Thánh lễ tạ ơn diễn ra trong chiều thứ Sáu hành hương thường lệ kính lòng thương xót Chúa, nên có đông đảo cộng đoàn tham dự. Chủ tế thánh lễ là cha Đa Minh Cao Xuân Vương và cha Gioan Baotixita Phạm Quang Giáp giảng lễ. Hướng tới tâm tình của ngày đặc biệt này, cha đặc trách Đền thánh Giuse Nguyễn Văn Vang mời gọi cộng đoàn tham dự chung lời tạ ơn với các tân chức, đồng thời cũng hiệp dâng lời cầu nguyện, để các ngài luôn trung thành với những lời đã đoan hứa và nhiệt thành với sứ mạng được trao phó.


Quý cha cùng với cộng đoàn khởi đầu thánh lễ với nghi thức hành hương tại Giếng Thánh Khang. Sau đó tất cả cùng nhau tiến theo Thánh giá Chúa bước vào nhà nguyện dâng lễ tạ ơn. Đoạn đường rước tuy đơn sơ ngắn ngủi, nhưng diễn tả hành trình cuộc đời của mỗi người tiến theo bước theo Chúa Kitô, cách riêng là những người được ơn kêu gọi dâng hiến trong chức linh mục, bởi sứ mạng làm cho tha nhân trở thành “Những người hành hương của hy vọng”.


Với những ai ý thức được những ơn lành của Chúa, thì lời tạ ơn ấy không ngừng vang lên trong cuộc đời. Cha giảng lễ đã nhắc đến câu chuyện của người đàn ông bị nhiễm Covít nặng phải thở bằng oxy, khi có mấy ngày đã mất mấy triệu đồng, để rồi nhận ra hơn 60 năm cuộc đời đã hít thở miễn phí. Lúc đó mới nhận ra điều Chúa ban cho thật lớn lao dường nào, để phải sống tâm tình tạ ơn. Nhưng đáng buồn thay người đời thường hay quên điều ấy. Câu chuyện Tin mừng Lc 17,11-19 kể lại 10 người phong cùi được Chúa chữa lành, nhưng chỉ duy một người quay trở lại tạ ơn.

Lời tạ ơn không chỉ là một bổn phận phải đáp trả, mà còn là phương thế để lãnh nhận thêm ơn. Khi người phòng cùi “sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn”, Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17, 19). Điều ấy cho thấy, với tâm tình tạ ơn, người phong cùi không chỉ được chữa lành về bệnh thể xác, mà còn bệnh trong tâm hồn. Cha Gioan Baotixita mời gọi mỗi người hãy sống tâm tình tạ ơn để cùng nhau loan truyền danh Chúa và thừa hưởng những ơn lành Người ban.


Trước khi thánh lễ khép lại, đại diện cho cộng đoàn hành hương, cha Giuse đã có những lời chúc mừng nồng nhiệt tới các tân chức, đồng thời gửi những món quà của Trung tâm hành hương tặng các cha mới trong dịp đặc biệt này. Ngài cũng cầu chúc cho các cha mới, những hoa trái ưu tú của Các Thánh tử đạo, bởi “Máu Các Thánh tử đạo là hạt giống nẩy sinh các Kitô hữu” (Tertunialo), sẽ tiếp tục làm trổ sinh nhiều hoa trái, sau những giọt máu của sự hy sinh và lao nhọc, qua thiên chức linh mục vừa được Chúa trao ban.


Đáp từ, thay lời quý cha, cha Đa Minh đã nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Các Thánh tử đạo và cám ơn quý cha cùng cộng đoàn, đã đón tiếp và hiệp thông lời tạ ơn trong thánh lễ hôm nay. Quý cha mới cũng dâng kính món quà cho Trung tâm hành hương, góp phần cùng chung tay tái thiết di sản đức tin nơi đây.

BTT Đền thánh Hải Dương