Trước Thánh lễ, cha đặc trách Đền thánh đã chủ sự giờ chầu Thánh Thể của ngày chầu thứ Sáu đầu tháng. Như thường lệ, vào mỗi thứ Sáu đầu tháng, lúc 8 giờ có Thánh lễ, sau đó là các giờ chầu luân phiên dành cho các giáo xứ và hội đoàn. Trong giờ chầu, cùng với tâm tình tạ ơn, cha chủ sự Giuse đã hướng lời cầu nguyện của cộng đoàn lên Lòng Thương Xót Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, cách riêng cho sứ mạng thừa sai và lời mời gọi mỗi người trở nên chứng nhân ánh sáng giữa cuộc đời.

Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ do Đức cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận chủ sự. Mở đầu Thánh lễ, vị cha chung mời gọi cộng đoàn hành hương dâng lên Chúa “lời ca tạ ơn vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho gia đình Giáo phận, cho Đền thánh cũng như cho mỗi người”. Hòa chung trong tâm tình tạ ơn, Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân của Đền thánh, đồng thời khẩn xin Lòng Thương Xót Chúa nâng đỡ những anh chị em đang đau khổ về thể xác cũng như tinh thần, để họ có thêm sức mạnh vượt qua những nghịch cảnh của cuộc sống.

Trong bài giảng, dựa trên trình thuật Tin Mừng theo thánh Máccô (6,14-29) về việc vua Hêrôđê xử sự sai lầm, Đức cha nhấn mạnh đến thái độ can đảm sửa sai. Việc Đức Giêsu nổi danh đã khiến vua Hêrôđê bồn chồn lo lắng, bởi điều đó khơi lại ký ức về việc ông đã giết hại Gioan Tẩy Giả cách oan uổng và bất công. Sự cao hứng khi thề hứa điều vượt quá khả năng của mình đã đẩy Hêrôđê đến chỗ phạm tội ác, bởi ông đã không đủ can đảm để nhận ra và sửa chữa sai lầm, hầu quay trở về con đường đúng đắn.

Sai lầm là điều khó tránh khỏi trong thân phận con người. Tuy nhiên, điều đáng trách là khi người ta không đủ chân thành để nhìn nhận lỗi lầm và thiếu can đảm để sửa. Trong lăng kính của Lòng Thương Xót, người Kitô hữu được mời gọi không chỉ mạnh dạn sửa sai, mà còn biết sống luật vàng của Tin Mừng: “Mọi điều anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Đó chính là dung mạo cụ thể của Lòng Thương Xót Chúa trong đời sống hằng ngày.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, cha Giuse đã thông báo một số Thánh lễ và sinh hoạt mục vụ sắp tới, đặc biệt trong những ngày Tết. Ngài cũng thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân Đức cha Giáo phận, vị mục tử “luôn thao thức với công cuộc tái thiết Đền thánh và dành cho cộng đoàn hành hương sự ưu ái khi hiện diện mỗi thứ Sáu đầu tháng”. Trong cương vị Trưởng Ban tái thiết, cha Giuse cũng gửi lời cảm ơn đến các ban ngành phục vụ trong suốt năm qua và từng khách hành hương, bởi mỗi người đều như “những viên đá thiêng liêng góp phần tái thiết Đền thánh Đức tin nơi linh địa Hải Dương”.

Ngày hành hương khép lại trong niềm hoan hỷ, khi mỗi người cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa vẫn đang tuôn chảy và đồng hành trong suốt năm qua. Từ linh địa Hải Dương, Lòng Thương Xót ấy tiếp tục theo chân người hành hương về với các nẻo đường cuộc sống, để mỗi người trở nên “một môn đệ thừa sai” trong ánh sáng của Lòng Thương Xót. Trong tâm tình “Hiệp hành Chứng nhân”, những người con của các Thánh Tử đạo Hải Dương hẹn gặp lại nhau trong những chuyến hành hương về Đền thánh vào mùa xuân mới sắp tới.

BTT Đền thánh