TẢI FILE VỀ TẠI ĐÂY


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – NĂM A


Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu và giàu lòng thương xót, Ngài sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những ai biết trở về với Người. Tin tưởng vào tình yêu vô biên của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ tri ân Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. Giáo hội là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa giữa trần gian. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các Linh mục và tu sĩ, luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài hăng say rao giảng Tin Mừng bình an /và là nhịp cầu hòa giải đưa nhân loại trở về với Thiên Chúa.

2. Oán thù và giận hờn là ung nhọt tàn phá con người và thế giới hôm nay. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia và mọi người trên thế giới, biết dẹp bỏ những ích kỷ, ghen ghét và hận thù, để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, công lý, tôn trọng và yêu thương nhau.

3. Tha thứ luôn là một thách đố lớn lao đối với con người. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang mang vết thương lòng vì bị phản bội, bị xúc phạm hay bất công; xin Chúa ban ơn nâng đỡ và chữa lành, giúp họ có đủ bao dung để buông bỏ hận thù/ và tìm lại sự bình an cho tâm hồn.

4. Chúa dạy chúng ta phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình và mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết chuyên chăm lắng nghe và sống Lời Chúa, để nhờ được Chúa thứ tha, chúng ta cũng biết mở lòng tha thứ/ và hòa giải với những người chung quanh.

Chủ tế: Lạy Cha chí thánh, Cha đã không chấp tội nhưng luôn yêu thương cứu vớt chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn giúp chúng con biết sống bao dung, biết lấy tình yêu khỏa lấp hận thù, để xứng đáng là con cái của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 

 

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

 

Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,

Chúa Giêsu luôn yêu thương và muốn các con trở nên những người con ngoan, biết yêu thương và tha thứ cho bạn bè. Trong niềm vui của những người con thảo, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện:

1. Giáo hội là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa giữa trần gian. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các Linh mục và tu sĩ, luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài hăng say rao giảng Tin Mừng bình an /và là nhịp cầu hòa giải đưa nhân loại trở về với Thiên Chúa.

2. Chúa Giêsu dạy: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Chúng ta cầu nguyện cho các bạn thiếu nhi trên toàn thế giới, luôn biết sống hòa thuận, không tranh giành, không ghen tị, để dòng tình thương của Chúa được lan tỏa đến mọi nơi.

3. Cha mẹ và thầy cô là những người dạy dỗ chúng con nên người. Chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ, các thầy cô giáo giáo lý viên và các anh chị huynh trưởng, luôn được dồi dào sức khỏe, niềm vui và lòng kiên nhẫn/ để giáo dục và hướng dẫn chúng con thăng tiến trên hành trình theo Chúa.

4. Trong học tập và vui chơi, chúng con thường dễ giận hờn và cãi vã. Chúng con cầu nguyện cho mỗi bạn thiếu nhi trong giáo xứ chúng con, biết vâng nghe lời Chúa Giêsu dạy, không chấp nhặt lỗi lầm của bạn, nhưng biết nhanh chóng làm hòa và tha thứ cho nhau.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con và làm gương sáng ngời về sự tha thứ đến cùng khi chịu chết trên Thánh Giá. Xin Chúa ban cho các con thiếu nhi và mỗi người chúng con một trái tim ngoan hiền, nhân hậu, để chúng con luôn biết yêu mến Chúa và đem niềm vui, sự hòa nhã đến cho gia đình, trường học và bạn bè. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh