
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM 2026
Chủ tế: Anh chị em thân mến!
Đức Kitô Phục sinh là Ánh sáng huy hoàng chiếu soi trần gian. Trong niềm hân hoan mừng Chúa sống lại, chúng ta hãy tin tưởng dâng lên Ngài những lời nguyện xin cho sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo hội:
1. "Ánh sáng Chúa Kitô bùng cháy vinh quang." Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh cha, các Đức Giám mục và các linh mục luôn cháy rực ngọn lửa nhiệt thành, để các ngài dẫn dắt đoàn dân Chúa bước đi trong ánh sáng chân lý và niềm hy vọng Phục sinh.
2. "Người không có ở đây, Người đã sống lại." Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang thất vọng, cô đơn hoặc đang chịu bách hại vì đức tin, cảm nhận được sức mạnh của Đấng Phục sinh đang đồng hành, để họ tìm thấy niềm an ủi và niềm hy vọng cứu độ.
3. "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai." Chúng ta cùng cầu xin cho các tín hữu trong Giáo hội Việt Nam, khi đã được thắp sáng bởi Lửa Phục sinh, biết can đảm mang ánh sáng ấy vào môi trường sống hằng ngày qua đời sống công chính, thánh thiện và bác ái yêu thương của mình.
4. "Anh em là ánh sáng thế gian." Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, sau khi đã canh tân lời hứa phép Rửa tội đêm nay, biết tích cực chu toàn bổn phận hằng ngày, trở thành những chứng nhân sống động cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, Chúa đã chiến thắng bóng tối tội lỗi để mang lại sự sống mới cho chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn giúp chúng con luôn giữ vững ngọn đèn đức tin cháy sáng, để chúng con xứng đáng là những môn đệ thừa sai mang niềm vui cứu độ đến cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ PHỤC SINH NĂM 2026
Chủ tế: Anh chị em thân mến!
Chúa Kitô đã phục sinh khải hoàn, mở ra con đường sự sống cho nhân loại. Trong niềm hân hoan của ngày đại lễ, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa lời nguyện xin cho sứ mạng thừa sai của toàn thể dân Chúa:
1. "Người phải trỗi dậy từ cõi chết." Xin cho Hội thánh luôn rạng ngời sức sống của Đấng Phục sinh, để các vị mục tử và mọi tín hữu luôn can đảm loan báo Tin mừng cứu độ cho đến tận cùng trái đất.
2. Chúa Phục Sinh mang lại bình an và hy vọng. Xin cho những tâm hồn đang tuyệt vọng, những gia đình đang rạn nứt tìm thấy sức mạnh hoán cải và niềm vui đổi mới từ mầu nhiệm Phục sinh của Chúa.
3. "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai." Xin cho các Kitô hữu Việt Nam biết hăng hái "chạy" đến với anh chị em mình, không bằng lời nói suông nhưng bằng những hành động bác ái và đời sống công chính, để ánh sáng Chúa được chiếu tỏa khắp nơi.
4. "Anh em là chứng nhân của những điều này." Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, sau khi đã cử hành mầu nhiệm Vượt qua, biết tích cực chu toàn bổn phận hằng ngày trong sự khiêm hạ và yêu thương, để thực sự trở thành những đệ tử thừa sai nhiệt thành của Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, Chúa đã biến nỗi buồn của các môn đệ thành niềm vui khôn tả. Xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn giúp chúng con luôn biết sống xứng đáng là con cái ánh sáng, hăng say dấn thân làm chứng cho Chúa giữa lòng trần gian. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU DÀNH LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM 2026
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến!
Hôm nay, cả Giáo hội cùng reo hò "Alleluia" vì Chúa Giêsu đã sống lại vinh hiển. Chúa là Ánh sáng xua tan bóng tối và đem lại niềm vui cho nhân loại. Trong niềm hân hoan ấy, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Chúa đã sống lại để dẫn dắt mọi người vào cõi sống: Xin cho Đức Giáo hoàng Lêô, các Giám mục và Linh mục luôn tràn đầy niềm vui Phục Sinh, để các ngài hướng dẫn chúng con trở thành những môn đệ nhỏ lành thánh của Chúa.
2. Chúa Phục sinh đã ban bình an cho các tông đồ: Xin Chúa cũng ban bình an cho thế giới, đặc biệt là những nơi đang có chiến tranh, bạo lực, để các bạn nhỏ ở khắp mọi nơi được sống trong bình an, tình thương và an vui hạnh phúc.
3. Chúa đã dùng tình yêu để chiến thắng cái chết: Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ, các giáo lý viên, huynh trưởng và những người dạy dỗ chúng con. Xin cho gia đình chúng con luôn hòa thuận, yêu thương nhau, để tổ ấm của chúng con thực sự là một "Thiên đàng tại thế", rộn rã tiếng cười và chứa chan hạnh phúc.
4. Định hướng năm 2026 mời gọi chúng con trở thành "Ánh sáng cho thế gian": Xin cho mỗi bạn thiếu nhi chúng con biết làm chứng cho Chúa Phục sinh bằng cách chăm chỉ học tập, vâng lời cha mẹ, không nói dối, và biết chia sẻ với các bạn nghèo khó quanh mình.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, Chúa yêu quý thiếu nhi chúng con và đã sống lại để mở cửa Thiên đàng cho chúng con. Xin đón nhận những lời cầu nguyện đơn sơ của chúng con, và giúp chúng con luôn là những "ngọn nến nhỏ" chiếu sáng tình yêu Chúa cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
