Suy niem loi Chua
Lương thực thần linh đem lại sự sống đời đời
Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật 19 Thường niên Năm B
 
Đời sống con người thường mang hai khía cạnh: thể lý và tinh thần. Khi thân xác đói khát, con người không còn sức lực để làm việc nên cần ăn uống để lấy sức. Khi tinh thần yếu nhược, lầm lạc, con người mất hết ý chí và dễ rơi vào tuyệt vọng. Vậy làm sao con người có thể phục hồi lại tinh thần của mình và cứu sống đời sống tinh thần hay linh hồn mình?

Các Bài Đọc hôm nay cho thấy ngoài thứ lương thực cơm gạo nuôi thân xác, còn có một thứ lương thực kỳ diệu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để nuôi sống đời sống linh hồn chúng ta.

Khởi đầu đoạn văn của Bài Đọc I là tâm trạng chán nản đến tuyệt vọng của ngôn sứ Elia. Dù Êlia đã thắng các sư sãi trong cuộc cầu mưa trên núi, nhưng vua quan và con cái Israel vẫn quay lưng lại với Thiên Chúa, nghe theo hoàng hậu Jezebel truy sát ông. Êlia phải lên đường trốn chạy và sau một ngày đường chạy trong sa mạc, gần như kiệt sức, ông ngồi nghỉ dưới gốc cây kim tước vừa kêu xin vừa như than trách Chúa: "Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con." Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi ông, Ngài sai thiên thần mang bánh và nước tới để giúp ông phục hồi sức lực. Sau khi dùng lương thực hai lần, ông chỗi dậy và đi bộ một mạch 40 ngày đêm tới núi Horeb, để gặp gỡ Thiên Chúa và tiếp tục sứ mạng mà Thiên Chúa giao phó.

Thứ lương thực mà thiên thần mang đến cho tiên tri Êlia trong Cựu Ước  dù có giá trị hồi phục sức lực và nhất là củng cố niềm tin cho Êlia trong cơn đói khát và tuyệt vọng, nhưng đó cũng chỉ là thứ lương thực nuôi sống thân xác khác, đặc biệt hơn, cũng chỉ là hình ảnh báo trước cho Bí tích Thánh Thể chứ không thể sánh ví với thứ Lương Thực Thần Linh Thánh Thể mà Chúa Giêsu mang lại như chính Ngài mạc khải trong bài Tin Mừng. Vậy thứ Lương Thực Thần Linh này có gì đặc biệt so với lương thực phần xác ta vẫn ăn? Chúa Giêsu đã giải thích rất rõ ràng như sau:

- Thứ nhất, lương thực phần xác thì mau hư nát. Cho dù manna là thứ bánh do chính Thiên Chúa ban cho dân Dothái trong Cựu Ước, thì cũng chỉ là thứ lương thực nuôi phần xác nên sẽ mau hư nát và làm cho thân xác nó nuôi sống nên hư nát. Ngược lại Thịt Máu Chúa nơi Bí tích Thánh Thể thì mang lại sự sống đời đời. Chúa Giêsu nói: "Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. (Ga 6, 58)

Thứ hai, Lương Thực Thần Linh mà Chúa Giêsu mang lại nơi Bí tích Thánh Thể là thứ lương thực đặc biệt tạo nên sự kết hiệp giữa con người với Thiên Chúa, giữa người rước lễ với chính Đức Kitô. Đó chính là ý nghĩa câu nói của Chúa Giêsu: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta.'' (Ga 6,56-57. Khoa học khám phá ra rằng: Con người là hậu quả của những gì họ ăn uống. Nếu ăn phải thức ăn nhiều hóa chất sẽ rất dễ mắc bệnh ung thư. Nếu ăn uống thực phẩm bổ dưỡng sẽ tốt cho sức khỏe. Về mặt thiêng liêng, nếu năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, ta sẽ ngày càng nên giống Đức Kitô, giống Thiên Chúa và sinh các hoa trái tốt lành là nhân đức và các việc lành, đến độ có thể thốt lên như Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà Đức Kitô sống trong tôi."

Thứ ba, Lương Thực Thần Linh mà Chúa Giêsu mang lại nơi Bí tích Thánh Thể còn giúp thánh hóa người tín hữu. Giáo lý của Hội Thánh dạy chúng ta rằng, khi rước lễ, ta được tha các tội nhẹ và được lãnh nhận sức mạnh của ân sủng sống theo lối sống của Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ và Thánh Thể quả là một sáng kiến kỳ diệu của Chúa Giêsu, là một món quà vô gía của Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại. Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta được hiệp thông trong hy tế thập giá sinh ơn cứu độ của Chúa Giêsu và khi rước lễ là được đón nhận chính Chúa Giêsu cách thực sự vào con người của mình, được chia sẻ sự sống thần linh của Chúa. Thế nhưng dường như nhiều khi chúng sống các cử hành tuyệt vời này chỉ như một thói quen vô tri. Thật đáng tiếc! Vậy có cách nào sửa chữa? Chúng ta có thể áp dụng một thực hành nhỏ trước mỗi khi rước lễ, là hãy dành một sự thinh lặng cần thiết xét lại nội tâm trước Bí tích Thánh Thể với những câu hỏi như: Tôi có tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể không? Tôi có yêu mến Bí tích Thánh Thể không? Và, tôi có chuẩn bị xứng đáng để rước Chúa không?

Lạy Chúa Kitô, xin thứ tha những thiếu sót của chúng con, để mỗi lần rước Chúa, chúng con không rước phải án phạt vì bất xứng, nhưng là được rước ân sủng của Chúa, ân sủng đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Amen.

Linh mục Giuse Vũ Văn Khương