Với sự đồng hành của cha Tuyên uý Liên Đoàn Chúa Chiên Lành Giáo Phận Hải Phòng - Phêrô Vũ Văn Thìn, cha Phó Tuyên uý - Mátthêu Nguyễn Văn Bình, quý trợ uý, quý huấn luyện viên thuộc Liên đoàn Anrê Phú Yên Tổng Giáo Phận Sài Gòn và quý trưởng trong ban huấn luyện Liên đoàn, khóa Stêphanô III đã thực sự trở thành một hành trình sống động của đức tin, kiến thức và tình thân.
Đúng 18h00 ngày 04/6, các sa mạc sinh quy tụ về Trung Tâm Mục Vụ, cùng gặp gỡ, giao lưu và cầu nguyện đầu giờ. Trong bầu khí trang nghiêm và thân tình, các trợ úy được mời gọi "buông bỏ mọi lo lắng để hiện diện trọn vẹn với anh cả Giêsu" – như một lời mời bước vào hành trình sa mạc với tâm hồn đơn sơ và sẵn sàng học hỏi. Không khí sinh hoạt thân thiện, sôi động và đậm chất thiếu nhi thánh thể giúp các sa mạc sinh nhanh chóng xóa tan khoảng cách, hình thành sự kết nối giữa những con người đến từ nhiều nền nếp sống khác nhau, nhưng chung một mục tiêu: phục vụ thiếu nhi vì tình yêu Chúa Kitô.
Ngày thứ hai được đánh dấu bằng giờ kinh sáng và thánh lễ sốt sắng. Ngay sau đó là các bài khóa chuyên đề do các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm đảm nhận. Các bài khoá đã mang lại cho các sa mạc sinh những hành trang thiết thực để áp dụng ngay tại môi trường mục vụ tại giáo xứ và cộng đoàn của mình.
Ngày cuối cùng của sa mạc, các sa mạc sinh bước vào hành trình sa mạc như dân Do Thái xưa vượt qua Biển Đỏ để tiến vào Đất Hứa. Cao điểm của ngày sa mạc đầy linh thiêng, xúc động là nghi thức trao khăn trợ úy. Trong bầu khí trang trọng, từng sa mạc sinh đã thắp sáng ngọn nến đời mình, long trọng tuyên hứa dấn thân phục vụ thiếu nhi thánh thể trong vai trò trợ úy – người “chuyển tải tình yêu Chúa đến các em nhỏ bằng sự hiện diện và đồng hành”.
Sa mạc Stêphanô III không chỉ là nơi học tập kiến thức và kỹ năng – mà còn là một hành trình hoán cải nội tâm. Tại đây, mỗi trợ úy được mời gọi trở về với ơn gọi ban đầu, làm mới lại tình yêu dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể, và sẵn sàng đem nhiệt huyết ấy lan tỏa đến từng thiếu nhi nơi giáo xứ, trường học, nhà dòng…
Trong tinh thần hiệp hành, hy sinh và hy vọng, các trợ úy đã thực sự trở nên những chứng nhân sống động cho khẩu hiệu: “Thánh Thể là trung tâm – Phục vụ là lý tưởng”.
BTT Liên đoàn Chúa Chiên Lành GPHP