
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài không hề thờ ơ trước những nỗi khát khao hồn xác của con người. Ý thức được sứ mạng trở thành môn đệ thừa sai để chiếu tỏa lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Ngài những lời nguyện xin:
1. Chúa Giêsu nói: "Chính anh em hãy cho họ ăn". Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các vị mục tử trong Giáo hội, cách riêng là các Đức Giám mục và Linh mục tại Giáo hội Việt Nam. Xin Chúa ban cho các ngài trái tim mục tử của Đức Kitô, luôn chạnh lòng thương và nhiệt thành nuôi dưỡng đoàn chiên bằng Lời Chúa, Bí tích Thánh Thể và bằng cả những dấn thân phục vụ người nghèo.
2. Giáo huấn Giáo hội nhắc nhở: "Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành công cụ của Thiên Chúa để giải phóng và thăng tiến người nghèo". Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những người đang phải đối mặt với nạn đói, nghèo túng vật chất và cô đơn tinh thần trên thế giới. Xin Chúa khơi dậy lòng quảng đại nơi các nhà lãnh đạo quốc gia và các nhà hảo tâm, để họ biết chung tay xây dựng một thế giới công bằng, liên đới và nhân ái hơn.
3. Thánh Phaolô quả quyết: "Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa". Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những ai đang gặp thử thách, tuyệt vọng hoặc xa lìa tình nghĩa với Chúa. Xin cho họ gặp được những tâm hồn tông đồ biết lắng nghe, an ủi và dùng đời sống yêu thương để sưởi ấm, giúp họ tìm lại niềm hy vọng và ơn hòa giải với Chúa.
4. Ngôn sứ Isaia mời gọi: "Hễ ai khát, hãy đến với nước; ai không có tiền, hãy đến mua lương thực mà ăn". Xin Chúa cho mỗi thành viên trong gia đình giáo xứ chúng ta biết siêng năng đến với Bí tích Thánh Thể để đón nhận nguồn sống thần linh, đồng thời biết bớt đi những chi tiêu lãng phí để rộng tay chia sẻ với những anh chị em đang túng thiếu chung quanh.
Chủ tế: Lạy Cha chí thánh, Cha đã ban Con Một làm Tấm Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và biến đổi chúng con thành những môn đệ thừa sai đích thực, biết đem lòng thương xót của Cha đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN A
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến,
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đón nhận năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ bé của người môn đệ để làm nên phép lạ nuôi sống nhiều người. Tin tưởng vào tình yêu vô biên của Chúa, chúng con cùng dâng lên Ngài những lời nguyện xin đơn sơ:
1. Chúa Giêsu nói: "Chính anh em hãy cho họ ăn". Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các Linh mục và các thầy cô giáo lý viên, các anh chị Huynh trưởng. Xin Chúa ban cho các ngài luôn đầy tràn sức khỏe và tình yêu, để các ngài hăng say dạy dỗ và nuôi dưỡng chúng con bằng Lời Chúa và các Bí tích.
2. Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông thì "chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân". Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho những bạn nhỏ đang bị đói khát, không được đi học, hoặc đang phải sống trong cảnh mồ côi, bệnh tật. Xin Chúa sai những tấm lòng nhân ái đến giúp đỡ, ủi an, để các bạn ấy cũng nhận được tình yêu thương và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
3. Chúa Giêsu mời gọi: "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con". Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho gia đình, lớp giáo lý và trường học của chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn biết sống hòa thuận, biết nói lời hay ý đẹp, không giận hờn, cãi vã, biết lắng nghe và giúp đỡ bạn bè để trở nên ánh sáng ngoan hiền của Chúa.
4. "Ai có hai áo, hãy chia cho người không có". Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho mỗi bạn thiếu nhi trong giáo xứ chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, biết tiết kiệm tiền ăn quà vặt để giúp đỡ các bạn nghèo, và biết sẵn sàng chia sẻ đồ chơi, sách vở cho những bạn kém may mắn hơn mình.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu thương mến, Chúa yêu thích những lễ vật đơn sơ và tấm lòng chân thành của tuổi thơ chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con mỗi ngày biết dâng cho Chúa những việc lành nhỏ bé, để Chúa chúc phúc và đem lại niềm vui cho mọi người chung quanh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh

