TẢI FILE TẠI ĐÂY


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA NĂM A

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu Kitô đã hiến ban chính Mình và Máu Người làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Trong niềm tin tưởng vào tình yêu và sự hiện diện đích thực của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ tri ân Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô giáo. Chúng ta hiệp ý cầu xin cho toàn thể Giáo hội luôn hiệp thông sâu sắc quanh bàn tiệc Thánh Thể, để từ nguồn thiêng liêng ấy, mọi thành phần dân Chúa được gia tăng sức mạnh thiêng liêng và lòng nhiệt thành tông đồ.

2. Bí tích Thánh Thể là bí tích Tình Yêu kiến tạo sự hiệp nhất và bình an. Chúng ta hiệp ý cầu xin cho những nơi đang có chiến tranh, xung đột được ơn hòa bình, và cho những người nghèo đói, túng quẫn cả về vật chất lẫn tinh thần trên thế giới, luôn gặp được những tấm lòng quảng đại sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ.

3. Người môn đệ thừa sai được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Chúng ta hiệp ý cầu xin cho các tín hữu Việt Nam biết hăng say sống tinh thần loan báo Tin Mừng, trở thành những chứng nhân sống động chiếu tỏa ánh sáng tình thương, niềm vui và hy vọng của Chúa cho mọi người.

4. Chúa Giêsu Thánh Thể đã tự hiến tế vì tình yêu. Chúng ta hiệp ý cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn có lòng sùng kính và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng tham dự Thánh lễ với tâm hồn trong sạch, để nhờ đón nhận Chúa nơi bí tích cực trọng này, mỗi người biết biến đời mình thành tấm bánh nhân đức thơm ngon cho đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích Tình Yêu vô giá này. Xin cho chúng con khi đón nhận Mình và Máu Thánh Ngài, được biến đổi nên khí cụ bình an và tình thương của Chúa giữa trần gian. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI

LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA NĂM A


Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến,

Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã hóa thân trong tấm bánh nhỏ nơi Bí tích Thánh Thể để ở cùng và nuôi sống chúng ta. Trong niềm vui sướng và biết ơn Ngài, chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Bí tích Thánh Thể làm cho Giáo hội hiệp nhất làm một. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Giáo hội luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để cùng nhau xây dựng một gia đình Giáo hội yêu thương và thánh thiện.

2. Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch của bình an. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban cho thế giới không còn chiến tranh, và cho những người đang chịu đói khổ cả về vật chất lẫn tinh thần được xoa dịu bằng tình yêu thương, sẻ chia của mọi người.

3. Thiếu nhi là tương lai của Giáo hội cần được nuôi dưỡng và dạy dỗ. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các vị mục tử, các bậc phụ huynh, các thầy cô Giáo lý viên và các anh chị Huynh trưởng. Xin Chúa ban cho các ngài luôn tràn đầy nhiệt huyết, để chăm sóc và hướng dẫn chúng con trong những ngày hè này, giúp các em trở thành những người hữu ích cho gia đình, Giáo hội và xã hội.

4. Chúa Giêsu Thánh Thể là người Bạn Thân Thiết của tuổi thơ. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho thiếu nhi giáo xứ chúng con, siêng năng tham dự Thánh lễ, rước Chúa với tâm hồn trong sạch, để nhờ có Chúa ở cùng, chúng con biết biến đời mình thành tấm bánh nhân đức, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự trị mãi trong tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để sống yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh