Tải file pdf tại đây

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – NĂM A


Chủ tếAnh chị em thân mến,

Thiên Chúa luôn yêu thương và mời gọi chúng ta bước vào con đường hẹp của Tin Mừng để đạt tới vinh quang Phục Sinh. Với quyết tâm từ bỏ chính mình, can đảm vác thập giá hằng ngày theo Chúa, chúng ta thành tâm dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1.     Chúa Giêsu đã thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của các Tông đồ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục, các Linh mục và các Thừa sai luôn tràn đầy ngọn lửa yêu mến, can đảm dấn thân phục vụ Giáo Hội và thế giới/ trong tinh thần khiêm tốn và hy sinh hằng ngày.

2.     Thập giá đau khổ mà nhân loại đang phải gánh chịu tuần qua là những mất mát, thương vong do chiến tranh và thiên tai tàn phá tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương nâng đỡ, an ủi các nạn nhân, cứu vớt các linh hồn đã qua đời, và khơi dậy lòng quảng đại nơi các cộng đoàn để kịp thời cứu trợ, chia sẻ những đau thương với họ.

3.     Các học sinh cả nước đang nô nức chuẩn bị bước vào năm học mới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các bạn học sinh, sinh viên bước vào năm học mới với tinh thần phấn khởi, siêng năng học tập, biết mài giũa đức tài/ để trở thành những người hữu ích cho xã hội và Giáo hội.

4.      “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết noi gương các Thánh Tử Đạo Hải Dương, can đảm từ bỏ cái tôi ích kỷ, tự ái hằng ngày, để hân hoan vác thập giá mình mà tiến bước trên con đường thừa sai, mang ánh sáng tình thương, niềm tin/ và niềm hy vọng đến cho mọi người.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Ngài đã cảm hóa chúng con bằng tình yêu cao cả của Ngài. Xin nhận lời khẩn nguyện của chúng con, và ban ơn trợ lực để chúng con can đảm và  hân hoan bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá, hầu mai sau cùng Ngài hưởng vinh quang phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

 

 

 

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

 

Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,

Thiên Chúa luôn yêu thương và mời gọi chúng ta bước vào con đường hẹp của Tin Mừng để đạt tới vinh quang Phục Sinh. Với quyết tâm từ bỏ chính mình, can đảm vác thập giá hằng ngày theo Chúa, chúng ta thành tâm dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1.     Chúa Giêsu đã thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của các Tông đồ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục, các Linh mục và các Thừa sai luôn tràn đầy ngọn lửa yêu mến, can đảm dấn thân phục vụ Giáo Hội và thế giới/ trong tinh thần khiêm tốn và hy sinh hằng ngày.

2.     Trong tuần qua, nhiều bạn nhỏ trên thế giới và ở Việt Nam chúng ta đã bị mất nhà cửa, trường học vì thiên tai bão lụt. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn nâng đỡ, che chở, cho các bạn ấy sớm vượt qua khó khăn, có lại mái nhà bình yên/ và sớm được tiếp tục cắp sách đến trường.

3.     Ngày khai trường trên toàn quốc đã đến rất gần. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên, cách riêng là các bạn thiếu nhi trong Giáo phận chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng con trí thông minh, tinh thần siêng năng chăm chỉ, biết từ bỏ sự lười biếng, vâng lời cha mẹ và thầy cô/ để gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong năm học mới này.

4.     “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Thập giá của thiếu nhi chính là sự nhẫn nại khi gặp bài toán khó, là sự nhường nhịn khi chơi đùa với bạn bè, hay những lúc giúp đỡ cha mẹ. Chúng con cầu xin Chúa ban sức mạnh, để chúng con luôn biết mỉm cười đón nhận, biến những khó khăn đó/ thành những bông hoa thiêng liêng dâng lên Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm gương cho chúng con khi vác thập giá vì lòng yêu mến. Xin Chúa nhận những lời cầu nguyện đơn sơ của các em thiếu nhi, nâng đỡ các em trong năm học mới và trong mọi biến cố cuộc đời, để các em luôn là những chứng nhân nhỏ tuổi mang niềm vui của Chúa đến cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.