Ngay từ sáng sớm, những đoàn xe chở anh chị em di dân từ nhiều nơi trong và ngoài Giáo phận tấp nập tiến về khuôn viên nhà thờ. Anh chị em được đón tiếp nồng hậu bởi cha Đặc trách di dân Giáo phận Gioan Baotixita Bùi Văn Hân, quý cha đặc trách các giáo hạt, cùng các bạn sinh viên Công giáo Hải Phòng hỗ trợ nhiệt tình trong việc đón tiếp, ghi danh và hướng dẫn chương trình.

Đặc biệt, trong dịp này, Đức Cha Vinh-sơn – Bề trên Giáo phận – đã hiện diện từ sớm, thân mật chào đón và chụp hình lưu niệm với cộng đoàn hành hương, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của ngài dành cho anh chị em di dân.

Mở đầu ngày gặp gỡ, dưới sự hướng dẫn của cha Phêrô Trần Văn Chinh, cộng đoàn ổn định vị trí trong nhà thờ.


Những bài Thánh ca sâu lắng do các nghệ sĩ Công giáo trong Giáo phận trình bày đã góp phần đưa tâm hồn cộng đoàn vào bầu khí thánh thiêng, chuẩn bị cho các phần tiếp theo.

Lúc 8h30, cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Quản lý Tòa Giám mục – đã chia sẻ đề tài “Di dân tham gia vào đời sống Giáo hội”. Trong 45 phút, cha giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn ý nghĩa của Năm Thánh, nguồn gốc Kinh Thánh của truyền thống này và nhấn mạnh vai trò tích cực của người di dân trong việc sống đạo, đón nhận ơn toàn xá, và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng trong môi trường sống mới. Những điểm chính được cha nhấn mạnh gồm:

          • Năm Thánh là thời gian hồng ân, mời gọi hoán cải, hòa giải và hiệp thông.

          • Người di dân không chỉ là người rời xa quê hương vì lý do kinh tế mà còn là những chứng nhân Tin Mừng tại nơi mình sinh sống và làm việc.

          • Ân xá Năm Thánh – cả đại xá lẫn tiểu xá – là cơ hội để mỗi người làm mới lại hành trình đức tin.

          • Mọi thành phần dân Chúa, trong đó có anh chị em di dân, đều được mời gọi sống 3 nhân đức Tin – Cậy – Mến trong bối cảnh mới.


Sau phần chia sẻ, cộng đoàn tiếp tục lắng nghe các tiết mục Thánh ca và chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ trọng thể.


Lúc 9h45, đoàn rước long trọng gồm Đức Cha Vinh-sơn, cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, quý cha đặc trách di dân, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn tiến vào thánh đường trong tiếng ca Năm Thánh rộn ràng.

Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Vinh-sơn bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện đông đảo của anh chị em di dân. Ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin Thánh Giuse – Quan thầy các gia trưởng và người lao động – luôn nâng đỡ và đồng hành với từng anh chị em trong hành trình đức tin. Đức Cha cũng chân thành cảm ơn sự hiện diện của cộng đoàn di dân đã góp phần làm nên sự phong phú và sinh động cho đời sống Giáo hội địa phương.

Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh: qua các Chúa nhật Phục Sinh, Giáo hội dần dẫn đưa cộng đoàn đến với căn tính của người môn đệ Đức Kitô – là những người yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương. Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Tình yêu ấy vượt trên mọi tiêu chuẩn của con người: yêu không vì lợi ích, mà yêu như một hành động trao ban trọn vẹn.

Từ hình ảnh Phêrô yếu đuối nhưng được nâng đỡ và trở thành người củng cố đức tin cho anh em, Đức Cha mời gọi anh chị em di dân – những người đang sống và làm việc xa quê – trở thành những chứng nhân Tin Mừng sống động giữa đời. Ngài nhấn mạnh: “Yêu thương trong cộng đoàn di dân, nâng đỡ nhau trong xa lạ, sống đạo cách cụ thể bằng tha thứ, khiêm tốn và phục vụ – chính là lời loan báo Tin Mừng hùng hồn nhất”.

Ngài cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm về sự thay đổi nơi nhận thức xã hội đối với người Công giáo, khi người tín hữu sống trung thực, kính sợ Chúa và tử tế với mọi người. Qua đó, Đức Cha cho thấy: người di dân không chỉ là người di chuyển về mặt địa lý, mà là những “người truyền giáo lưu động”, đem ánh sáng Tin Mừng đến nơi mình hiện diện.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện anh chị em di dân đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha, quý cha và cộng đoàn. Những lời chia sẻ đơn sơ nhưng đầy xúc động nhấn mạnh rằng: tuy xa quê, nhưng nhờ sự đón nhận nồng hậu của Giáo phận, anh chị em di dân luôn cảm thấy mình thuộc trọn về ngôi nhà chung này. Cộng đoàn di dân xin tiếp tục nhận được sự nâng đỡ của toàn thể Giáo phận, để mỗi người có thể góp phần xây dựng Giáo hội, xã hội, và làm chứng cho tình yêu của Chúa trong cuộc sống thường ngày.

Cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, lãnh nhận phép lành với ơn toàn xá từ Đức Giám mục Giáo phận. Ngày hội ngộ kết thúc vào lúc 11h15, để lại nhiều tâm tình sâu lắng trong lòng những người con xa xứ.

Ngày hành hương và mừng lễ Quan thầy của anh chị em di dân không chỉ là một dịp lãnh ơn toàn xá thiêng liêng, mà còn là biểu tượng sống động cho sự hiện diện và đóng góp đầy ý nghĩa của cộng đoàn di dân vào đời sống Đức tin của Giáo hội và Giáo phận Hải Phòng. Những người phải xa quê vì mưu sinh, nay lại trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng qua đời sống đạo đức và hiệp nhất.

BTT – Giáo phận Hải Phòng

Hình ảnh: Trọng Dâng

Video Trực Tuyến: Team Media Truyền Tin – Lê Định THP