TẢI FILE VỀ TẠI ĐÂY


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI QUAN THẦY GIÁO PHẬN  

 

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Kinh Mân Côi là cuốn Tin Mừng tóm gọn giúp chúng ta cùng Đức Maria chiêm ngắm các mầu nhiệm cứu độ. Trong niềm hoan hỷ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – Quan thầy Giáo phận, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.” Chúng ta hiệp ý cầu xin cho Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục và các linh mục. Xin Chúa ban cho các mục tử luôn đầy ơn khôn ngoan, và xin cho mọi Kitô hữu biết yêu mến Kinh Mân Côi, để chuỗi hạt thiêng liêng này trở thành vũ khí mang lại hòa bình/ và sự hiệp nhất cho thế giới.

2. “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.” Chúng ta hiệp ý cầu xin cho Đức Giám mục Vinh Sơn, linh mục, tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Hải Phòng thân yêu. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, xin Chúa ban cho toàn Giáo phận luôn hiệp nhất trong đức ái, kiên vững trong đức tin và ngày càng thăng tiến /trên hành trình truyền giáo.

3. “Hạnh phúc cho dạ mẫu đã cưu mang Thầy.” Chúng ta hiệp ý cầu xin cho các hội viên Hội Kinh Mân Côi cá nhân cũng như gia đình. Xin Chúa thắp lên trong các gia đình ngọn lửa yêu mến Kinh Mân Côi, để qua việc siêng năng suy niệm các mầu nhiệm cứu độ, các gia đình tăng thêm lòng Tin – Cậy – Mến, can đảm làm chứng cho Chúa, trở nên các cộng đoàn thừa sai/ hăng say trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. 

4. “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, là chị em, là mẹ Thầy.” Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Xin Chúa cho mọi thành phần trong gia đình giáo xứ luôn làm gương sáng trong đời sống cầu nguyện, biết dùng chuỗi hạt Mân Côi làm sợi dây liên kết tình thân, chung lòng, chung sức, chung tay xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn Hiệp nhất – Yêu thương – Chứng nhân Loan báo Tin Mừng.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria Mân Côi làm Đấng bảo trợ và là mẫu gương tuyệt hảo của đời sống vâng phục và yêu mến. Xin Chúa thương đón nhận những ước nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con, và giúp chúng con biết gắn bó với lời kinh Mân Côi mỗi ngày/ để ngày càng nên giống Chúa và thuộc trọn về Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

 

 

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI QUAN THẦY GIÁO PHẬN

 

Chủ tế: Các con thiếu nhi thân mến,

Đức Mẹ Mân Côi là người Mẹ hiền luôn yêu thương và gìn giữ Giáo phận Hải Phòng của chúng ta. Mỗi lời Kinh Kính Mừng các con đọc chính là một đóa hoa hồng tươi thắm dâng kính Mẹ. Trong ngày hân hoan mừng lễ quan thầy của giáo phận hôm nay, các con hãy cùng hiệp ý với Mẹ Maria dâng lên Chúa những lời cầu nguyện đơn sơ:

1. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục và các cha. Xin Chúa ban cho các ngài luôn mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui, để dẫn dắt Giáo hội và hướng dẫn các bạn thiếu nhi trên toàn thế giới luôn biết sống ngoan ngoãn theo Lời Chúa dạy.

2. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Vinh Sơn, các cha, các sơ, các thầy và mọi người trong Giáo phận Hải Phòng thân yêu của chúng ta. Nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Mân Côi quan thầy, xin Chúa gìn giữ Giáo phận luôn bình an, hạnh phúc, và gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.  

3. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, các anh chị em và những ai siêng năng đọc Kinh Mân Côi. Xin Mẹ Maria chúc lành cho gia đình của các bạn thiếu nhi, để mỗi tối khi đọc Kinh Mân Côi cùng nhau, gia đình luôn được Chúa ban ơn hòa thuận, đầm ấm yên vui và ngập tràn tình thương của Chúa.

4. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho tất cả các bạn thiếu nhi và các anh chị giáo lý viên trong giáo xứ chúng ta. Xin Chúa cho các bạn thiếu nhi biết yêu mến Mẹ Maria, chăm chỉ học giáo lý, biết vâng lời cha mẹ và siêng năng lần chuỗi Kinh Mân Côi mỗi ngày/ để nên giống Mẹ và gắn bó với Chúa, trở thành những tông đồ nhỏ mang Chúa đến cho bạn bè.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa rất yêu mến tâm hồn đơn sơ của các em thiếu nhi. Xin Chúa nhận lấy những đóa hoa kinh nguyện mà các em vừa dâng tiến với lòng kính yêu Đức Mẹ Mân Côi. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ để các em luôn là những bông hoa ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh