TẢI FILE VỀ TẠI ĐÂY


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đường lối của Thiên Chúa vượt trên mọi tư tưởng của loài người và lòng thương xót của Ngài luôn lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Trút bỏ mọi lòng ghen tị và ích kỷ, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và thiết tha dâng lời cầu xin:

1. “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các vị Mục tử trong Hội thánh, luôn tràn đầy nhiệt huyết tông đồ, biết noi gương Chúa mở rộng cánh cửa Giáo hội để đón nhận, yêu thương và dẫn đưa mọi linh hồn về với Chúa.

2. “Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta vượt trên đường lối các ngươi”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia và mọi người trên thế giới, biết loại bỏ những tính toán ích kỷ, bất công, để cùng nhau xây dựng một xã hội công bình và nhân ái, nơi quyền lợi của người nghèo khổ và yếu thế luôn được quan tâm và tôn trọng.

3. “Chúa sẽ rộng lòng tha thứ, vì suy nghĩ của Ta không phải là suy nghĩ của các ngươi”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những ai đang sống trong tội lỗi, những người thất vọng hay ngần ngại chưa dám trở về với Chúa. Xin cho họ nhận ra lòng nhân từ thương xót vô biên của Thiên Chúa/ mà can đảm canh tân sửa đổi đời sống.

4. “Anh em hãy ăn ở làm sao cho xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết dẹp bỏ thói ghen tị, phân bì, luôn sẵn sàng hy sinh thời gian và công sức/ để dấn thân phục vụ Chúa và anh em.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Cha luôn yêu thương và ban ơn cho chúng con vượt quá công sức chúng con đáng hưởng. Xin nhận lời chúng con cầu xin, và biến đổi trái tim chúng con nên rộng rãi, bao dung như lòng từ ái của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

 

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

 

Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,

Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là người Cha vô cùng tốt bụng, Ngài yêu thương và ban cho chúng ta mọi ơn lành mà không hề tính toán. Với tâm hồn đơn sơ và lòng biết ơn, các con hãy cùng dâng lên Ngài những lời nguyện xin:

1. “Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay để đón nhận tất cả mọi người”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục và các Linh mục, luôn có một trái tim nhân hậu của Chúa, để Giáo hội luôn là mái nhà ấm áp đón nhận tất cả các bạn nhỏ và mọi người.

2. “Hãy ra ngoài chợ xem có ai thuê mướn không”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các bạn thiếu nhi nghèo khổ, mồ côi, hoặc chưa được biết Chúa. Xin Chúa thương ban cho có nhiều người tốt bụng đến yêu thương, giúp đỡ và sưởi ấm lòng các bạn.

3. “Anh em hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho cha mẹ, các thầy cô giáo lý viên và các anh chị trưởng, luôn có nhiều sức khỏe, lòng kiên nhẫn và niềm vui để dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta ngoan ngoãn học giáo lý mỗi ngày.

4. “Đừng có lòng ghen tị vì thấy người khác được may mắn”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho tất cả thiếu nhi trong xứ đoàn chúng ta, biết vâng lời cha mẹ, siêng năng tham dự thánh lễ; chăm chỉ học tập và biết sống bác ái yêu thương, không ghen tị hay cãi nhau với bạn bè.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa thích các tâm hồn trẻ thơ đơn sơ và trong sạch. Xin thương đón nhận những lời cầu nguyện của các em thiếu nhi hôm nay, và giúp các em luôn biết sống ngoan ngoãn, yêu thương để trở nên những môn đệ thừa sai nhỏ bé, chăm chỉ làm việc trong vườn nho của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh