
Trong trình thuật về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ muôn loài có nói tới việc Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày Thứ Bảy. Tuy nhiên, Ngài nghỉ ngơi không phải vì Ngài mệt mỏi, nhưng Ngài muốn làm gương cho chúng ta biết phải sống như thế nào. Thiên Chúa trao cho chúng ta quyền cai quản muôn loài muôn vật và làm chủ vũ trụ do Ngài tạo dựng nên. Ngài cũng cho chúng ta thấy rằng lao động không phải là cùng đích của con người. Con người không phải được tạo dựng nên chỉ để lao động. Vì thế, Ngài đã thiết lập một ngày để nghỉ ngơi.
Giữ ngày Chúa Nhật hay thánh hoá ngày Chúa Nhật không có nghĩa là bạn trở thành người canh chừng chính bản thân mình hay canh chừng người khác. Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng: “Ngày Sabat được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sabat” (Mc 2,27).
Vì thế, nếu như công việc đòi hỏi chúng ta phải làm việc vào ngày Chúa Nhật, thì chúng ta hãy cố gắng thánh hoá hoặc đem sự thánh thiêng của ngày Chúa Nhật vào mọi công việc mà chúng ta phải làm trong ngày này. Và cho dù chúng ta ở đâu hay làm gì trong ngày Chúa Nhật, chúng ta hãy dành một khoảng thời gian nào đó trong ngày để suy ngẫm, cầu nguyện và cảm nhận sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình.
Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương trích dịch từ: Our Sunday Visitor

