Chương trình ngày thứ hai được khởi đầu vào lúc 15h00 tại nhà nguyện Lòng Chúa Thương Xót, với giờ Chầu Thánh Thể khai mạc do Cha Phêrô – Phó xứ Hải Dương – chủ sự. Các hội đoàn thuộc Giáo xứ Hải Dương và Giáo xứ Tân Kim đã thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.


Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ trọng thể vào lúc 19h15, do Cha Đa Minh Cao Văn Đức – Quản hạt Nam Am – chủ tế và giảng lễ. Cùng đồng tế có Cha Quản hạt Hải Dương – Giám đốc Trung tâm Hành hương và quý Cha. Thánh lễ được khởi đầu bằng nghi thức dâng hương kính Bốn Thánh Tử Đạo – một cử chỉ tôn kính và biết ơn những bậc tiền nhân đã anh dũng hiến mạng vì Đức Kitô.


Trong bài giảng, Cha Đa Minh đã dẫn cộng đoàn ngược dòng lịch sử, nhắc lại tiểu sử và quê quán của bốn vị thánh tử đạo Hải Dương, như những chứng từ sống động về lòng trung thành với Đức tin. Ngài khẳng định: “Máu các vị tử đạo chính là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu”. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn hãy biết sống xứng đáng là con cháu của các ngài: sống lòng thương xót của Chúa và làm chứng cho tình yêu ấy trong môi trường sống hằng ngày.

Cha chủ tế cũng nhấn mạnh rằng Giáo Hội không phải là một cơ cấu quyền lực, mà chính là “dấu chỉ của trái tim đầy lòng thương xót của Thiên Chúa”. Như Các Thánh Tử Đạo đã đón nhận cái chết trong niềm tin và tình yêu, người tín hữu hôm nay cũng được mời gọi trở nên những ngọn đèn cháy sáng giữa thế gian, dẫu trong thử thách vẫn một lòng theo Chúa đến cùng.

Thánh lễ kết thúc với tâm tình tri ân của Cha Giám đốc Trung tâm Hành hương gửi đến quý Cha đồng tế, các giáo xứ tham dự, cách riêng Cha chủ tế Đa Minh, đã cùng cộng đoàn sống trọn vẹn một ngày hành hương đầy ân phúc.

Ngày thứ hai của Tam Nhật Thánh khép lại trong niềm xúc động và biết ơn sâu xa. Đây không chỉ là một ngày lễ kính, mà còn là dịp để mọi người cùng hướng lòng về nguồn cội Đức tin, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và xin ơn trung thành noi gương Các Thánh Tử Đạo – những ngọn đuốc soi sáng đức tin giữa lòng Giáo phận Hải Phòng hôm nay.