Ý nghĩa của thánh lễ tạ ơn tiếp tục được sáng tỏ qua bài giảng của cha Phêrô Đoàn Văn Khải, nghĩa phụ của sơ Maria. Khởi đi từ lời Chúa nói với người thanh niên được chữa khỏi quỷ ám muốn đi theo Người: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã yêu thương anh thế nào” (Mc 5,19), cha Phêrô khẳng định rằng sơ Maria về quê trong ngày hôm nay không theo kiểu trần gian: “vinh quy bái tổ”, mà kể lại cho mọi người thấy những việc Chúa đã làm cho mình, và Người đã yêu thương sơ thế nào. Việc làm này cũng không chỉ thực hiện trong ngày hôm nay, nhưng trong suốt hành trình ơn gọi dâng hiến; không chỉ ở nơi gia đình, nhưng ở mọi nơi mà sơ được sai đến để yêu thương và phục vụ.

Để lời loan truyền ấy được sinh nhiều hoa trái, cha nghĩa phụ ân cần nhắn nhủ người con nghĩa tử: “Hồng ân vĩnh khấn hôm nay mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới dâng trọn cuộc đời cho Chúa. Sơ cần phải luôn ý thức về sự bé nhỏ và yếu đuối của mình để luôn sống gắn bó với Chúa Giêsu qua đời sống siêng năng cầu nguyện, chuyên cần suy niệm Lời Chúa. Những việc sơ làm không bận tâm là to hay nhỏ, lớn hay bé, nhưng bất luận việc gì, thì cũng cần noi gương thánh nữ nhỏ bé Têrêsa Hài Đồng Giêsu – làm việc nhỏ với tình yêu lớn”. Kết thúc bài giảng, cha tân chính xứ An Tân mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn, vì hồng ân cao cả Chúa đã chọn nữ tu Maria trong đời sống dâng hiến; đồng thời, hiệp ý cầu nguyện cho sơ luôn trung thành với những lời tuyên khấn qua đời sống thánh thiện và hết lòng phục vụ tha nhân.

Với tâm tình vui mừng dạt dào, trước khi thánh lễ khép lại, sơ Maria đã nói lên lời cám ơn chân thành đến cha nghĩa phụ, quý cha đồng tế, sơ Bề trên, quý sơ giáo, quý sơ trong Hiệp Hội, quý ân nhân và những ai đã yêu thương giúp đỡ trên hành trình đời tu. Cách riêng, lời tri ân sâu sắc với cả niềm cảm xúc trào dâng được gửi tới cụ cố Giuse Nguyễn Văn Minh – ông nội, là người đã gieo trồng hạt giống ơn gọi nơi nơi sơ, và gửi tới ông bà cố, những người đã âm thầm hy sinh vun trồng ơn gọi để sơ có được hồng phúc như ngày hôm nay.

Niềm vui trong ngày lễ tạ ơn hôm nay thêm đong đầy và tâm tình tạ ơn thêm bay cao, khi ngoài gia đình thân quyến, còn có sự hiện diện của quý cha thân quen, quý tu sĩ, đông đảo quý sơ thuộc Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng, quý thầy, quý ân nhân và quý khách gần xa. Thánh lễ tạ ơn diễn ra trong khung cảnh đơn sơ, nhưng với bầu khí trang trọng, sốt sắng và đầy cảm xúc thân ái của tình người và linh thiêng của tình Chúa.

Trước thánh lễ, đại diện cho giáo họ Thanh Xá, ông trùm cả Augustinô Nguyễn Văn Viên đã có những lời chúc mừng tốt đẹp tới sơ Maria và những bông hoa tươi thắm để chúc mừng sơ trong ngày hồng phúc này. Vị đại diện cho cộng đoàn cũng bày tỏ sự vui mừng và niềm tự hào khi có người con quê hương được Chúa chọn trong đời sống dâng hiến. Điều ấy cho thấy niềm vui của ngày tạ ơn và ân phúc mà sơ Maria lãnh nhận đã toả lan đến con người và mảnh đất này. Chắc hẳn những điều thiện hảo ấy sẽ tiếp tục toả lan qua cuộc đời và sứ mạng của sơ trong ơn gọi tu sĩ Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng.

BTT Giáo hạt Hải Dương