TẢI FILE TẠI ĐÂY


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự khôn ngoan và chính Người là kho báu đích thực của đời sống chúng ta. Trong niềm khát khao tìm kiếm Chúa và hạnh phúc Nước Trời, chúng ta cùng khiêm tốn dâng lời nguyện xin:

1. “Xin cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa.” Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn đầy tràn ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để các ngài hướng dẫn đoàn chiên đi đúng đường lối Tin Mừng.

2. “Người kia vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các Kitô hữu đang sống giữa một xã hội chạy theo vật chất, biết can đảm từ bỏ những lợi lộc bất chính, để luôn đặt Chúa làm ưu tiên số một trong cuộc đời.

3. “Không ai có thể làm tôi hai chủ.” Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các bậc cha mẹ trong các gia đình, luôn biết khôn ngoan chọn Chúa và giáo dục con cái bằng đời sống đạo đức, thật thà, công bằng, và gắn bó mật thiết với Chúa mỗi ngày một hơn.

4. “Tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người.” Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết đồng tâm nhất trí, loại bỏ những ích kỷ, khôn lỏi nhỏ nhen, để cùng nhau xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất - yêu thương - chứng nhân loan báo Tin Mừng.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, để chúng con luôn nhận ra Chúa là kho báu vô giá và can đảm dấn thân tìm kiếm Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A

Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến,

Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng Nước Trời là kho báu lớn nhất. Với tâm hồn đơn sơ và khát khao được trở nên những người con ngoan của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. “Muốn gì, ngươi cứ xin, Ta sẽ ban cho.” Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục và các Cha, luôn được Chúa ban cho sức khỏe và lòng đạo đức, để các ngài dạy dỗ chúng ta biết yêu mến Chúa nhiều hơn.

2. “Nước Trời giống như thương gia đi tìm ngọc quý.” Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho các bạn trẻ và các bạn thiếu nhi trên thế giới, biết dùng con mắt đức tin để nhận ra Chúa Giêsu là người bạn tốt nhất, và không bị lôi kéo vào những trò chơi vô bổ, tai hại.

3. “Xin ban cho tôi tớ Ngài một tâm hồn biết lắng nghe.” Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng và các bậc cha mẹ, luôn có một tâm hồn biết lắng nghe Chúa, để dạy bảo chúng con trở thành những người con ngoan, trò giỏi.

4. “Anh đi bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó.” Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho mỗi thiếu nhi trong giáo xứ chúng con, biết can đảm từ bỏ sự lười biếng, biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè, để tích góp thật nhiều việc lành dâng kính Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là kho báu và là niềm vui lớn nhất của chúng con. Xin cho các em thiếu nhi luôn biết ngoan ngoãn nghe theo lời Chúa dạy qua cha mẹ và các thầy cô giáo lý viên, để ngày càng lớn lên trong sự khôn ngoan và ân nghĩa của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh