Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ trời đất và trao phó cho loài người chúng con trách nhiệm trông coi. Như thế, chúng con chỉ là những người quản lý chứ không phải là ông chủ của vũ trụ. Thế nhưng nhiều khi chúng con đã tiếm quyền của Chúa. Chúng con hành động như thể chúng con là những ông chủ đích thực. Chúng con khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi. Chúng con phá huỷ đi môi trường sống tốt đẹp. Hậu quả là thiên tai, lũ lụt, bão tố ngày một nhiều. Những điều đó xảy ra như những lời cảnh tỉnh của Chúa để nhắc nhở chúng con cần phải trở về với đúng vị trí của mình. Xin Chúa ban cho những người đứng đầu các quốc gia biết để tâm lo lắng cho ngôi nhà chung là trái đất này. Xin cho họ có một tiếng nói chung để giúp cho trái đất này xanh tươi và xinh đẹp hơn.

Lạy Chúa, cách đây mười năm, Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô đã ra thông điệp Laudato Si để kêu gọi mọi người chung tay chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. Đức cố Giáo hoàng mời gọi mọi người cùng hành động chống lại suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Người cũng lên án chủ nghĩa tiêu thụ và phát triển vô trách nhiệm. Tuy nhiên, con cảm nhận dường như rất ít người quan tâm. Con người ngày nay chỉ quan tâm tới lợi nhuận nên bất chấp tất cả. Con đã đến những nơi mà môi trường thực sự ô nhiễm. Có thể họ có nhiều tiền nhưng con cháu của họ thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi bệnh tật do ô nhiễm môi trường gây ra. Con cầu xin Chúa cho con người thời nay bớt đi tính tham lam để phát triển kinh tế bền vững. Xin cho họ luôn ý thức làm sao để vừa có lợi nhuận, vừa bảo vệ được môi trường sống xung quanh.

Lạy Chúa, trái đất thực sự đã nóng lên trong những thập niên gần đây. Cách đây hơn hai mươi năm, khi con đi giúp xứ, con thực sự ấn tượng với câu nói của một cha xứ: “Trái đất thì nóng lên còn lòng người thì nguội đi”. Hơn hai mươi năm đã trôi qua, con thấy câu nói này thật thâm thúy và thật đúng. Lòng con người nguội lạnh đi nên không còn quan tâm tới cuộc sống của chính mình và của tha nhân. Họ chỉ chạy theo những giá trị nhất thời. Lòng người nguội đi nên họ thờ ơ trước những gì họ gây ra cho môi trường. Lòng người nguội đi nên con người càng ngày càng trở nên ích kỷ hơn. Lòng người nguội đi nên trái đất càng ngày càng nóng lên. Lòng người nguội đi nên người giàu cứ càng giàu lên còn người nghèo thì càng nghèo khổ hơn.

Lạy Chúa, giữa một thế giới mà nhiều người chạy theo những đam mê vật chất, con vẫn thấy có nhiều tâm hồn quảng đại dấn thân cho việc bảo vệ môi trường. Có rất nhiều sáng kiến của các cá nhân và tổ chức để làm cho trái đất này trở nên một nơi đáng sống hơn. Có những người tái chế rác thải nhựa thành những đồ dùng trong nhà hay đồ chơi cho trẻ em. Có người thì trồng cây từ giấy báo. Có người thì sử dụng ống hút tự nhiên thay vì ống nhựa. Có người thì sử dụng túi đựng được chế từ bã mía thay vì túi ni lông. Có những nhóm người cùng nhau thu gom rác thải để môi trường trở nên trong sạch hơn. Xin cho càng ngày càng có nhiều người hơn ý thức bảo vệ môi trường, nhất là thế hệ trẻ.

Lạy Chúa, con thấy có những người đã lớn tuổi nhưng vẫn cầm trên tay điếu thuốc lá, vừa đi vừa hút. Khi họ hút xong, con thấy họ rất thản nhiên vứt cái đầu lọc xuống đất mà không hề suy nghĩ gì. Con thấy có những người đi ô tô, khi họ ăn một cái gì đó rồi rác thì họ mở cửa kính xe và ném xuống đường. Con cũng thấy có những gia đình giàu có. Họ xây những ngôi nhà thật to. Họ sắm cho mình những chiếc bàn vừa dày vừa dài bằng những loại gỗ quý. Họ cũng làm trần nhà bằng gỗ. Chắc chắn để có những tấm gỗ đó, người ta phải hy sinh chặt đi những cây gỗ quý trong rừng. Rừng mỗi ngày bị tàn phá vì những sự phô trương không cần thiết của loài người chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết ý thức trong từng hành động nhỏ bé. Xin cho chúng con biết tiêu thụ vừa phải, biết sử dụng những gì thật đơn sơ cho cuộc sống thường ngày. Xin cho chúng con hiểu rằng chất lượng của cuộc sống không hệ tại những tiện nghi xa hoa nhưng là ở tâm hồn bình an.

Lạy Chúa, con có nghe một câu nói: “Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là ngồi mà nguyền rủa bóng tối”. Con hay than phiền về nhiều điều xảy ra trong cuộc sống. Nhưng than phiền chẳng giải quyết được chuyện gì. Càng than càng khổ. Xin Chúa giúp con hãy bắt tay vào hành động. Mỗi buổi sáng thức dậy, xin giúp con thực hiện được một điều gì đó để làm cho môi trường sống trở nên trong sạch hơn. Nếu mỗi người chúng con tự dọn dẹp chỗ ở của mình, nếu mỗi nhà đều ý thức không xả rác ra môi trường xung quanh, nếu mỗi xóm làng đều ý thức thu gom rác thải và đưa về đúng nơi quy định, con tin rằng môi trường chúng con sống sẽ được cải thiện.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trồng thêm cây xanh trong thửa đất của gia đình mình. Xin cho chúng con biết yêu thương và trân trọng tất cả mọi người và mọi loài thụ tạo. Nhờ thế, chúng con sẽ không xả ra môi trường những năng lượng xấu, năng lượng tiêu cực, trái lại, chúng con biết trao gửi đi thông điệp yêu thương.

Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con thành khí cụ yêu thương của Chúa. Xin biến đổi từng suy nghĩ, từng lời nói và từng hành động dù nhỏ bé đến đâu của chúng con. Xin cho mỗi công việc chúng con làm đều đem lại ích lợi cho bản thân và cho môi trường xung quanh. Lạy Chúa, xin Chúa luôn đồng hành với mỗi người chúng con. Amen.


Lm. Giu-se Tạ Xuân Hòa

Nguồn: tonggiaophanhanoi