
TẢI FILE TẠI ĐÂY
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Cốt lõi của Đạo Công giáo là Tình yêu thương. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Ý thức được thân phận mỏng giòn và ích kỷ của bản thân, với khao khát nên hoàn thiện và quyết tâm thực thi điều Chúa dạy, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa nhân từ những lời nguyện xin:
1. "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng." Xin cho các mục tử trong Hội thánh luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn say mến Chúa, nhiệt thành chăn dắt đoàn chiên, và trở nên ngọn hải đăng chiếu tỏa ánh sáng tình yêu, dẫn đưa nhiều người về với Chúa.
2. "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình." Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết yêu chuộng công lý và hòa bình, quan tâm đến những người nghèo khổ, góa phụ, ngoại kiều và những người dễ bị tổn thương, để thế giới bớt đi chiến tranh, hận thù và bạo lực.
3. Cộng đoàn Thêxalônica đã trở nên mẫu mực về đức tin và tình yêu thương. Xin cho những người con trong gia đình Giáo phận chúng ta biết đặt Chúa làm ưu tiên số một trong đời sống. Xin cho các Kitô hữu biết loại bỏ sự dửng dưng, ích kỷ, để luôn sống hòa thuận, tôn trọng và nâng đỡ những người xung quanh.
4. Mến Chúa – Yêu người là cốt lõi của sứ vụ thừa sai. Xin cho mọi thành viên trong cộng đoàn chúng ta biết cụ thể hóa tình yêu bằng hành động hằng ngày, hầu trở thành những môn đệ thừa sai đích thực, đem tình thương và ơn cứu độ của Chúa đến cho những anh chị em chưa nhận biết Ngài.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã dựng nên chúng con theo hình ảnh Chúa là Tình Yêu. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn trợ giúp, để lời nói và việc làm của chúng con luôn tỏa sáng vẻ đẹp của lòng mến Chúa và yêu người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,
Chúa Giêsu dạy chúng ta hai điều răn quan trọng nhất là Mến Chúa và Yêu người. Với trái tim đơn sơ của tuổi thơ, các con hãy cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành:
1. Chúa Giêsu muốn chúng ta yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Xin cho Đức Giáo hoàng Lêô, các Đức Giám mục, các linh mục, các giáo lý viên, huynh trưởng và cha mẹ chúng con luôn được bình an mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui, để dạy dỗ chúng con biết yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn.
2. Yêu người thân cận là yêu những người sống ngay bên cạnh mình. Xin cho các bạn thiếu nhi trên toàn thế giới, đặc biệt là những bạn nghèo khổ, mồ côi hoặc đang gặp chiến tranh, luôn nhận được sự chăm sóc, yêu thương của mọi người, để các bạn được cắp sách đến trường và có cuộc sống bình an hạnh phúc.
3. Chúa Giêsu không muốn các bạn trẻ phí phạm thời gian vào thế giới ảo. Xin cho tất cả chúng con biết sử dụng thời gian hợp lý, bớt chơi game, bớt xem điện thoại, để dành thời giờ đến với Chúa qua thánh lễ, giờ kinh gia đình, và biết phụ giúp cha mẹ những công việc nhỏ hằng ngày.
4. Yêu thương là biết nghĩ và làm điều tốt cho người khác. Xin cho mỗi bạn thiếu nhi trong giáo xứ chúng con biết vâng lời cha mẹ, thầy cô; sống hòa nhã, biết chia sẻ với các bạn gặp khó khăn, để chúng con trở thành những tông đồ nhỏ đem niềm vui và tình thương của Chúa đến cho bạn bè.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa rất yêu thương các trẻ nhỏ, xin Chúa thương nhận những ước nguyện đơn sơ của chúng con hôm nay. Xin ban ơn giúp sức để mỗi ngày chúng con biết yêu Chúa nhiều hơn và biết cư xử thật tốt với bạn bè, người thân xung quanh như Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
