Chiều tối thứ Ba ngày 02/12, làng Quỳnh Hoàng chìm trong không khí của ngày lễ hội khi đoàn rước kiệu Thánh Phanxicô Xaviê cung nghinh quanh làng, mở đầu cho Thánh lễ tri ân tổ tiên do Cha xứ Giuse Vũ Văn Khương chủ tế. Cùng đồng tế với Cha xứ Giuse có Cha cựu quản nhiệm Phaolô Vũ Đình Viết, Cha đặc trách xứ Lập Lễ Phêrô Nguyễn Văn Diện.
Trong bài giảng lễ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Diện nhấn mạnh đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và mời gọi cộng đoàn nối tiếp truyền thống sống Đức tin kiên trung của cha ông, đồng thời noi gương Thánh Quan thầy nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng bà con lương dân trong tổ dân phố quây quần ấm cúng trong Chương trình hoan ca tạ ơn mừng thánh Quan thầy và biến cố lịch sử đón nhận sắc phong lên xứ.
Chương trình hoan ca được tổ chức chuyên nghiệp với các tiết mục đến từ các giáo họ trong Phủ xứ Đồng Giới - Trang Quan - Quỳnh Hoàng, của đình làng Quỳnh Hoàng và tổ dân phố Quỳnh Hoàng, nhất là của band nhạc HaNoi Acoustic Band. Đêm hoan ca thực sự mang lại niềm vui sâu sắc và thánh thiện như lời chúc của cha xứ Giuse trong phát biểu khai mạc.
Sáng ngày 03/12, Giáo xứ Quỳnh Hoàng hân hoan đón Đức Cha Vinh Sơn về chủ sự Thánh lễ. Đoàn rước Đức Cha cùng sắc phong từ đầu làng Quỳnh Hoàng tiến vào thánh đường giữa tiếng trống vang dội và niềm vui tràn ngập của toàn thể cộng đoàn. Cao điểm của ngày lịch sử là Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, mừng kính thánh Quan thày giáo xứ và công bố Sắc phong nâng Giáo họ Quỳnh Hoàng lên hàng giáo xứ, một giây phút lịch sử mà mọi người đã mong đợi từ lâu.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha chủ tế gợi nhắc đến vai trò và ký ức Đức tin trong cộng đoàn tín hữu. Nhìn lại lịch sử Tân giáo xứ Quỳnh Hoàng, Đức cha nhấn mạnh, chính ký ức Đức tin trong ơn Chúa, cộng đoàn nơi này tưởng chừng như đã bị rơi vào quên lãng, nhưng hồi phục và phát triển mạnh mẽ. Sự kiện nâng Quỳnh Hoàng lên hàng giáo xứ là một minh chứng cho điều đó.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm cả giáo xứ đại diện cho cộng đoàn có những tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức cha và cộng đoàn; đồng thời có những lẵng hoa bày tỏ lòng yêu mến với Đức cha, và quý cha đã từng giúp cho Tân giáo xứ trên đường phát triển.
Lịch sử Giáo xứ Quỳnh Hoàng ghi lại: Trên vùng đất hiền hòa bên bờ sông Rế, từ đầu thế kỷ XIX, có khoảng hơn chục gia đình họ Tô từ Móng Cái về định cư, đã đặt những viên gạch đầu tiên cho đời sống đức tin tại Quỳnh Hoàng. Từ một nhóm nhỏ cầu nguyện tại nhà ông lý trưởng Tô Văn Cảnh, đến năm 1931, Quỳnh Hoàng được công nhận là giáo họ; năm 1933, ngôi nhà thờ gạch đầu tiên được khánh thành, mở ra thời kỳ sinh hoạt đạo đức sầm uất. Nhưng biến cố 1954 làm hơn 95% giáo dân di cư vào Nam, chỉ còn 3–4 gia đình ở lại, nhà thờ bị trưng dụng và xuống cấp, sinh hoạt đức tin gián đoạn hơn nửa thế kỷ. Năm 2005, cha cựu quản nhiệm Phaolô Vũ Đình Viết bắt đầu tái thiết cộng đoàn. Và dưới thời các cha quản nhiệm và chính xứ: Cha Giuse Nguyễn Văn Thông (cha xứ chính toà), cha Đaminh Nguyễn Văn Phòng và cha Giuse Nguyễn Đình Dương (cha xứ Nam Pháp), cha chính xứ tiên khởi Phanxicô Trần Đức Thảo và hiện nay là cha xứ Giuse Vũ Văn Khương, Quỳnh Hoàng mỗi ngày một phát triển. Các hội đoàn, giáo khu, giáo điểm được thành lập. Trước sự trưởng thành ấy, ngày 08/10/2023, Đức cha Vinh Sơn đã ký Quyết định nâng Giáo họ Quỳnh Hoàng lên hàng Giáo xứ.
Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Xaviê, tuôn đổ muôn phúc lành trên Tân giáo xứ Quỳnh Hoàng, để cộng đoàn này ngày càng lớn mạnh trong đức tin, hiệp nhất và lòng yêu mến.
Têrêsa Trần Kim Phượng - Maria Ngô Diệu Anh

