TẢI FILE VỀ TẠI ĐÂY!


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN – NĂM A


Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giê-su đã thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của Thánh Phê-rô và trao cho mỗi người chúng ta sứ mạng cộng tác để xây dựng tòa nhà Giáo hội. Trong tâm tình yêu mến và trách nhiệm của những người con, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1.     Chúa đã trao chìa khóa Nước Trời và quyền tháo cởi cho Thánh Phê-rô. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục và các Linh mục luôn được đầy ơn khôn ngoan, can đảm và đạo đức, để các ngài chèo lái con thuyền Giáo hội/ vượt qua những thăng trầm của thời đại.

2.     Ngày nay, thế giới và mạng xã hội có nhiều luồng thông tin làm lung lạc đức tin của người tín hữu. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi Kitô hữu biết nhìn nhận Giáo hội bằng con mắt đức tin, luôn tỉnh thức trước các chia rẽ, biết lấy tình yêu thương, sự cảm thông và lời cầu nguyện /để nâng đỡ những bất toàn của nhau.

3.     Giáo xứ là hình ảnh thu nhỏ của Giáo hội. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mỗi thành viên trong giáo xứ chúng ta biết dẹp bỏ những ích kỷ, ghen tị, nói hành nói xấu; nhưng biết dùng lời nói và hành động để mang lại sự hòa giải, tình bác ái, chung tay xây dựng cộng đoàn ngày càng hiệp nhất và yêu thương.

4.     Gia đình là Hội Thánh tại gia. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các bậc phụ huynh trong giáo xứ luôn giữ vững đức tin, biết dùng đời sống đạo đức để làm gương sáng và giáo dục con cái, biến gia đình thành vườm ươm những môn đệ thừa sai thành những chứng nhân loan báo Tin Mừng.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, Chúa muốn chúng con trở thành những viên đá sống động xây nên Hội Thánh Chúa. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, và xin ban ơn biến đổi để mỗi ngày cuộc sống của chúng con luôn là lời tuyên xưng đẹp lòng Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ THIẾU NHI CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN – NĂM A


Chủ tế: Các con thiếu nhi thân mến, hôm nay Chúa Giê-su hỏi các môn đệ và cũng hỏi mỗi người chúng con: "Đối với con, Thầy là ai?". Để trả lời Chúa bằng những việc làm ngoan ngoãn và chăm chỉ hằng ngày, các con cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành:

1.   Chúa đã chọn Thánh Phê-rô làm người đứng đầu Hội Thánh để chăm sóc chúng con. Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các Cha và các Thầy Cô Huynh trưởng / Giáo lý viên luôn mạnh khỏe, vui tươi để dạy dỗ và dẫn dắt chúng con đến với Chúa.

2.   Chúa Giê-su luôn yêu thương và muốn làm người bạn thân nhất của thiếu nhi. Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho tất cả các bạn thiếu nhi trong giáo xứ biết siêng năng đi tham dự Thánh lễ, chăm chỉ học Giáo lý, để ngày càng hiểu và yêu mến Chúa nhiều hơn.

3.     Chúa muốn chúng con ngoan ngoãn để làm đẹp lòng Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho mỗi bạn thiếu nhi biết vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô; biết giúp đỡ bạn bè, không đánh nhau, không nói dối, để mọi người nhìn vào đều thấy chúng con là những người con ngoan của Chúa.

4.     Giáo hội là một gia đình yêu thương nhau. Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho những bạn thiếu nhi nghèo khổ, mồ côi, hoặc đang bị bệnh tật, được Chúa an ủi và được mọi người chung tay giúp đỡ, để các bạn cũng cảm nhận được tình thương của Chúa

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su thương mến, Chúa rất thích các trẻ nhỏ đến với Chúa. Xin Chúa nhận những lời cầu nguyện đơn sơ của chúng con hôm nay. Xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn là những em bé ngoan, biết yêu mến Chúa và làm vui lòng cha mẹ mỗi ngày. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh