
Có nhiều yêu cầu khác nhau mà Giáo hội Công giáo đặt ra trước khi chính thức tuyên bố một phép lạ là xác thực.
Khi giới thiệu đức tin Công giáo, các nhà hộ giáo thường chỉ ra thực tại của những phép lạ Thánh Thể như một dấu chỉ hữu hình cho thấy những lời vị linh mục nói trong Thánh lễ không phải là những lời trống rỗng.
Tuy nhiên, đôi khi số lượng rất lớn các phép lạ Thánh Thể từng tồn tại, được Thánh Carlo Acutis lập danh mục, có thể khiến người ta bối rối, bởi vì không phải tất cả đều giống nhau.
Vậy chính xác phép lạ Thánh Thể là gì? Điều gì xảy ra trong một phép lạ như vậy?
Cấu trúc của một phép lạ Thánh Thể
Trước hết, tất cả bắt đầu từ Thánh lễ, trong đó vị linh mục lặp lại những lời của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.”
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo giải thích điều xảy ra tại thời điểm này trong Thánh lễ: “Nhờ lời thánh hiến bánh và rượu đã diễn ra sự biến đổi trọn vẹn bản thể bánh thành bản thể Mình Thánh Đức Kitô, Chúa chúng ta, và biến đổi trọn vẹn bản thể rượu thành bản thể Máu Thánh Người; Hội Thánh công giáo gọi việc biến đổi này một cách thích hợp và chính xác là sự biến đổi bản thể (transsubstantiatio)” (GLHTCG 1376).
Điều này có nghĩa là mặc dù hình dạng bên ngoài vẫn còn, nhưng bản thể của bánh và rượu lại được biến đổi hoàn toàn (nhờ quyền năng của Thiên Chúa) thành Mình và Máu Đức Kitô.
Có thể nói bản thể là “cái làm nên nền tảng” của một sự vật. Trước những lời truyền phép, bánh thánh đơn giản là “bánh,” nhưng sau đó, bánh được biến đổi về bản thể thành “Mình Thánh Chúa Giêsu.”
Trong Thánh lễ, bản thể của bánh được biến đổi, nhưng thông thường “các tùy thể” hay “diện mạo bên ngoài” không thay đổi. Điều này có nghĩa là bánh vẫn trông giống, có vị và có mùi như bánh ban đầu. Phần bên ngoài của bánh không thay đổi bởi những lời của vị linh mục.
Đôi khi, các giáo lý viên có thể so sánh (dù khập khiễng) điều này với việc, chẳng hạn, một cô gái có thể thay đổi màu tóc, kiểu tóc hoặc trở nên rám nắng vào mùa hè. Cô ấy trông khác đi nhưng vẫn là cùng một cô gái.
Vậy phép lạ Thánh Thể là gì?
Sự biến đổi bản thể nơi Bí tích Thánh Thể chắc chắn là một điều kỳ diệu xảy ra trong mỗi Thánh lễ, theo nghĩa Thiên Chúa biến đổi một sự vật từ điều nó vốn là thành điều mà trước đó nó không phải – từ bánh trở thành Mình Thánh của Người. Tuy nhiên, phép lạ thường được hiểu là những điều có thể được các giác quan của con người nhận biết, trong khi đối với điều xảy ra tại mỗi Thánh lễ, các giác quan của chúng ta không cảm nhận được gì. Chúng ta không thể nhìn thấy, cảm nhận hay nếm được sự khác biệt đang xảy ra.
Một bản dịch tiếng Anh về cách Thánh Tôma Aquinô diễn đạt một cách tuyệt đẹp và đầy thi vị điều này là: “Điều các giác quan không thể thấu hiểu, chúng ta hãy nắm bắt bằng sự đồng thuận của đức tin.”
Nhưng đây chính là lúc những phép lạ Thánh Thể xuất hiện.
Trong những trường hợp hiếm hoi, cả bản thể và các tùy thể đều thay đổi nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Bức màn được vén lên và Thiên Chúa biến đổi bánh thành Mình Thánh Chúa Giêsu theo một cách hữu hình. Khi được xét nghiệm, phần mô người đã trở nên hữu hình thường là một phần của trái tim con người. Thông thường, máu cũng xuất hiện trong một phép lạ như vậy, khi hình dạng bên ngoài của bánh và rượu được biến đổi cách kỳ diệu thành Mình và Máu hữu hình.
Điều đó có thực sự xảy ra không?
Cũng như đối với mọi phép lạ, các phép lạ Thánh Thể trước hết được Đức Giám mục địa phương điều tra. Ban đầu, ngài sẽ xác định xem điều được trình báo có thực sự chỉ là nấm mốc đỏ trên bánh hay không – một hiện tượng khá phổ biến và có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một phép lạ Thánh Thể đích thực. Vì thế, Đức Giám mục cũng sẽ chỉ định một nhóm chuyên gia để nghiên cứu sự việc từ mọi góc độ và thu thập tất cả dữ liệu liên quan. Nhóm này có thể bao gồm các linh mục, nhà thần học, chuyên gia giáo luật, chuyên gia y khoa, nhà sinh học phân tử và những người khác.
Chỉ sau khi một cuộc nghiên cứu khách quan được tiến hành bởi một hội đồng chuyên gia, Đức Giám mục địa phương mới xem xét việc tuyên bố về một phép lạ Thánh Thể. Nếu ngài tuyên bố như vậy, điều đó nhằm giúp các tín hữu nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn thực hiện những phép lạ trong thời đại chúng ta, và rằng Thánh Thể luôn là điều vượt xa một miếng bánh, cho dù chúng ta có thể nhìn thấy điều đó bằng mắt mình hay không. Thánh Thể là Mình, Máu, Linh hồn và Thần tính của Chúa Giêsu Kitô, cho dù chúng ta có thể nhìn thấy điều đó bằng mắt mình hay không.
Mặc dù người Công giáo không buộc phải tin vào các phép lạ Thánh Thể, nhưng Giáo hội vẫn tiếp tục mời gọi các tín hữu chiêm ngưỡng quyền năng kỳ diệu của Thiên Chúa và xác tín sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể ở mỗi Thánh lễ.
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: giaophanvinhlong
