
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa tình yêu đã mở tiệc cưới Nước Trời và rộng lòng mời gọi tất cả chúng ta đến hưởng niềm vui sung mãn với Ngài. Ý thức được hồng phúc cao quý ấy và khát khao giữ cho chiếc áo trắng ngày lãnh nhận bí tích rửa tội luôn tinh tuyền, chúng ta hiệp dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:
1. Chúa phán: “Các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai cũng hãy mời vào dự tiệc cưới.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa khắp nơi, cách riêng cho Đức Thánh Cha Lê - ô và các mục tử trong hội thánh. Xin cho các ngài tràn đầy ơn khôn ngoan và lửa mến, để không ngừng mở rộng vòng tay đón nhận và nhiệt thành loan báo sứ điệp yêu thương của Chúa đến cho muôn dân.
2. Thánh Phaolô tông đồ nói: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia và các tổ chức xã hội. Xin ban cho họ tinh thần yêu chuộng công lý và chính trực, để họ luôn nỗ lực xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, giúp người dân được an cư lạc nghiệp/ và có điều kiện đón nhận ánh sáng Tin Mừng.
3. Ngôn sứ Isaia loan báo: “Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em đang chịu cảnh đau khổ, nghèo đói, những người trẻ đang lầm đường lạc lối trước những cạm bẫy của trào lưu thực dụng và lối sống hưởng thụ, tiêu thụ. Xin Chúa soi dẫn, nâng đỡ và ban cho họ gặp được những tâm hồn quảng đại giúp đỡ, để họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, để họ hân hoan chuẩn bị hành trang vào dự bàn tiệc Nước Trời.
4. Chúa Giêsu phán: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Xin cho mọi thành viên trong gia đình giáo xứ khi tham dự Bàn tiệc Thánh Thể, biết siêng năng lắng nghe Lời Chúa, canh tân đời sống, dám cởi bỏ con người cũ đầy gian xảo, tham lam, để mặc lấy Đức Kitô bằng đời sống thật thà, trong sạch, và hăng say thi hành sứ vụ thừa sai trong cuộc sống hằng ngày
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Cha đã thương gọi chúng con từ nơi tăm tối vào tham dự bàn tiệc hồng phúc của Con Cha. Xin Chúa thương đón nhận những ước nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con vừa dâng tiến, và ban ơn trợ lực để chiếc áo cưới ngày chịu phép Rửa Tội của chúng con luôn ngời sáng giữa đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,
Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn yêu thương và mời gọi các con đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể hằng tuần để ban ơn nâng đỡ các con. Với lòng yêu mến, thảo kính và cậy trông, các con hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành của tuổi thơ chúng con:
1. Chúa Giêsu phán: “Các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai cũng hãy mời vào dự tiệc cưới.”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo hội, cho Đức Thánh Cha và các mục tử trong hội thánh. Xin Chúa ban cho các ngài tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, để dẫn dắt đoàn thiếu nhi chúng con ngày càng đạo đức/ và yêu mến Chúa nhiều hơn.
2. Thánh Phaolô tông đồ nói: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà và các thầy cô giáo. Xin Chúa chúc lành và ban cho các ngài có nhiều sức khỏe, để yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ chúng ta trở thành những người con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là những tông đồ nhỏ của Chúa.
3. Ngôn sứ Isaia loan báo: “Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho những bạn nhỏ đang gặp hoàn cảnh khó khăn, các bạn mồ côi hoặc không được đến trường. Xin Chúa thương ủi an và gửi đến cho các bạn những tấm lòng quảng đại giúp đỡ, để các bạn cũng cảm nhận được niềm vui và tình thương của Chúa.
4. Chúa Giêsu phán: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả các bạn thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta luôn giữ "chiếc áo linh hồn" được sạch tội bằng việc chăm chỉ đi lễ, siêng năng học giáo lý, biết vâng lời cha mẹ và luôn thật thà, yêu thương bạn bè ở trường cũng như ở nhà.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa rất yêu mến tâm hồn đơn sơ của các em thiếu nhi. Xin Chúa thương đón nhận những lời cầu nguyện đơn sơ chân thành của các em, và ban ơn giúp sức, nhờ đó các em biết sống ngoan ngoãn, giữ tâm hồn trong sạch, xứng đáng là những bông hoa nhỏ, tỏa hương thơm Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Chúng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
