
Trong giờ gặp mặt cộng đoàn, cha đặc trách Đền thánh trình bày lý do thiết lập Ngày Tri ân Truyền thống và ý nghĩa việc thành lập Hội Hiệp hành Chứng nhân Hải Dương. Theo cha, đây vừa là nghĩa cử của đạo làm người, vừa là lời đáp lại điều Thiên Chúa muốn (x. 1Tx 5,18). Đồng thời, việc này tiếp thêm động lực cho công cuộc tái thiết và giúp Đền thánh tiến tới mục tiêu đã định. Việc thiết lập Hội Hiệp hành cũng là phương thế để lời tri ân đi vào đời sống, khi các hội viên được mời gọi tiếp bước cha ông qua linh đạo “Hiệp hành Chứng nhân”.

Ngỏ lời với cộng đoàn hành hương, Đức cha Vinh Sơn gợi lại cái chết anh dũng của Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang và gương sáng của các Thánh Tử đạo Hải Dương. Từ đó, ngài mời gọi mọi người – cách riêng các hội viên Hội Hiệp hành – noi gương các bậc anh hùng tử đạo để trở nên chứng nhân đức tin giữa cuộc đời hôm nay. Trong tâm tình tri ân, Đức cha cầu xin Thiên Chúa ban phần thưởng cho các bậc tiền nhân và chúc lành cho quý ân nhân đã góp công sức và quảng đại hỗ trợ công trình tái thiết Đền thánh.

Dựa trên Lời Chúa nói về việc “thế gian bách hại các môn đệ của Chúa” (Ga 16,1-2), Đức cha giúp cộng đoàn nhận ra căn nguyên của những cuộc cấm đạo năm xưa: vì người ta không mở lòng cho Chúa Thánh Thần. Khi ấy, người môn đệ Chúa bị cô lập: phải sống tách biệt; bị loại trừ: má bị khắc chữ “tà đạo”; và bị ruồng bỏ: người khác đạo tránh né. Chính trong hoàn cảnh ấy, ngoài ơn Chúa, các tín hữu thời xưa đã nâng đỡ và gìn giữ nhau để trung thành với đức tin và làm chứng cho Chúa.

Ngày nay, tinh thần ấy được diễn tả qua đời sống hiệp hành. Theo Đức cha, hiệp hành là cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng hành động và cùng chia sẻ trách nhiệm. Muốn lắng nghe thật sự cần biết tôn trọng nhau; và để việc lắng nghe sinh hoa trái, phải phân định theo ý Chúa. Ngài ví lối sống hiệp hành như một cuộc hành trình của hai mẹ con: luôn chờ đợi, nâng đỡ và tiến bước cùng nhau đến đích. Liên hệ đến Hội Hiệp hành Chứng nhân, Đức cha mời gọi các hội viên sống tinh thần ấy theo gương Các Thánh Tử đạo Hải Dương: hiệp hành để trở nên chứng nhân, và là chứng nhân của hiệp hành.

Sau phần huấn từ, cộng đoàn bước vào nghi thức tuyên hứa. Các ứng viên long trọng bày tỏ lòng yêu mến Các Thánh Tử đạo qua việc đọc kinh và quyết tâm dõi theo linh đạo “Hiệp hành Chứng nhân”. Tiếp đó, các tân hội viên tiến lên lãnh nhận Yếm và Huy hiệu của Hội. Chiếc yếm đỏ với logo của Hội vừa là dấu chỉ nhận diện, vừa là biểu tượng của việc “mặc lấy” tinh thần tử đạo. Tấm huy hiệu mang hình Các Thánh là niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở trung thành sống chứng nhân giữa đời.

Một màu đỏ rực phủ khắp nhà nguyện khi bốn trăm hội viên khoác trên mình chiếc yếm đỏ và đeo huy hiệu trên ngực. Hình ảnh ấy diễn tả cách sinh động tinh thần hiệp hành, khi mọi người cùng chung tâm tình tạ ơn Chúa và hướng lòng theo các anh hùng đức tin. Đây cũng là dấu ấn làm cho Ngày Tri ân Truyền thống lần đầu tiên thêm phần đong đầy và trọn vẹn ý nghĩa.

Nhìn lại hành trình gầy dựng và những thăng trầm của Đền thánh, Cha Giám đốc chân nhận rằng: “Không ai không là ân nhân của Đền thánh, vì ai cũng đã đóng góp theo cách riêng của mình”. Nếu vậy, chẳng lời cảm ơn nào có thể diễn tả cho đủ, và cũng chẳng bao giờ nói hết được tâm tình tri ân. Chính vì thế, Ngày Tri ân Truyền thống được thiết lập như dịp để Đền thánh Tử đạo Hải Dương cùng Gia đình Giáo phận chính thức cất lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và tất cả ân nhân qua ‘Khúc ca Tri ân – Hiệp hành Chứng nhân’.
BTT Đền thánh













