Trước Thánh lễ, các em lễ sinh được Cha chính xứ Giuse Vũ Văn Khương hướng dẫn tĩnh tâm với chủ đề: “Ở gần Chúa Giêsu, em quyết sống đẹp hơn.” Dẫn vào buổi tĩnh tâm, Cha Giuse kể lại câu chuyện cảm động: Có một bà lương dân sau khi tham dự Thánh lễ đã đến gặp cha và chia sẻ rằng: “Các em giúp lễ của cha đẹp quá! Không chỉ đẹp ở bộ áo giúp lễ, mà còn là nét đẹp thánh thiện toát ra từ khuôn mặt và cung cách mà có lẽ chỉ có ở nơi các em giúp lễ.”

Câu nói đơn sơ ấy đã gợi lên trong lòng cha ý nghĩ: vẻ đẹp thật của lễ sinh không chỉ ở dáng vẻ bên ngoài, nhưng chính là vẻ đẹp của tâm hồn, của sự thánh thiện, ngoan ngoãn và lòng mến Chúa nồng nàn. Cha Giuse khuyên các em: “Các con phải sống đẹp không chỉ khi mặc áo giúp lễ, mà còn trong học tập, trong gia đình và giữa bạn bè. Vì lễ sinh là những người bạn nhỏ thân thiết của Chúa Giêsu.”

Sau giờ chia sẻ, các em được cha hướng dẫn xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để tâm hồn được thanh sạch kết hiệp mật thiết hơn với Chúa. Hình ảnh từng em nghiêm trang bước vào tòa giải tội cho thấy một bước trưởng thành trong đời sống thiêng liêng và lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đúng 19 giờ, Thánh lễ mừng quan thầy được Cha Giuse cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho các em lễ sinh – những người phục vụ bàn thánh – luôn giữ được tâm hồn trong sáng, siêng năng và nhiệt thành với sứ vụ nhỏ bé nhưng cao quý của mình. Trong bài giảng, Cha xứ chia sẻ sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô, với ba điểm chính: (1) Đức Kitô là nguồn hy vọng của thế giới; (2) Người Kitô hữu được mời gọi loan báo niềm hy vọng ấy cho tha nhân; (3) Sứ mạng loan báo niềm hy vọng của Chúa Kitô cần được canh tân bằng đời sống cầu nguyện, tinh thần hiệp hành và chứng tá đời sống.


Ngài cũng nhắc đến gương Thánh Luca – vị thánh quan thầy – như mẫu gương của người truyền giáo.





Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng Cha xứ đã trao lẵng hoa tươi thắm chúc mừng các em lễ sinh và quý phụ huynh đỡ đầu, cùng có những phần quà tặng dành cho tất cả các em lễ sinh. Niềm vui ánh lên trên từng khuôn mặt nhỏ bé – những “người bạn của Chúa Giêsu” – như một lời hứa hẹn: Các em sẽ tiếp tục sống đẹp, sống tốt và trở nên những hạt giống ơn gọi trong cánh đồng lúa của Hội thánh Chúa.


Gioan Nguyễn Quang Khải