Mỗi một người bạn gặp trong cuộc đời đều là một mảnh ghép giúp bạn hoàn thiện bức tranh cuộc đời. Càng nhiều mảnh ghép, bức tranh của bạn trở nên đa sắc màu hơn. Tương tự, mỗi biến cố bạn gặp trong đời cũng có thể là một note nhạc hay một dấu lặng trong bản giao hưởng cuộc đời bạn. Note nhạc hay dấu lặng, tất cả đều có ý nghĩa của nó. Bạn hãy tận dụng nhiều mảnh ghép tưởng chừng rời rạc để tạo nên sự phong phú toàn thể cho cuộc sống bạn, chứ đừng chọn để cuộc sống bị phân mảnh bởi những mảnh ghép thừa thãi vô nghĩa. Phàm cây nào mà chẳng thích bình yên, nhưng có giông gió xé thân cây dó bầu thì mới tạo ra trầm hương. Phàm con trai nào mà chẳng muốn sống bình thản lặng lẽ ở đáy sông, song có hạt cát nào làm xót lòng thì thứ nhuyễn thể ấy mới tạo ra ngọc theo thời gian. Biết tận dụng thì mọi biến cố vui buồn sướng khổ nào đều có thể giúp để đời bạn trở nên ý nghĩa và thành toàn, vì “chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).

Con chỉ là một kẻ nghiệp dư vụng về trong nghiệp cầm bút, chỉ mong không phụ lòng quý vị đã yêu thương khích lệ con trong công việc này. Thế nên, trong những trang sách này giả như có những gì làm quý vị phiền lòng, xin thông cảm bỏ qua và góp ý thêm cho con.

Đáng lẽ Những Mảnh Ghép Cuộc Đời 1 và 2 sẽ được xuất bản rất gần nhau, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, sau hơn hai năm khi xuất bản quyển thứ nhất, nay con mới quyết định xuất bản quyển thứ hai. Con xin cám ơn những lời giới thiệu của cha giáonhạc sĩ-văn sĩ Minh Anh thuộc Tổng giáo phận Huế cũng như những lời đầy tâm huyết của cha Đình Chẩn, Trưởng Ban Văn Hoá giáo phận Phát Diệm. Các cha đã khích lệ một người trẻ như con rất nhiều trong việc can đảm cầm bút theo nghiệp viết lách. Và cách chung, xin cám ơn tất cả những ai đã đóng góp cách này cách khác để quyển sách này ra đời.

Con Chiên Nhỏ

Tháng 11/2024

Nguồn: bayard