Ngay từ sáng sớm, đông đảo tín hữu đã quy tụ nơi Đền Thánh, sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để làm mới bản thân, canh tân tâm hồn và giao hòa với Thiên Chúa.

Trong bài chia sẻ đầu ngày với cộng đoàn hành hương, Cha Giuse Nguyễn Văn Vang – Giám đốc Đền Thánh – đã chia sẻ cùng cộng đoàn về niềm hy vọng và sứ mạng truyền giáo của người Kitô hữu hôm nay. Ngài mời gọi mỗi người sống niềm hy vọng ngay cả khi gặp những khó khăn, thử thách và trở nên những chứng nhân kiên trung làm sáng danh Chúa. Bên cạnh đó, cha cũng khích lệ cộng đoàn trở nên những chứng nhân truyền giáo trong đời sống thường nhật bằng tình yêu, lòng can đảm và sự dấn thân phục vụ.

Sau bài chia sẻ, vào lúc 9g30, cộng đoàn trang nghiêm bước vào Thánh lễ Năm Thánh, khởi đầu bằng nghi thức mở cửa Năm Thánh – dấu chỉ ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ trên mọi tâm hồn.

Trong bài giảng, Cha Đa-minh đã chia sẻ sâu sắc về sứ mạng truyền giáo của người Kitô hữu, được soi sáng bởi gương sáng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đặc biệt là các Thánh Tử Đạo Hải Dương. Các ngài là chứng nhân sống động cho niềm tin không lay chuyển và tình yêu kiên vững dành cho Thiên Chúa giữa muôn thử thách.


Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi Thánh lễ khép lại, Cha Giuse Hoàng Văn Thiều – đại diện quý cha và cộng đoàn hành hương – bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc tới Cha Giuse Nguyễn Văn Vang, Cha phụ tá Phêrô Bùi Văn Tuyên, Ban Tái thiết Đền Thánh và Ban Mục vụ Giáo xứ Hải Dương vì đã tận tâm chuẩn bị, đón tiếp và phục vụ, để ngày hành hương được diễn ra trong bầu khí thánh thiêng và đầy tình hiệp hành.

Đáp lời, Cha Giám đốc Đền Thánh, Cha Giuse Nguyễn Văn Vang, cảm ơn quý cha và cộng đoàn hành hương đã trở về với nơi thánh thiêng của Giáo phận – nơi đã thấm đẫm máu đào của các chứng nhân đức tin. Ngài nhấn mạnh: việc tái thiết Đền Thánh không chỉ là công trình vật chất, nhưng từ công trình này, mỗi người được mời gọi củng cố đời sống đức tin để ngày càng yêu mến Chúa, sống chứng tá và loan báo Tin Mừng trong cuộc sống ngày hôm nay. Cha cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục hướng lòng về Đền Thánh, cùng hiệp thông trong công cuộc tái thiết.

Trước khi ban phép lành toàn xá, Cha Giám đốc thân tình mời cộng đoàn tiếp tục trở về hành hương Đền Thánh vào ngày 6 tháng 11 sắp tới, để cùng nhau sống tinh thần hiệp hành - chứng nhân, cầu nguyện và làm chứng cho Đức Kitô bằng chính đời sống của mình.

Thánh lễ kết thúc với phép lành toàn xá và bầu khí linh thiêng thấm đượm niềm vui đức tin. Mỗi người tín hữu ra về với con tim tràn đầy ơn Chúa, mang theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trong ngày Khánh nhật Truyền giáo:

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)

Ngày hành hương khép lại, nhưng tinh thần hiệp hành và sứ mạng truyền giáo vẫn được khơi dậy mạnh mẽ trong lòng mỗi người – như dòng suối ân sủng tiếp tục tuôn chảy từ các Thánh Tử Đạo Hải Dương, làm trổ sinh hoa trái đức tin nơi Giáo phận thân yêu.


BTT Gx Hải Dương