Trước giờ hồi tâm sám hối để lãnh nhận bí tích Hòa giải, Cha Giuse Nguyễn Văn Thật, Bề trên tu viện, đã mời gọi sinh viên trở về bên Chúa, thắp lên ánh sáng niềm hy vọng Chúa đã gieo vào lòng các bạn khi các bạn lãnh nhận bí tích Giải tội: "Con đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô, con hãy luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong Đức tin. Để khi Đức Kitô đến, con xứng đáng cùng các Thánh ra nghênh đón Người".
Sau giờ lắng nghe cha Giuse chia sẻ, các bạn có thời gian hồi tâm, xét mình và lãnh nhận Bí tích Hoà Giải trong khuôn viên cộng đoàn.
Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ do cha Matthêu Nguyễn Văn Bình, C.Ss.R chủ tế. Tiếp nối tâm tình ngày tĩnh tâm, trong Thánh lễ, ngang qua bài Tin Mừng "Người Cha nhân hậu", cha đặc trách Matthêu Nguyễn Văn Bình, C.Ss.R., cũng mời gọi các bạn sinh viên, dù mình là người Con Thứ hay Con Cả như Tin Mừng nhắc đến, cũng vẫn phải "trở về" để nên giống Người Con kể chuyện là Giêsu, tiếp tục kể câu chuyện Thiên Chúa là Cha nhân hậu trong đời thường, bằng đời sống chứng tá mạnh mẽ mỗi ngày.
Khép lại ngày tĩnh tâm trong bầu khí linh thiêng và ân sủng, mỗi bạn sinh viên đều mang trong mình những tâm tình mới, quyết tâm mới trên hành trình sống đức tin giữa đời. Xin Chúa Kitô là Ánh Sáng tiếp tục chiếu tỏa trong tâm hồn các bạn, giúp các bạn luôn biết trở về với Chúa trong mọi hoàn cảnh, can đảm sống như con cái sự sáng, trở nên chứng nhân giữa đời sống học tập và xã hội.
TB