Theo quy định của Hội đồng mục vụ giáo xứ, tượng thánh Phaolô quan thầy sẽ được rước luân phiên mỗi năm về một giáo họ. Năm 2024-2025, tượng thánh được rước từ Giáo họ Trại Kênh về Giáo họ nhà xứ Quỳnh Hoàng. Năm nay, năm 2025-2026, tượng thánh được cung nghinh về với cộng đoàn Giáo họ Tri Yếu.

Cuộc cung nghinh tượng thánh được diễn ra vào buổi chiều Chúa nhật ngày 23/2 với cung đường gần 10km. Trước cuộc rước, cộng đoàn quy tụ tại nhà thờ Quỳnh Hoàng làm giờ Kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3 giờ chiều trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Hàng trăm tín hữu cùng nhau dâng lên Chúa những lời kinh, lời nguyện, xin ơn thương xót cho giáo họ, giáo xứ và cho từng gia đình. Sau giờ kinh, nghi thức cung nghinh tượng thánh Phaolô về nhà thờ Tri Yếu được long trọng khai mạc do cha chính xứ Giuse Vũ Văn Khương chủ sự.

Vào lúc 18 giờ, cộng đoàn phủ xứ hân hoan đón Đức Giám mục Giáo phận về thăm viếng mục vụ và chủ sự Thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Tri Yếu. Tiếng vỗ tay, những lời chào mừng vang lên rộn ràng, thể hiện tình cảm kính trọng và yêu mến đối với vị mục tử khả kính. Sau nghi thức đón tiếp, Đức cha đã dành thời gian huấn dụ cho cộng đoàn, nhắn nhủ những lời dạy sâu sắc, khuyến khích mọi người sống đức tin mạnh mẽ, yêu thương và hiệp nhất.


Điểm nhấn của ngày hồng phúc là Thánh lễ trọng thể do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế vào lúc 18 giờ 30 với sự hiện diện của quý Cha đồng tế, quý tu sĩ đang phục vụ trong giáo xứ, quý vị đại diện chính quyền Quận và Phường sở tại, quý vị đại diện các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn phường sở tại cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu. Trong bài giảng, từ nội dung bài Tin Mừng Chúa nhật tuần thứ VII thường niên năm C về lời dạy của Chúa Giêsu: "Hãy yêu thương cả kẻ thù, làm ơn cho người ghét mình, chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình và cầu nguyện cho người vu khống mình", Đức cha mời gọi anh chị em tín hữu hãy sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu để trở con cái của Thiên Chúa, Đấng luôn nhân hậu với mọi người, kể cả người xấu và kẻ vô ơn. Ngài cũng khích lệ các cá nhân trong cộng đoàn sống rộng lòng bao dung nhau, những bậc cha mẹ quan tâm dạy dỗ Đức tin cho con cái, các con cái hãy sống thảo kính và ngoan Đạo, mọi người dấn thân xây dựng đời sống đạo đức, góp phần làm thăng tiến giáo họ.

Ngày hồng phúc của Giáo họ Tri Yếu khép lại với niềm vui và ân sủng tràn đầy. Đây chắc chắn là một dấu ấn khó phai, là động lực giúp cộng đoàn Tri Yếu ngày càng phát triển trong đức tin, tình yêu và sự hiệp nhất như lời mong mỏi của Đức cha Vinh Sơn, vị chủ chăn giáo phận.

BTT Giáo xứ Trang Quan