
Mỗi khi đi tham dự Thánh lễ, chúng ta không bao giờ cầu nguyện một mình. Trong từng lời kinh hay những cử chỉ phụng vụ, chúng ta cùng hiệp thông với toàn thể Hội Thánh. Chúng ta hiệp thông với Hội thánh lữ hành trên trần thế là những người anh chị em của chúng ta đang cùng tham dự Thánh lễ với chúng ta trong buổi cử hành phụng vụ đó, cũng như anh chị em tín hữu trên toàn thế giới; Hiệp thông với Hội thánh khải hoàn trên trời là các thiên thần và toàn thể các thánh đang chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa trên trời; Hiệp thông với Hội thánh đau khổ hay còn gọi là Hội thánh thanh luyện là tất cả các linh hồn đang được thanh luyện nơi luyện ngục. Đặc biệt, chúng ta luôn cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện ngục. Như thế, Thánh lễ là biểu hiện sống động sự hiệp thông trong toàn thể Hội thánh và hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô, Đấng quy tụ muôn dân thành một Hội thánh duy nhất là Thân Thể Người. Chính lời tung hô “Thánh! Thánh! Thánh!” là giây phút đặc biệt giúp chúng ta cử hành mầu nhiệm hiệp thông ấy.
Lời tung hô “Thánh! Thánh! Thánh!” được trích từ sách ngôn sứ I-sa-i-a chương sáu câu 3 và sách Khải Huyền chương 4 câu 8, tường thuật lại khung cảnh các thiên thần và các thánh không ngừng ca tụng tôn vinh Thiên Chúa trước tôn nhan vinh hiển của Ngài trên trời. Vì thế, khi chúng ta cùng đọc hay cùng hát lời tung hô này, thì trời và đất thực sự hoà chung trong một lời ngợi ca tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa, khi ấy phụng vụ trần thế trở thành tiếng vọng của phụng vụ thiên quốc. Cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh chúng ta cùng tung hô rằng: “Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời!” Đây chính là giây phút Hội thánh được quy tụ trong sự hiệp nhất để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi.
Trong giây phút linh thiêng ấy, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy nhớ đến và cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta, những người còn sống cũng như những người đã qua đời, với niềm xác tín rằng chính họ cũng đang cùng với chúng ta cầu nguyện và tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa. Như thế, tất cả chúng ta, người còn sống cũng như đã qua đời và toàn thể các thánh đều đang hiệp ý cầu nguyện cùng nhau và cho nhau. Như thế, khi tham dự Thánh lễ, dù chúng ta không thể hiện diện bên nhau về mặt thể lý, thế nhưng Thánh lễ vẫn nối kết mọi người trong Chúa Giêsu Kitô và hướng chúng ta đến cùng đích tối hậu đó là được sống mãi bên Thiên Chúa và với nhau trong Nước Trời.
Our Sunday Visitor
Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương chuyển ngữ theo Our Sunday Visitor

