
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn thấu suốt mọi nỗi khổ đau và ước nguyện chính đáng của con người. Cảm phục trước đức tin kiên trì và khiêm hạ của người phụ nữ xứ Canaan trong bài Tin Mừng hôm nay, với trọn niềm tin tưởng - cậy trông và phó thác, chúng ta hiệp ý dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. "Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc". Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa luôn là mái nhà chung ấm áp, rộng mở để mang tình yêu cứu độ không biên giới của Chúa/ đến cho hết thảy mọi người.
2. Thánh Phaolô quả quyết: "Thiên Chúa muốn thương xót hết mọi người". Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo thế giới và các Kitô hữu, luôn biết phá đổ những bức tường thành kiến, quan tâm đến những người bị gạt ra bên lề xã hội, để thế giới gia tăng tình liên đới huynh đệ.
3. Gương khiêm hạ và kiên trì của người phụ nữ Canaan đã làm lay động lòng Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những ai đang gặp thử thách, gian nan, những người đang mang gánh nặng bệnh tật xác hồn. Xin ban cho họ ơn kiên trì và khiêm hạ, biết nhận ra Chúa vẫn đồng hành/ ngay cả trong những lúc tưởng như Ngài im lặng.
4. "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!". Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình giáo xứ luôn có một đức tin vững vàng, biết biến lời cầu nguyện hằng ngày thành động lực để sống yêu thương, chia sẻ và dấn thân phục vụ tha nhân.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ ngã lòng, thất vọng khi gặp khó khăn thử thách, nhưng xin cho chúng con luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, kiên trì cầu nguyện và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ THIẾU NHI CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu luôn yêu thương, lắng nghe và sẵn sàng ban ơn cho những ai có lòng tin tưởng vững vàng. Học tập gương kiên trì và khiêm hạ của người phụ nữ xứ Canaan trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa những lời cầu nguyện đơn sơ và chân thành:
1. Chúa muốn Giáo hội là mái nhà chung cho mọi người. Chúng con hiệp ý cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục và các Cha xứ, luôn tràn đầy niềm vui của Chúa, để các ngài dắt dìu mọi người, cách riêng là các bạn nhỏ khắp nơi trên thế giới đến với Thiên Chúa tình yêu.
2. Chúa yêu thương hết thảy mọi người không phân biệt một ai. Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho cho các bạn nhỏ đang chịu đau khổ bởi chiến tranh, động đất. bệnh tật, các bạn mồ côi hoặc không được đi học. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo các quốc gia và những nhà hảo tâm đến giúp đỡ, để các bạn ấy luôn cảm nhận được tình thương ấm áp của Chúa/ qua mọi người xung quanh.
3. "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!". Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ, nhất là các Anh Chị Trưởng, các Thầy Cô Giáo lý viên và các bậc phụ huynh. Xin Chúa ban cho các ngài luôn có một đức tin mạnh mẽ, lòng nhiệt thành và sự kiên nhẫn, để luôn là những tấm gương sáng hướng dẫn chúng con trên con đường nhận biết Chúa.
4. Gương người phụ nữ Canaan dạy chúng ta biết cầu nguyện trong kiên trì và khiêm hạ. Chúng con hiệp ý cầu xin Chúa cho các bạn thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta, biết kiên trì cầu nguyện mỗi ngày, biết khiêm tốn vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, và biết sửa đổi những thói hư tật xấu /để mỗi ngày thêm khôn ngoan và nhân đức hơn.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thích các tâm hồn thiếu nhi đơn sơ và trong trắng. Xin Chúa thương nhận lời cầu nguyện của các con dâng lên Chúa, và ban ơn giúp các con luôn biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, không phân biệt đối xử, để các con xứng đáng là những tông đồ nhỏ ngoan hiền hiếu thảo của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
