NÊN CÔNG CHÍNH NHƯ CÁ BƠI NGƯỢC DÒNG

(Bài Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm B)

           

Nếu con người được định nghĩa như là động vật bậc cao thì xã hội con người cũng sẽ như một khu rừng để rồi ở nơi đó con người sẽ là sói dữ cho chính đồng loại của mình. Ở rừng thì sẽ sống luật rừng … Sẽ không có chỗ cho người muốn sống công chính nhưng sẽ luôn là sự đấu tranh sinh tồn để rồi ai mạnh thì người ấy sống, kể cả là việc bách hại người công chính, chà đạp lên lương tâm và nhân phẩm của con người.

          Ngược lại với định nghĩa trên, qua Kinh Thánh, Giáo hội luôn nhấn mạnh con người mang hình ảnh của Thiên Chúa và luôn được mời gọi hãy sống công chính như chính Thiên Chúa là Đấng Công Chính. Nhờ đó, con người sẽ được Thiên Chúa che chở, bảo vệ và sẽ thực sự được trở nên như Thiên Chúa. Tuy nhiên, để nên công chính trong một xã hội khi mà lương tâm, đạo đức và thậm chí là đức tin bị coi rẻ hơn là sức mạnh của tiền tài vật chất, thì những ai muốn nên công chính sẽ được sánh ví như những con cá bơi ngược dòng.

          Sống công chính sẽ bị thiệt thòi và bách hại bởi thế gian. Tác giả Bài Trích Sách Khôn Ngoan đã diễn tả sự thiệt thòi của người công chính là bị ghét bỏ và bách hại vì những người công chính thì chống lại sự xấu xa của phường vô đạo, cũng như làm lộ rõ cách sống tội lỗi của họ. Những kẻ vô đạo sẽ tìm cách thử thách, gài bẫy, bắt bớ và tra tấn người công chính để “bịt miệng” và để xem Thiên Chúa có bênh vực họ hay không.

Những cái bẫy và sự thách thức Thiên Chúa của phường vô đạo và tội lỗi cũng đã được Đức Giêsu Kitô dạy dỗ và cảnh báo cho các môn đệ của Ngài. Đức Giêsu là Đấng Công Chính nên Ngài sẽ phải đi con đường thập giá và phải chết nhưng Thiên Chúa luôn bênh đỡ, để rồi sau ba ngày, Ngài sẽ chiến thắng sự chết và sống lại vinh quang.

Sống công chính là chiến đấu với chính bản thân mình. Để trở nên công chính như chính Đức Giêsu là Đấng Công Chính đòi hỏi mỗi người chúng ta không chỉ như những con cá bơi ngược với dòng trào lưu xã hội nhưng còn phải chiến đấu với những cám dỗ từ chính bản thân của chúng ta bởi lẽ trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một “phường vô đạo” và một “người công chính”. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã điểm mặt chỉ tên những nguyên nhân gây ra sự xung đột xấu xa. Đó là những khoái lạc và ham muốn xuất phát từ tà ý của chúng ta để rồi “phường vô đạo” đánh phá “người công chính” trong bản thân mỗi chúng ta mà gây ra những chiến tranh, chém giết, hận thù. Ngay kể cả các môn đệ mặc dù muốn theo Chúa để nên công chính nhưng lại không muốn theo con đường thập giá của Chúa và cũng khó lòng từ bỏ được sự tham lam của địa vị và quyền lực. Dọc đường các ông đã bàn với nhau xem ai là người lớn hơn cả.

Để trở nên công chính như cá bơi ngược dòng. Xã hội như một dòng chảy luôn vận động để rồi ai ai cũng đi tìm kiếm sự thành đạt của tiền tài và quyền lực. Con người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Dường như để tồn tại trong xã hội thì đôi khi đòi hỏi con người chúng ta phải thích nghi “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Nói cách khác, muốn thành công theo thế gian là chúng ta phải thuận theo dòng chảy xã hội bất chấp luân thường đạo lý.

Để bước theo Chúa và trở nên công chính chúng ta phải chấp nhận như con cá bơi ngược dòng. Đó không chỉ là sự dũng cảm đi ngược lại với trào lưu của thế gian khi mà “con người là sói dữ cho con người” nhưng còn là chiến đấu với con sói đang tồn tại trong mỗi con người chúng ta. Theo Chúa và trở nên công chính là phải chấp nhận con đường thập giá và trở nên như những người phục vụ để yêu thương ngay kể cả những người bé mọn nhất như một em nhỏ. Như vậy, theo Chúa và trở nên công chính thì chẳng khác gì như con cá bơi ngược dòng. Tuy nhiên, con cá nào mà bơi được ngược dòng thì chắc chắn đó là con cá khỏe mạnh và là con cá sống.

                                                                             Lm. Jos Nguyễn Huy