
Ngày hành hương được khởi đầu với Thánh lễ khai mạc. Sau đó, cộng đoàn các giáo xứ trong khu vực luân phiên chầu Thánh Thể. Trước Thánh Thể Chúa, từng đoàn người lặng lẽ quỳ gối, dâng lên Chúa những lời tạ ơn, những tâm tình sám hối và những ước nguyện thẳm sâu của cuộc đời. Bầu khí cầu nguyện trang nghiêm đã giúp mỗi người cảm nghiệm cách sâu xa hơn tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Vào lúc 14 giờ, cộng đoàn hành hương sốt sắng tham dự giờ ngắm nguyện, suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giê-su. Qua những lời ngắm tha thiết của Ban Ngắm liên giáo xứ, cộng đoàn như được bước theo Chúa trên con đường khổ nạn, chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Đấng Cứu Thế – Đấng đã chấp nhận chịu đau khổ và hiến dâng mạng sống vì nhân loại.

Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa lúc 15 giờ, do cha Tổng Đại diện Giáo phận, Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự.

Trong bài chia sẻ, khởi đi từ dụ ngôn “Những tá điền sát nhân” trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 21,33-43.45-46), cha chủ sự giúp cộng đoàn nhận ra tình yêu kiên nhẫn và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Thiên Chúa chính là ông chủ vườn nho, Đấng đã tin tưởng trao phó vườn nho của Người cho con người chăm sóc. Thế nhưng, vì lòng ích kỷ, tham lam và sự chai cứng của tâm hồn, con người nhiều khi đã khước từ Lời của Thiên Chúa, thậm chí loại trừ chính Người Con mà Thiên Chúa sai đến.

Cha cũng nhấn mạnh rằng Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mỗi người trở về với Chúa, can đảm nhìn nhận những yếu đuối và tội lỗi của mình, để từ đó hoán cải đời sống và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Bên cạnh đó, từ những chứng tá đức tin anh dũng của các Thánh Tử đạo Hải Dương, cha mời gọi cộng đoàn noi gương các ngài: sống đức tin cách mạnh mẽ, trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, và trở nên những môn đệ thừa sai – những chứng nhân của Tin Mừng giữa đời sống hôm nay.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giám đốc Đền Thánh, Giuse Nguyễn Văn Vang, thay lời cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân cha Tổng Đại diện Phêrô đã hiện diện và chủ sự Thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho đoàn hành hương. Cha chia sẻ rằng sự hiện diện của cha Tổng Đại diện như ánh sáng của người thừa sai Tin Mừng, mang đến niềm vui của tình Chúa đến cộng đoàn hành hương tại Đền Thánh. Đồng thời, cha cũng bày tỏ lòng cảm kích khi cha Tổng Đại diện luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công việc tái thiết Đền Thánh – một công trình chung của toàn Giáo phận.

Cha Giám đốc cũng gửi lời cảm ơn Ban Ngắm liên giáo xứ đã quảng đại phục vụ trong các giờ ngắm nguyện tại các giáo xứ cũng như tại Đền Thánh và phục vụ Thánh Lễ hôm nay, giúp cộng đoàn cảm nghiệm sâu xa hơn mầu nhiệm thương khó của Chúa Giê-su.

Sau cùng, cha Giám đốc chia sẻ với cộng đoành hành hương rằng mảnh đất pháp trường Năm Mẫu – nơi các chứng nhân đức tin đã hiến dâng mạng sống vì Chúa – là mảnh đất linh thiêng, chứa đựng “linh khí” đức tin của các Thánh Tử Đạo. Chính vì thế, nhiều đoàn hành hương từ khắp nơi luôn khao khát trở về nơi đây để cầu nguyện, xin ơn và kín múc muôn vàn phúc lành từ Thiên Chúa.

Kết thúc Thánh lễ, đoàn hành hương ra về trong bầu khí bình an, lòng tràn đầy niềm hy vọng và ân sủng. Mỗi người mang theo trong tâm hồn tâm tình sống đức tin cách mạnh mẽ hơn, để giữa đời thường vẫn luôn trở nên những chứng thừa sai Tin Mừng.
BTT Hải Dương












