Việc hồi sinh đời sống thiêng liêng trước hết được thể hiện qua việc tái lập ngày hành hương truyền thống kính các Thánh Tử đạo Hải Dương vào ngày 06/11 hằng năm. Tiếp đó là các cuộc hành hương vào ngày thứ Sáu kính Lòng Thương Xót Chúa và các Thánh lễ kính các Thánh Tử đạo vào tối thứ Ba hằng tuần. Gần đây, với ước mong giúp tín hữu thêm hiểu biết và lòng mến yêu các Thánh Tử đạo, Giáo phận đã tổ chức cho các giáo hạt thay phiên nhau hành hương về Đền thánh. Những sinh hoạt này, cùng với các đoàn hành hương khắp nơi, cách riêng trong Năm Hành hương Hy vọng 2025, đang làm bừng lên sức sống đức tin nơi linh địa, góp phần hồi sinh đời sống thiêng liêng.
Hành trình tái thiết thiêng liêng đã được khắc ghi bằng nhiều dấu mốc đáng nhớ. Gần đây, một mốc son mới được ghi thêm là việc thiết lập Thánh lễ hành hương kính các Thánh Tử đạo Hải Dương vào chiều thứ Sáu cuối tháng và giờ chầu Thánh Thể mỗi ngày thứ Sáu. Hai việc đạo đức này được khởi sự vào ngày 26/9 vừa qua, và ngay từ đầu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của cộng đoàn với tâm tình sốt sắng và tinh thần hân hoan.
Thánh lễ hành hương kính các Thánh Tử đạo Hải Dương vào thứ Sáu cuối tháng, theo cha đặc trách Giuse Nguyễn Văn Vang, là dịp để tín hữu thêm lòng yêu mến các ngài. Lòng yêu mến ấy sẽ trở thành động lực thúc đẩy họ bước theo gương sống đức tin kiên trung của các Thánh, một đức tin không chỉ bền bỉ mà còn là sự “đồng lòng hiệp sức” để làm chứng cho Chúa. Tinh thần “Hiệp hành Chứng nhân” được coi là giá trị nền tảng của linh địa Hải Dương và mục tiêu công cuộc tái thiết hướng tới.
Bên cạnh đó, Đền thánh đã khởi xướng chương trình “Thứ Sáu Hiệp hành Thánh Thể” với ý hướng “Khơi nguồn sống thiêng”, diễn ra từ 8g00 đến 20g00 hằng tuần. Trong đó, thứ Sáu đầu tháng, giờ chầu được phân công cho các hội đoàn, còn những ngày thứ Sáu khác mang tính cách cá nhân và tự nguyện. Nhà Chầu luôn rộng mở, để bất cứ ai – trong bất kỳ hoàn cảnh nào – đều có thể đến tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể và tìm được nguồn sáng cùng sự nâng đỡ: “Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Chính nhờ “khơi nguồn sống thiêng” này, tín hữu có thể sống theo tinh thần của các Thánh Tử đạo, bước đi trên nẻo đường của các ngài để làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Như các Thánh tử đạo xưa, không làm chứng bằng sức của mình, nhưng khơi nguồn từ tình yêu Chúa, thì người tín hữu hôm nay cũng chỉ có thể “Hiệp hành Chứng nhân” khi biết “Hiệp hành Thánh Thể”.
Đồng thời, như một nguồn trợ lực cho tiến trình tái thiết, một tổ chức đạo đức cũng đang được dự định thành lập tại Đền thánh với tên gọi: “Hiệp hội Hiệp hành Chứng nhân Hải Dương”. Tên gọi của Hiệp hội chính là linh đạo của các Thánh Tử đạo Hải Dương và cũng là khẩu hiệu của linh địa: “Hiệp hành Chứng nhân”. Hiệp hội nhằm quy tụ các tín hữu yêu mến các Thánh Tử đạo Hải Dương để sống và lan tỏa tinh thần chứng nhân của các ngài. Như thế, lòng yêu mến không chỉ dừng lại ở tâm tình, mà còn phải được thể hiện bằng hành động cụ thể; tinh thần chứng nhân cũng không chỉ khép kín nơi Hải Dương, mà còn cần tỏa lan khắp nơi, đến với mọi người.
Các nghi lễ cùng các sinh hoạt đạo đức trên đang góp phần tạo nên một bầu khí sinh động và sốt sắng nơi Đền thánh. Trên hành trình tái thiết, chúng đánh dấu một khởi sắc mới, hứa hẹn một tương lai sáng tươi. Khởi sắc ấy hy vọng sẽ làm cho công cuộc tái thiết Đền thánh được trọn vẹn ý nghĩa, và như chất xúc tác giúp “những giọt máu đào” của các Thánh Tử đạo tiếp tục sinh hoa trái nơi linh địa Hải Dương.
Chứng Nhân