một món quà cảm tạ - gởi đến tất cả những tâm hồn đã chạm vào cuộc sống của các em mồ côi và bệnh nhân trong Mai Tâm Family.
Và hơn thế nữa, cuốn sách nhỏ này là lời mời gọi mỗi chúng ta dành đôi phút mỗi ngày, để dừng lại, cảm nếm bao ân sủng vẫn âm thầm tuôn đổ trên cuộc đời mình cách nhưng không.
Khi nuôi dưỡng tâm tình tri ân, chúng ta tìm thấy lại hy vọng và sức mạnh để vượt qua mọi thách đố, với niềm tin rằng Đấng luôn yêu thương vẫn đang chở che, nâng đỡ, và biến mỗi người chúng ta thành một món quà độc nhất vô nhị giữa cuộc đời này.
“Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh em. Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy... Tôi tin chắc rằng, Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới hồi hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm.”
(Philípphê 1,3-6)
Thay lời Mai Tâm Family
Fr. John Toại, MI
Nguồn: ducbahoabinhbooks
