
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng công minh chính trực hằng mong muốn tất cả mọi người trở nên công chính qua việc vâng nghe và thi hành thánh ý của Người. Với quyết tâm sống theo ý Chúa, chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1. “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha”. Xin cho các vị mục tử và mọi thành phần dân Chúa luôn biết cùng nhau lắng nghe, cùng nhau phân định ý Chúa, để biến những nghị quyết, những lời tuyên bố trên giấy thành những sứ vụ dấn thân sinh động cho Giáo hội địa phương.
2. “Nếu người gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thực thi công lý và chính trực, nó sẽ cứu được mạng sống mình”. Trước cảnh báo của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng về sự phân cách giữa đức tin và đời sống, xin cho các tín hữu biết can đảm khước từ những “kỹ xảo” gian dối, trục lợi trong cuộc sống và môi trường kỹ thuật số, luôn chọn sống ngay thẳng và tôn trọng sự thật.
3. “Nhưng sau nó hối hận và đi làm”. Xin cho những ai đang rơi vào bẫy của lối sống đạo hình thức, mang mặt nạ đạo đức giả hình như người con thứ hai, biết nhìn lại đời sống, lắng nghe tiếng Chúa thúc giục trong lương tâm để kịp thời sám hối, sửa sai và làm lại cuộc đời.
4. “Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết học theo gương tự hạ của Đức Kitô, bớt nói những lời lý thuyết suông, ngưng phê bình chỉ trích, nhưng biết dấn thân đổ mồ hôi cho sự bao dung, bác ái ngay tại gia đình và giáo xứ của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân lành, xin đón nhận những ước nguyện chân thành của chúng con và xin dùng quyền lực Thánh Thần biến đổi, giúp chúng con luôn biết vâng nghe và mau mắng thực thi ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,
Chúa Giêsu đã nêu gương vâng lời trọn vẹn khi thưa “Vâng” với Chúa Cha bằng cả mạng sống của mình trên Thập giá. Mong muốn trở nên những người con ngoan “ngôn hành đồng nhất”, nói đi đôi với làm, chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha”. Xin Chúa ban cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục, các linh mục và các giáo lý viên luôn tràn đầy sức khỏe, để các ngài luôn đồng hành, lắng nghe và dùng chính những hành động yêu thương đẹp đẽ/ làm gương sáng dẫn dắt chúng con.
2. Nếu người gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thực thi công lý và chính trực, nó sẽ cứu được mạng sống mình”. Giữa một thế giới có nhiều cám dỗ thật giả lẫn lộn, xin cho các bạn thiếu nhi biết tránh xa thói gian lận trong học tập, không dối trá với cha mẹ, thầy cô, nhưng luôn sống thật thà và công chính với Chúa, với mọi người.
3. “Nhưng sau nó hối hận và đi làm”. Xin cho các bạn thiếu nhi khi nhìn lại đời sống, nếu nhận ra mình có những lỗi lầm như lười biếng, giận hờn, cãi lời cha mẹ, thì biết can đảm nhận lỗi, hối hận và mau mắn sửa đổi/ để trở nên ngoan ngoãn hơn.
4. “Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi”. Xin cho tất cả chúng con biết loại bỏ lối hứa suông bằng miệng, nhưng biết cụ thể hóa lời thưa “Vâng” hằng ngày bằng việc chăm chỉ học tập, giúp đỡ cha mẹ và nhường nhịn bạn bè xung quanh.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con yêu mến Chúa bằng những hành động thực tế. Xin ban Thánh Thần giúp các em thiếu nhi luôn biết ngoan ngoãn vâng lời và sống chân thật, để cuộc sống của các em trở thành niềm vui và là chứng tá tình yêu của Chúa cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
