Nhiều em học sinh đang theo học tại lớp tình thương của Giáo xứ Chính Tòa Hải Phòng đều lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, phải đối diện với nhiều thiệt thòi ngay từ những năm tháng đầu đời.

Dù gặp hoàn cảnh khó khăn, phải lo cuộc sống mưu sinh nhưng các em trong lớp học Tình thương của Giáo xứ Chính Tòa cũng đã nỗ lực và cố gắng học tập. Vì thế, các em cũng đã hoàn thành chương trình học tập năm học 2025 – 2026. Niềm vui càng được nhân lên khi có những em đã đủ điều kiện để tiếp tục bước vào những cấp học cao hơn, mở ra cho mình những cơ hội mới trên hành trình xây dựng tương lai.

Lễ bế giảng năm học không chỉ là thời khắc khép lại một năm học đã qua, nhưng còn là dấu mốc ghi nhận biết bao cố gắng, nỗ lực mỗi ngày của các em trên con đường học vấn. Những bước chân cắp sách đến trường, những giờ học chuyên cần và những cố gắng vượt lên hoàn cảnh hôm nay đã đơm hoa kết trái bằng những thành quả đáng trân trọng.

Mùa hè đến sẽ là khoảng thời gian để các em nghỉ ngơi, vui chơi và chuẩn bị hành trang cho chặng đường phía trước. Tạm biệt năm học cũ, các em sẽ tiếp tục bước những bước vững vàng hơn trong năm học mới với niềm hy vọng và quyết tâm mới.

Đồng hành cùng cha xứ trong hành trình nâng đỡ các em còn có sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, quý ân nhân và các nhà hảo tâm. Chính tình yêu thương và sự sẻ chia ấy đã góp phần giúp các em có thêm điều kiện đến trường, được học tập và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai.

Giáo xứ Chính Tòa xin chân thành tri ân quý cơ quan, đơn vị, quý ân nhân và tất cả những tấm lòng quảng đại đã luôn quan tâm, hỗ trợ lớp học tình thương trong suốt thời gian qua. Đồng thời, kính mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của mọi người để cùng nhau lau khô những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi của các em, giúp các em được cắp sách tới trường như bao trẻ em khác.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho các em học sinh, cho quý thầy cô, quý ân nhân và tất cả những ai đang âm thầm góp phần thắp sáng tương lai cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn.