Trước giờ khai mạc, quý ông bà cố có dịp trò chuyện thân tình trong bầu khí ấm áp của ngày đầu năm mới. Đức Cha cũng hiện diện, thăm hỏi và chung niềm vui với mọi người.
Đúng 9h00, tại Nhà Hội Trung tâm Mục vụ, cộng đoàn cùng nhìn lại “10 sự kiện của Giáo phận Hải Phòng năm 2024”, qua đó dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo phận bước vào năm mới với nhiều hồng ân.
Sau đó, đại diện quý ông bà cố có lời tâm tình đầu năm và dâng lên Đức Cha món quà thể hiện lòng biết ơn cùng niềm vui ngày gặp mặt.
Trong phần chia sẻ, Đức Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của quý ông bà cố trong việc đào tạo và dâng hiến con cái cho Chúa. Ngài khẳng định rằng làm ông bà cố không chỉ là một niềm vinh dự, mà còn là hành trình đầy thử thách, đòi hỏi nhiều lời cầu nguyện, hy sinh và cả nước mắt.
Qua hình ảnh bà Anna trong Kinh Thánh đã dâng con trai Samuel lên Chúa, Đức Cha nhấn mạnh rằng sứ mạng của quý ông bà cố bao gồm: Gieo mầm ơn gọi, luôn khuyến khích và giới thiệu về đời sống dâng hiến. Đồng hành với con cái, nâng đỡ khi các linh mục, tu sĩ đối diện thử thách. Làm gương sáng trong cộng đoàn, trở thành điểm tựa tinh thần cho các linh mục, tu sĩ tại địa phương.
Ngài cũng nhắc rằng, như Chúa Giêsu được dâng trong Đền Thờ mang lại niềm vui cho cụ già Simêon và bà Anna, thì các linh mục, tu sĩ cũng mang đến niềm vui và hy vọng cho dân Chúa. Vì thế, con cái của quý ông bà cố rất cần lời cầu nguyện để trở nên “ánh sáng cho trần gian”. Đức Cha mời gọi quý cố tiếp tục là “ngọn lửa bùng cháy” và “bóng đèn bảo vệ ánh sáng không bị tắt”.
Cuối bài chia sẻ, Đức Cha chúc quý ông bà cố sức khoẻ, niềm vui, và luôn là điểm tựa vững chắc cho con cái trong đời dâng hiến.
Sau phần chia sẻ, cộng đoàn di chuyển lên Nhà Nguyện Truyền Tin để hiệp dâng Thánh lễ mừng Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ do Đức Cha chủ sự.
Trước Thánh lễ, Đức Cha cùng quý cha cử hành nghi thức làm phép nến, diễn tả hình ảnh đoàn dân Chúa cầm nến sáng, bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô.
Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh sự liên kết giữa ngày lễ và sứ mạng của quý ông bà cố: “Như Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, quý ông bà cố cũng đã dâng con mình cho Chúa.” Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các gia đình có con cái đi tu, xin Chúa ban cho họ lòng trung tín và thánh thiện để trở thành khí cụ làm sáng danh Ngài.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ trong cộng đoàn là điều vô cùng quan trọng, vì họ chăm lo đời sống đức tin, ban các bí tích và hướng dẫn cộng đoàn. Nhìn lại lịch sử Giáo phận Hải Phòng, Đức Cha nhắc đến biết bao khó khăn, nhưng nhờ sự hy sinh của các linh mục, tu sĩ và sự đồng hành của các gia đình, Giáo phận đã không ngừng thăng tiến.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Giuse Phạm Cao Đỉnh thay lời cảm ơn Đức Cha, quý cha và quý ông bà cố đã trở về Trung Tâm dịp đầu năm mới. Đặc biệt, ngài giới thiệu món quà đầy ý nghĩa từ Đức Cha Giáo phận – chuỗi kinh Mân Côi dành tặng quý cố, như dấu chỉ liên kết thiêng liêng trong lời cầu nguyện cho con cái và Giáo phận Hải Phòng.
Ngày gặp mặt khép lại trong tâm tình tạ ơn và niềm vui. Lời bài hát dâng gia đình Giáo phận lên Thiên Chúa vang lên như một lời nguyện xin, để mỗi người tiếp tục chu toàn sứ mạng của mình trong hành trình dâng hiến và phục vụ.
BTT GP